1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại Hà Tĩnh dịp 2-9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi HNman75, 20/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suidin

    suidin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TÔI NHÌN LẠI MÌNH
    Về nghĩ lại mình tự hỏi: thực ra mình là ai, mình là ai để trong những phút giây ngắn ngủi, đưa ra quyết định đưa phong bì nhiều ít. Người đưa thư cần mẫn, không tránh khỏi nhiều lúc coi là những lời cảm ơn là dành cho mình. Nghĩ lại xem có bao nhiêu ngôi nhà có tường, giờ thấy xót xa, có tường là quá thừa để quyết định không. Những mái rạ, những tấm ván đan thành tường, nền đất ghập ghềnh, cụm bếp củi gian chái nhà, mực nước lũ ngang tai thanh niên trai trẻ. Bà con mình còn nghèo lắm. Những đồng tiền đó, quý thật, và quý hơn là sự sẻ chia. Đâu đó, người ta càng quen với sự sẻ chia bằng tiền, người ta sẽ khác, dạn dĩ và bài bản hơn. Đến, ngồi một lúc, đánh giá một lúc, một hay hai cái đây, con mắt phê phán của ta đôi lúc vận dụng quá đà. Giá có nhiều thời gian hơn để thăm hỏi, chuyện trò, đó là điều mà ta còn nuối tiếc. Hơn hết, cảm ơn tất cả mọi người, đã gửi vào hành trang mang về một số điều nhặt nhạnh cho ngày mới. Nhớ mãi những cốc nước chè tươi. Đôi mắt đỏ hoe và nụ cười con trẻ.
    Đó là cuộc sống.
  2. MrLonely452

    MrLonely452 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của anh F.A trên Blót của anh ấy viết về chuyến đi của chúng ta:
    ĐẤT VÀ NGƯỜI
    Gần 1 tuần sau 1 chuyến đi?Hà Tĩnh ?miền đất Trung Bộ với ngã ba Đồng Lộc huyền thoại...
    Mọi người cứ bảo viết đi-viết cái gì??? Mọi người viết về chuyến đi đã quá chi tiết rồi, đến lượt mình thì viết cái gì bây giờ??
    http://blog.360.yahoo.com/blog-y1.eOxk9eqjqL_w1nNr87xk51NNsU3E-?cq=1&p=1471
    http://blog.360.yahoo.com/blog-y1.eOxk9eqjqL_w1nNr87xk51NNsU3E-?cq=1&p=1474
    http://blog.360.yahoo.com/blog-y1.eOxk9eqjqL_w1nNr87xk51NNsU3E-?cq=1&p=1483
    http://blog.360.yahoo.com/blog-y1.eOxk9eqjqL_w1nNr87xk51NNsU3E-?cq=1&p=1495
    Khi ngồi xem lại mấy bài viết trên, quả thật ai cũng thấy chuyến đi thật sôi nổi và hào hứng,nó cũng mang lại chút niềm vui đấy chứ?vui vì mình được gặp nhau,vui vì những con người tốt tính hiền lành,vui vì những tấm lòng giàu nhân ái-và vui vì mình làm việc có ý nghĩa.Bài viết cũng đã tường thuật lại các chi tiết chuyến đi tương đối đầy đủ,tôi cũng chẳng thể bổ sung được gì,chỉ có thể gửi thêm những suy nghĩ và nhận xét cá nhân nữa mà thôi?..
    ******************************************
    Từ HN rong ruổi trên quãng đường gần 400km,ngồi trên ôtô phóng tầm mắt ra xung quanh, đầu óc vẫn mơ màng với bao nhiêu ý nghĩ?quả thật tôi chưa lần nào đi làm cái công tác từ thiện,một công việc mà tôi luôn cho đó là một việc làm vô ích(đừng thắc mắc vì sao tôi nghĩ như thế, đến cuối sẽ hiểu) cho nên có một chút gì đó khá lạ lẫm ,cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào nên không biết mình nên làm cái gì ,làm như thế nào.Tôi cũng tự hỏi,liệu chuyến đi sẽ ra sao? Kết thúc có được như mong muốn không? Và nhất là tôi rất muốn được chứng kiến tận mắt cái vẻ hoang tàn của mảnh đất bị tàn phá bởi thiên nhiên nó .Con người nơi đó sẽ sống như thế nào?....quanh quẩn với hàng tá thắc mắc .
