1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cùng Thành Nghĩa Quảng Ngãi tại Giải hạng nhất Quốc Gia 2007!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi mybottlephong, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hi` nguồn thì mình lấy ở đâu đa phần mọi người ở đây điều biết cả. Mình hay lấy ở trang web của Quảng Ngãi http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/ or báo điện tử Quảng Ngãi http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/chuyennganh/baoqn/127693/
    Có gì thiếu sót mong được bạn góp ý thêm

  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi: Đã bổ sung thêm 8 cầu thủ cho giai đoạn 2​
    Ngày 25-4, ông Trịnh Công Minh ?" Giám đốc điều hành CLB Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi cho biết, để chuẩn bị cho lượt về, Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi đã kết nạp thêm 8 cầu thủ. Đó là các cầu thủ Rogerio (SHB Đà Nẵng), Marcelio (từng thi đấu cho Tiền Giang), Lê Hoàng Anh Thi (T&T Hà Nội), Quang Thế (GTC.Tây Ninh), Dương Kiến Phúc (Thép Cảng), Ngô Hoàng Anh (Bưu Điện), Đỗ Xuân Sơn (tuyển trẻ ACB), Dương Thanh Hóa (quê An Giang). Bên cạnh đó, CLB cũng đã quyết định chấm dứt hợp đồng với 2 ngoại binh là Freeman và Anderson.

    Chiều mai, lượt về giải hạng Nhất quốc gia năm 2008 sẽ khởi tranh. Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi làm khách trên sân Quân khu 7.
  3. kruk

    kruk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cái ********* này mà tuyển về làm gì
    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=246932&ChannelID=246
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/03/772907/
  4. santa_fe00

    santa_fe00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thôi chắc đi về hạng 2 rồi!!!
  5. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện đã qua không nên nhắc lại nhưng có những chuyện đi qua cứa vào lòng người hâm mộ bóng đá QN những nỗi đau... Nếu xem bóng đá là cuộc chơi thì cuộc chơi của bóng đá Qn quá sức ngẫu hứng. Ở hạng ba toàn quốc do ngẫu hứng của Giám đốc DN Thành Nghĩa để đi lên hạng 2 với những chật vật về cầu thủ, đến hạng nhì,cầu thủ chỉ toàn bốc nóng...
    Hạng nhất mùa giả 2007, tận sát nút của giải mới xuất hiện danh sách cầu thủ và huấn luyện viên, rồi thay trongj tài, cầu thủ, nội bộ cũng lắm chuyện phức tạp.
    Kết thúc mùa giải 2007, Ban huấn luyện đề nghị tổ chức mừng công, tổ chức trực tiếp truyền hình trên đài PTTH QN, UBND tỉnh đồng ý nhưng một số quan chức của ngành thể thao lại sợ tốn kém, vất vả nên tổ chức buổi họp lặng lẽ tại hội trường sở TDTT tỉnh. Rất may ông Nguyễn Hoàng Sơn là PCT UBND tỉnh đã nhiệt tình theo sát phong trào... Nghe đâu tỉnh đã hứa thưởng cho cầu thù 1 tỉ nếu thăng hạng nhưng khi có kết quả thăng hạng thì phần thưởng đó rơi vào yên lặng.
    Chuẩn bị cho mùa giải mới DN TN đã có công văn yêu cầu xem lại tỉ lệ góp phần của các bên vì TN không thể đầu tư 100% cho bóng đá như các năm trước. Việc bàn bạc tìm nhà tài trợ cho đội bóng gặp nhiều khó khăn... Đến trước ngày tập trung giải khoảng 1 tháng mà công tác tổ chức đội vẫn chưa ngã ngũ. Vào đầu giải mới cuống cuồng tìm cầu thủ. Lúc nầy các cầu thù tự do đã có hợp đồng với các đội khác ... thế là cuối cùng đội TNTBQN ra đời với đội quân bốc nóng - hợp chủng quốc! Một đội hình mỗi cầu thủ mỗi nơi tập hợp bằng "các huấn luyện viên" (vì huấn luyện viên cũng được thay đổi nhiều lần!)...
    Hiện tại nghe đâu tỉnh cũng chưa giải ngân cho đội bóng kịp thời ...
    Cuộc chơi của đội bóng TNTBQN chắc chắn sẽ gặp nhiều biến tấu không hề lường trước với đội quân liên hiệp quốc truyền thống từ mấy năm nay.
    trụ hạng hay rớt hạng??? Câu hỏi làm đau đầu người tổ chức lẫn người hâm mộ!!!
    Được vegiang sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 27/04/2008
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tin vui với người yêu bóng đá quê nhà ​
    Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi bất ngờ quật ngã Quân khu 7 ​
    Thạch Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi với sự trở lại của Quang Thế - một trong 8 cầu thủ được bổ sung cho giai đoạn 2, đã bất ngờ quật ngã Quân khu 7 ngay tại sân Quân khu 7 bằng chính bàn thắng duy nhất của tiền đạo ?ochân kiềng? này. Có được chiến thắng quan trọng trong trận mở màn trước đối thủ trực tiếp tranh vé trụ hạng, Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng đã tạm thời thoát hiểm với vị trí thứ 12 (12 điểm) và đẩy Quân khu 7 xuống vị trí thứ 13 cùng được 10 điểm như Tiền Giang, đồng thời cánh cửa trụ hạng đã hé mở khi khoảng cách điểm so với các đội đứng trên được thu hẹp đáng kể.

