1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi Cùng Nỗi Nhớ] Rúc Háng ngày mưa lang thang Làng Nhì lạc giữa xứ Mù , Men theo Bản Công chạy theo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 11/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ui cái lo go ;);)):x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái cầu này là dư lào hả Quân, kể kỹ hộ chút nhé :D. THanks.
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Trước thì em vào đây phải qua cây cầu đó :)
    Dư mà bây giờ thì đi bằng cây cầu này rồi anh ;)
    Đảm bảo U30 trở lên đoàn anh chị vẫn băng băng qua đây được ạ :)

    [​IMG]
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Đường vào Mù Trên đã khó nhưng để tới được Mù Nước còn khó hơn bởi gọi là đường thì hơi quá thôi gọi là lối mòn hay lối nhỏ mà người dân hay qua lại vậy ? quãng đầu thì cứ thì xuống dốc và lối mòn đó là đất xét cộng thêm một chút của cơn mưa đêm qua , sáng nay giờ thêm một chút ánh nắng vào nữa thì chẳng khác gì trượt băng nghệ thuật cả , và cũng may đây không có vực nên mình lái chủ quan có đôi lần xe quay tròn ngã lăn quay xuống ruộng rồi lại lôi lên đi tiếp ...
    Loanh quanh chơi ở Mù Nước một lúc thì trời bắt đầu nắng to , nóng quá , giờ giấc thì chẳng biết giờ nữa vì điện thoại hết pin từ ngày hôm qua cơ mà , khái niện về thời gian coi như vứt , trong bụng lúc này thì đói quá them một cốc bia lạnh , thèm một bát cơm rang hay một bát phở...nhưng giữa nơi này thì làm gì có nhỉ , buồn lắm í ! Thôi cố gắng phi thật nhanh về Thị Trấn Trạm Tấu để thực hiện cái ước mơ đó nào .
    Khi về tới thôn Lừu I thì thực sự cảm xúc lại được dâng trào , lại nhớ cái tết năm 2010 của 3 anh em , ngày đó đang là mùa nước đổ với những túm mạ non đang cố gắng vươn lên trong cái lạnh giá ....nhớ nhớ Anh Trọng Anh , nhớ Ku Nam cực kỳ luôn :) , và lần này vẫn chỗ đó , vẫn góc đó lại chỉ có một mình mình ngồi lại mà ngặm nhấm lương khô , lúa đã xanh , đã qua khỏi cái lạnh giá đó để vươn lên , ngồi lại nhìn nhìn , ngó ngó , ngắm ngắm ....

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Về tới Trạm Tấu con mắt bên trái của mình dường như dính hết lại với nhau , nhức , mỏi mắt quá trong khi cái bụng lại đang biểu tình , lúc này một là đi mua thuốc nhỏ mắt hai là đi ăn . nhưng các cụ đã bảo có thực mới vực được đạo thôi mình theo các cụ vậy đi ăn trước vào đó rửa mặt rửa mắt một chút ăn có sức đi mua thuốc mắt nhỏ vào sau cũng được mà . bước vào quán cơm phở hỏi phở , phở hết , hởi cơm rang có cơm rang thế là cho em xin một đĩa và trong lúc chờ đợi thì đi rửa mặt rửa mắt và cắm nhờ cái sạc điện thoại...may có hiệu thuốc gần bên ra mua luôn về nhỏ cho mát con mắt bên trái vậy :)
    Cơm mới chẳng rang bụng thì cứ sôi sùng sục ra mà lâu thế không biết thôi thì cho em 1 chai bia trước đi ạ , làm một hơi hết bia trong cốc , cơm chưa xong , hơi nữa hết nước trong chai tỉnh cả người :) . và rồi cơm đã ra tới nơi ăn thôi ! ngon thế không biết , hê hê chưa bao giờ mình lại ăn hết một đĩa cơm rang mà nhanh đến vậy ? ăn đang ngon thì thấy khó thở quá , hóa ra là ăn nhanh cổ họng nó nghẹn ngào í mà , gọi thêm chai nữa uống cho mát tí nữa Trạm Tấu - Bắc Yên cho nó phiêu nhé !