    Và rồi những câu trả lời cũng dần dần xuất hiện.
    ?????..
    Xơ xác.
    Trống rỗng
    Điêu tàn
    Đổ nát
    Lấm lem
    Nheo nhóc
    Những hình ảnh đó đã xuất hiện qua cái nhìn của một thằng chuyên soi mói như tôi.Dấu vết bùn lầy vẫn còn hằn vết trên từng khóm cây,từng bức tường, đâu đó còn sót lại vài nhánh hoa bưởi -cũng chẳng giữ lại nổi cái màu tinh khiết thanh tao vốn có- tô điểm thêm cho cái nét hoang tàn, đồng ruộng chỉ còn những bộ rễ nằm rạp mình xuống mặt đất,ngập úng rồi giờ là nắng nóng,chúng đã mục nát có lẽ chỉ còn dùng làm củi đun hoặc phân xanh là thích hợp.
    Từng bước từng bước chúng tôi đi sâu vào khu vực thiên tai ,và cùng với bước chân, tôi lại càng được thấy rõ thêm nỗi khó khăn mà người dân nơi đây đang phải hứng chịu. Đi qua các xã như Hương Khê ,Hương Xuân,Hương Giang?đâu đâu cũng chứng kiến cảnh ruộng vườn tan hoang,nhà cửa sập xệ,tạm bợ ( tất nhiên cũng phải nói không phải nhà nào cũng như nhà nào,vẫn còn có những ngôi nhà tương đối lành lặn,trụ vững sau trận bão)Hơn tất cả có lẽ đó chính là sự thiệt hại về người,nhiều gia đình đã không còn được đoàn tụ dông đủ sau cơn giông tố,anh-em-cha-mẹ-con cái không còn được gặp lại nhau, đó chính là tổn thất lớn nhất đối với họ,tôi nhận thấy họ không xót xa khi mất nhà mất cửa mất ruộng vườn,mà trong mắt họ,tôi thấy phảng phất nỗi đau khi gia đình mất đi một thành viên, ánh mắt đượm buồn in hằn trên khoé khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ.Một căn nhà xiêu vẹo-chỉ có 2 ông bà già nay đau mai bệnh; một cái lều bạt căng tạm bợ trên nền đất sần sùi cùng đám con nheo nhóc; một bà mẹ chân khoỏng khoeo 2 nách 2 đứa nhóc lem nhem,quanh quẩn là một vài nhóc nấp sau cột nhà nhìn chúng tôi với ánh mắt dại dại?Họ sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào đây ??? Những bộ quần áo,những món tiền trợ giúp,những thùng mỳ tôm liệu có giúp họ giảm chút phần nào khó khăn hay không?Và rồi chính sách nào sẽ hỗ trợ giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới???Câu trả lời tìm ai giải đáp bây giờ??
    Mà tiên sư cha nhà nó chứ ?giờ nhắc đến vẫn thấy điên ruột với cái đám chức sắc .
    Mẹ bố chúng nó,cái bọn mất dạy .!!!!!!!!!!!!!!!
    Mới đầu tiếp xúc,khi biết bọn mình sẽ ủng hộ người dân nơi đây một số tiền mặt quyên góp được,chúng nó vồn vã,nhiệt tình kinh vãi hồn,Chủ tịch xã ngồi tiếp chuyện cứ như đúng rồi,thăm nom kể lể cứ phải gọi là.Nó tưởng rằng chúng tôi là đoàn cứu trợ của đơn vị nhà nước nào đó,nên cung kính ra phết.Nhưng khi nói chuyện biết bọn tôi chỉ là đoàn tự phát,mang tính chất cá nhân thì y như rằng nhạt nhẽo ngay,nhất là sau khi biết bọn tôi sẽ đem tiền đến tận tay từng hộ gia đìnhtrong xã.(Theo gợi ý của hắn là giao tiền cho Uỷ ban xã để Uỷ ban xã gửi đến các hộ)Sau một hồi ngồi tào lao vớ va vớ vẩn,thằng cha Chủ tịch kiếm cái cớ là đi cúng tổ,cúng cha gì đó té mất tích,lặn không thấy sủi tăm .Trước đó thằng cha còn hứa là sẽ cử người đưa nhóm đi ,bố trí xe cộ cho cả nhóm-nhưng chắc mải cúng bố cúng tổ gì đó ngủ quên trên bia tưởng niệm hay sao mà im thin thít đến gần trưa không có ý kiến phản hồi.Cả nhóm ngồi đực mặt trên cái Uỷ ban,cổ người nào người nấy cứ gọi là dài thêm cả chục phân.Bố khỉ, đã thế còn tụ tập đớp hít bia bọt đú đởn nữa chứ.