    Ở vòng đấu tiếp theo, Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng sẽ gặp Quân khu 4 trên sân nhà.
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi ?" Quân khu 4: Trận hòa đáng tiếc của chủ nhà ​
    Trận hòa 1-1 trên sân nhà vào chiều thứ Bảy vừa qua trước Quân khu 4 ?" đội bóng đang chơi rất lên chân và hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng - đã đưa lại cái nhìn đầy lạc quan về tương lai phía trước của Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi trong cuộc chiến trụ hạng đầy bất trắc mùa bóng 2008.

    Chưa bao giờ khán giả nhà - vốn là những cổ động viên trung thành và thân thiện ?" lại phản ứng gay gắt sau mỗi tiếng còi của trọng tài Nguyễn Trung Kiên như vậy. Họ đã nán lại khán đài A rất lâu để bày tỏ sự bất bình đã lên đến đỉnh điểm khi vị trọng tài này cho Quân khu 4 được hưởng quả phạt đền ở phút 86. Ở tình huống thổi phạt này, những người chứng kiến trận đấu đã ?okhông hiểu? tại sao trọng tài Nguyễn Trung Kiên lại ra quyết định như vậy. Suleiman (12) - cầu thủ chơi hay nhất bên phía Quân khu 4 - lạnh lùng bước lên ?ohạ gục? thủ môn Châu Chí Cường bằng cú sút căng đưa bóng vào góc cao khung thành.

    Diễn biến của trận đấu trước đó cho thấy lối chơi của đội nhà sau khi có sự góp mặt của hàng loạt gương mặt mới đã có độ gắn kết cần thiết. Ở hiệp 1, mặc dù HLV Nguyễn Kim Hằng bố trí đội hình thấp và chơi phòng ngự phản công nhưng các cầu thủ Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi đã hai lần làm tung nóc lưới Quân khu 4 bằng một thế trận phòng ngự chủ động và vững vàng. Ochai Agbaji (5) đã có cú đánh đầu đầy quyết đoán và Trương Ngọc Trí (9) tung cú sút bằng mu bàn chân lái bóng đi cực kỳ hiểm hóc nhưng đó đều là những tình huống mà trọng tài Nguyễn Trung Kiên đã thổi còi bắt việt vị. Tuy nhiên cũng phải nói rằng Quân khu 4 đã không thể hiện được phong độ của đội bóng đang ở tốp đầu, họ chơi bóng khá đơn giản khi những đường lên bóng chỉ tìm đến đúng ?ođịa chỉ? của Suleiman (12). Và chính sự xuất sắc của ngoại binh này đã gây khó dễ lên hàng thủ đội nhà với những pha sút bóng cầu môn nhưng đều vô hại. Diễn biến của hiệp 1 cũng cho thấy những gương mặt mới bên phía đội nhà như Dương Thanh Hóa (29) và Ngô Hoàng Anh (28) đã hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò phòng ngự, trong khi ở tuyến trên Sergio (32) còn hơi nặng nề và chưa chứng tỏ được vai trò của một tiền đạo mũi nhọn.

    Với thế trận như trên, HLV Nguyễn Kim Hằng đủ cơ sở để chủ động đẩy cao đội hình và quyết chơi ?osống mái? với Quân khu 4 trong hiệp 2. Kết quả là, Anh Thi (30) vào sân thay Trương Ngọc Trí (9), đã sút phạt cực mạnh đưa bóng dội xà, trước khi Quang Thế (21) - tiền đạo lớn tuổi nhưng bén duyên ghi bàn (thay Duy Vẫn (12) ở hiệp 1) mở tỷ số trận đấu ở phút 75 bằng pha đánh đầu ở cự ly gần. Và nếu như không có tình huống phạt đền đáng tiếc như đã nói trên thì đội bóng sông Trà đã bỏ túi 3 điểm và tiến thêm một bước dài trên bảng xếp hạng. Ngoài tình huống thổi phạt này, trọng tài Nguyễn Trung Kiên còn nhiều lần xử lý thiếu quyết đoán. Ví như hơn 2 lần không cho đội nhà được hưởng phép lợi thế tấn công khi đội khách phạm lỗi. Nhưng dẫu sao hòa với Quân khu 4 vẫn được qua là thành công đối với thầy trò HLV Nguyễn Kim Hằng. Kết quả này đã giúp Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi duy trì vị trí thứ 12/14 với 13 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, tiếp Quân khu 5.
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi - Quân khu 5: Chủ nhà áp đảo ​
    Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi đã thành công trong việc tránh xa khu vực xuống hạng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Quân khu 5 - nâng tổng số trận bất bại lên con số 5 dưới thời của HLV Nguyễn Kim Hằng.