    Người thì đã được ăn nhưng xe thì vẫn đói , nhìn đồng hồ đã hơn 2h rồi ! cả huyện có mỗi một cây xăng mà lại có cái chữ.....HẾT XĂNG....biết sao nhể , thôi thì mua tạm 2l xăng ngoài để đi vậy biết làm sao , quãng đầu từ bản công sang trới nắng đẹp , khô ráo , sạch sẽ tuy không bằng đường HN nhưng lên đây như thế này là chấp nhận được , đang vui vì trời nắng mà lại hay đi lại ngon tối mình lại sang Bắc Yên chỗ mấy thằng bạn nghỉ lại say mất rồi ! khi niềm vui chẳng được bao thì... phát đầu đường sạt chia đôi đường với khoẳng cách 1m , người nhảy qua tốt nhưng xe thì mình không được khỏe cho là mấy nên không thể vác xe qua...lọ mọ cố gắng rồi cũng qua , đi tiếp lại gặp một cảnh gần như cũ với dùng suối chia đôi đường may mà chỗ này gặp mấy anh mông cũng trong tình trạng như mình , phối kết hợp 4 anh em cùng hỗ trợ nhau cho xe qua , bắt đầu lên dốc , xe bắt đầu như đuối vì dốc càng ngày càng cao , xe mệt và mỏi cũng đúng mà thôi bởi hôm qua hôm nay toàn thấy lên dốc , tới người cũng đuối chứ chẳng phải xe , ngồi nghỉ lôi hộp sữa ra hút phát cho tỉnh và cũng cho xe được thoải mai , đi tiếp , xuống dốc rồi , thấy suối rồi , mát rồi rửa mặt thôi ! nhưng phải phi xe qua đã cứ tưởng chỗ này nông ai ngờ sâu thật là sâu , vẫn về số 1 vẫn ga thật căng và mớm phanh để cho máy thật căng không thể chết máy , nhưng gần sang tới nơi rồi thì khự khự khự ! đề lại không thấy gì , ra số đẩy xe lên cho em í nghỉ lúc , lấy tôvit xả hết xăng trong cốc chế và đề tiếp , vẫn không nổ , tháo dây cao áp thử tiếp vẫn còn điện nhưng không chịu nổ , tháo IC ra phơi khô một lúc vẫn cứ vậy ? lúc này ức chế lắm rồi đây , lần cuối không được thì xuống vực nhé ! tháo bugi ra xem nào ờ cái đầu cũng đen đen và hơi bị nguội , may mình có mang 1 em sơ cua theo , lấy ra thay vào đề lên ...ngon ngay :) , vội xếp đồ và phi tiếp loanh quanh cũng đã hơn 3h rồi cơ à ! trong người lúc này cũng đang phiêu phiêu vì 2 chai bia cộng với trời nắng thêm chút đường đẹp và xe trục trặc nữa , đi nhưng vẫn hy vọng khúc cua khi góc bên trên không bị sạt là ngon rồi ! khi chưa biết chỗ đó có ra làm sao hay không thì trời ơi ! một anh cây cụ thụ hay cổ thụ nhỉ nằng ngổn ngang giữ đường , vẫn một mình , may nó là cái cây chứ nó là một em gái đôi mươi mà nằm lăn ra giữ đường như vậy thì cóa mà chết với mình :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tới đèo Yên Ngựa nhìn sang vào điện thoại đa hơn 16h mà còn khoảng 40km nữa mới về tới Bắc Yên , đường bên này đẹp và dễ đi hơn đất Trạm Tấu rồi ! Nếu có khó chỉ khó khi trời tối sẽ gặp sương mù quãng Tà Sùa mà thôi , thôi kệ ngồi hóng gió chút rồi lôi điện thoại ra gọi cho mấy người bạn ở Bắc Yên rằng khoảng 18h tao sẽ có mặt ở nhà chúng mày he he cho xin bát cơm thôi nhé ! nói không với rượu bia , nói là thế chứ có lần nào lên đây mà gặp những người bạn 1987 mà không ngất ngất đâu , lúc đầu thì mình cũng định im im mà qua nhưng sợ mấy đứa biêta qua mà không í ới thì lầm sau về Vĩnh Phúc nhà mình nó lại chẳng thèm gọi thì cũng bằng hòa .