    Thành quả trên của HLV Nguyễn Kim Hằng đáng được nhận những lời khen ngợi. Mặc dù cổ máy Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi chưa thật sự vận hành trơn tru nhưng cái cách mà HLV Nguyễn Kim Hằng chỉ đạo các học trò vượt qua thời điểm khó khăn bằng lối đá ?obiết người biết ta? để chắt chiu điểm số và vực dậy tinh thần các cầu thủ là không thể tốt hơn. Họ đã chơi kín kẽ để tìm đến một kết quả hòa khi gặp đối thủ trên cơ Quân khu 4 và bung sức cho mặt trận tấn công để tạo ra thế trận áp đảo với nhiều cơ hội ghi bàn trong trận gặp Quân khu 5. Và nếu như các cầu thủ Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi chính xác hơn trong khâu dứt điểm thì trận đấu với Quân khu 5 đã không dừng lại ở tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Sergio (32) ghi ở phút thứ 11 ?" đó là pha hãm bóng bằng ngực điệu nghệ rồi xoay người sút như ?obúa bổ? vào khung thành của thủ môn Xuân Nam. Ngoài phút giây lóe sáng hiếm hoi này, Sergio (32) đã thi đấu ?omờ nhạt? trong 33 phút có mặt trên sân và phải nhường chỗ cho Roberto (33).

    Trong 2 cầu thủ ngoại mà BHL CLB Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi mang về để bổ sung cho giai đoan 2, Roberto (33) được người hâm mộ đánh giá là cầu thủ có chất lượng. Không ghi được bàn thắng nhưng Roberto (33) đã gây ấn tượng mạnh bằng khả năng che chắn, xử lý bóng kỹ thuật và những đường chuyền có độ chính xác cao. Chính Roberto (33) đã mang lại thế trận tấn công đầy ?ohứng khởi? cho đội bóng sông Trà. Đáng tiếc là hết Hoàng Phương (13), Quang Thế (21) rồi đến anh đã lần lượt bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi đối mặt với thủ môn Xuân Nam. Trong những tình huống xử lý bóng cuối cùng này, các cầu thủ đã tỏ ra ?ođuối sức?.

    Bên cạnh sự hạn chế trong khâu dứt điểm ở hàng công thì sự thiếu tập trung nơi hàng thủ cũng đã khiến Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi suýt nữa phải trả giá. Opara (19) của Quân khu 5 đã 2 lần sút bóng cực mạnh khi đối mặt với thủ môn Châu Chí Cường nhưng đều không thành công.

    Trận thắng này đã không giúp Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi cải thiện được vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng nhưng đã thu hẹp đáng kể về điểm số với các đội đứng trên và đào sâu thêm cách biệt với các đội ?ocầm đèn đỏ? lên hơn một trận thắng. Ở vòng đấu tiếp, Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy, gặp T&T Hà Nội.
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Vòng 17 giải hạng Nhất Anpha Petrol 2008: Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi đã tiếp tục chơi ấn tượng ​
    Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi đã xuất sắc cầm chân T&T Hà Nội (đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng) ngay tại sân Hàng Đẫy để nâng tổng số trận bất bại lên con số 6 trận. Chính đội bóng của HLV Nguyễn Kim Hằng mở tỷ số trận đấu do công Trương Ngọc Trí (9). Maxwell gỡ hòa 1-1 cho T&T Hà Nội.

    Kết quả này giúp đội bóng sông Trà tiếp tục giữ thế chủ động trong cuộc đua trụ hạng mùa bóng 2008. Bảng xếp hạng sau vòng 17: 1/ Đồng Tháp: 35 điểm, 2/ Quân khu 4: 32 điểm, 3/ T&T: 31 điểm, 4/ Hancofood Cần Thơ: 27 điểm, 5/ Huda Huế: 26 điểm, 6/ Than Quảng Ninh: 25 điểm, 7/ Ninh Bình: 24 điểm, 8/ Đồng Nai: 21 điểm, 9/ Quân khu 5: 19 điểm, 10/ Tây Ninh: 18 điểm, 11/ An Giang: 18 điểm, 12/ Quảng Ngãi: 17 điểm, 13/ Tiền Giang: 15 điểm, 14/ Quân khu 7: 10 điểm.
  10. bkl

    bkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hôm trước về quê, có đi xem QN với QK4. Hôm đó thấy mình bị TT ép, cũng tức thật.
    Năm nay ngoại binh QN toàn hàng thải, chỉ có thằng hậu vệ bự con là đá coi được. Nhớ năm ngoái có ku tóc vàng Phrancisco đá ngon, mà năm nay ko biết thải đi đâu rồi.
    Hi vọng lượt về đá ngon hơn, kiếm suất trụ hạng

Chia sẻ trang này