    Gọi điện đã xong , hóng gió cũng xong mà chụp ảnh cũng xong rồi thì lên đường vi vu tiếp , trời nắng đẹp thêm chút mây nữa thì lại quá tuyệt vời những chẳng thấy đâu , lại nhớ cái hồi tết mình qua đây mây ơi là mây , lúc thì bội thực lúc thì có vài cọng mấy
    Và trơi cũng dần chiều mình vẫn đi và đi thôi , tới cái ngã 3 ghi chữ Hang Chú , ngồi ngẫm nghĩ lại nhớ tới anh Minhdt nhắc tới rượu Hang Chú mà mình thì chưa thử , đi tiếp thì khoảng 18 có mặt ở Bắc Yên là ok rồi ! Nhưng vào trong đó cho vui vui nhỡ ra muộn hay chút ra gặp mù thì vất vả đấy , ngồi ngẫm một chút , thôi vào Hang Chú cái xem sao . thế là vào thôi , tới lúc này thì mắt trái của mình bắt đầu nhắm tịt vào nhau rồi lại thấy nhức nhức nữa chứ , cảnh mới cả sắc giờ thì cứ tèm nhem hết cả rồi , dừng chút nhỏ thuốc mắt . chớp chớp cái nào cũng mở được ra và thấy thoải mái hơn hẳn , nhìn tiếp đồng hồ đã là 18h thật rồi , sóng sánh lại không chẳng gọi được ... làm sao nhỉ khi trời đang có giông , gió cứ vù vù mình lại thấy mát mát , chạy tiếp thì sợ mưa mà mưa ở đây là có mù , mà có mù thì bình thường đã khó đi trong khi mắt mình lại như thế này ??? . Nghĩ một lúc rồi quyết định đi tiếp gặp mưa thì đi , gặp mù thì nghỉ dựng lều mình có lều cơ mà , lo gì , chứ ra được tới ngã 3 để về Làng Chếu - Tà Xùa thì ... rào rào hê hê rào rào à ! rào đùng lúc đúng chỗ đấy đúng chỗ cái nán của mấy bác làm đường đã xong và nhổ rễ về xuôi , dựng xe nhảy vào lôi đèn pin ra , nhìn nhìn ngó ngó có chỗ hạ lều rồi , đẩy xe vào một xó rồi người chui vào lều , lôi điện thoại ra định lướt facebook xem sao , cứ vào vào vào mà mãi chẳng được , nhìn kỹ lại thì lại có chữ SOS ở góc bên phải điên thoại mình , bực mình ghê , điện thoại giờ chỉ để xem giờ thôi sao ? đêm qua đã không , giờ lại không ? ức chế lôi hộp sữa ra hít môt hơi 4 hộp rồi nằm im vắt tay lên trán ngẫm lại cái sự đời rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tỉnh dậy sau một đêm mưa rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , mắt trái dính tịt lại với nhau phải nhờ tới đôi tay để gỡ gỡ bóc bóc như bóc trứng vậy ? vật lộn nhẹ nhàng , nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cuối cùng cũng mở được mắt ra nhưng nhưng quá và có vẻ to hơn bên kia rôi , vội lôi điện thoại ra nhìn giờ thì cũng 10h rồi !
    Vội thu dọn lều và đồ thì lại tiếp tục lên đường , trời nắng đẹp một mạch phi về Bắc Yên để gặp hội bạn dưới đó , nghĩ là vậy nhưng đi dọc đường vẫn nhênh nhang dọc đường với hai bên táo mèo , lại nhớ tầm này năm ngoái với con đường táo mèo , có đôi lúc hơi mệt hay thấy quả táo mèo hay hay đẹp đẹp lại dừng xe để nghỉ để hái vài quả để ăn cho vui , vẫn nhai để cảm nhận vị chua , vị chát , vị ngọt , vị bùi của quả táo mèo , tiếc rằng chưa tới mùa không thì mình cũng làm một tải về ngâm rượu uống dần đấy !
    Về tới Bắc Yên sau màn khúc dạo đầu bằng 1 bát phở cho ấm lòng để tiếp tục với các bạn trẻ Bắc Yên thì là màn chào hỏi thầy u và các anh các chị roài tắm , giặt ....mang mang và ấn tượng với 1 câu của bà chị gái thằng bạn là : chị mà có người yêu như mày chị bỏ lâu roài ...khổ rất tiếc là em chẳng có ai yêu :P . xong rồi là ăn cơm thêm một chút men cay với gia đình , nằm nghỉ ....đầu giờ chiều xin phép té về HN
    Và cuối cùng cũng xong chuyến đi về tới HN mắt trái sưng , đỏ không thể đỡ được , xe thì qua chỗ thằng em thay dầu và rửa một thể , nằm nghỉ phân vân rằng mắt đau như thế này ngày mai sẽ đi làm như thế nào đây ...Và sáng hôm sau đi làm thì nhận được đuổi về sợ lây cho cả phòng nhẹ nhàng an dưỡng hẳn 1 tuần cho lành không quên gọi điện báo cáo với trưởng phòng thêm một chút gia vị cho nó ngon với móm mắt đau này ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này