    Mẹ nó,cái tiền chúng nó đớp hốc ấy thà bỏ ra mà giúp dân trong xã có khi còn được mấy câu cảm ơn , đằng này lại kiếm cái cớ là ngày Quốc Khánh,rẫy được mấy nhúm cỏ chó gặm ngoài sân rồi lôi nhau ngồi bù khú nhạc nhẽo linh đình,cúng tổ cái kiểu đấy ,trong hoàn cảnh đấy ,tôi thiết nghĩ tổ nhà chúng nó cũng đến bật mả dậy mà ?cười sung sướng mất.Vào nhắc chúng nó cái chuyện xe cộ với dẫn đường thì làm một câu gọn lỏn ?o chờ chút ăn xong rồi tính? àPó tay.com !!!Chưa kể đến cái hôm trước mồm leo lẻo leo lẻo sẽ cho người ra đón bọn tôi từ ngoài nhà nghỉ,thế mà đến sáng chả có nổi một cái xe đạp ra đưa vào,cả nhóm lóc cóc đi bộ đến nơi thì nhăn nhăn nhở nhở ?o bọn anh đang định ra ?o ghớm cái ?ođịnh? của các bố chắc đến sang năm quá?vãi kứt!!!
    Hờ ,mà kể ra cái tinh thần ?ođồng đội ?o của mấy bố này cao phết nhé . Kết thúc chuyến đi ,bọn tôi có nhã ý mời hai cái ông ?o hoa tiêu? ( 2 ông chịu khó đưa chúng tôi đi địa phương trong 2 ngày liền) đi ăn 1 bữa để gọi là cảm ơn.Thế mà chả hiểu alo cho nhau ra sao ,chỉ chưa đầy 5 phút,1 tiểu đội 6 người đã có mặt ,phành phạch xe máy từ tứ hướng lao vào báo hại anh em mặt mũi tím mét. Ông nào ông nấy mặt hăm hở như đi ?tế tổ,lù lù cả đống trước uỷ ban,nhất quyết không có ý định rút lui.Khà khà!!!Vỏ quýt dày có móng tay nhọn,cả nhóm giả nai ngồi hái hoa ?cỏ may ( chụp ảnh trông cũng lãng mạn phết đấy)Hờ hờ,các ông không té ?"tôi còn hái hoa.Chơi bài này khiến 2 bố nản chí rút lui không kèn trống. OK ta đi nào,2 bác ?o tốt bụng? mời chúng tôi lên xe để ?ođưa tiễn? nhưng?? thôi cảm ơn ạ,chúng cháu ngồi 2 xe là đủ rồi, đi nhiều tốn xăng mất công !!!? Tằng tằng ?bịch bịch ,2 chiếc xe lướt đi để lại sau lưng ánh mắt tiếc nuối của 2 bác nữa.Thế là xong nhẹ cả người,chứ không thì cả nhóm lại vỡ nợ trận bia với các bác?nhiệt tình( không phải là ky bo,mà không muốn mất tiền vớ vẩn cho cái đám người ?cũng vớ vẩn nốt- chúng tôi cũng cần tiết kiệm ngân sách mà lại)
    Hic , thêm một chuyện nữa cũng thấy ?nong nóng mặt.Chả là thế này : ban đầu theo hướng dẫn của ?ohoa tiêu? chúng tôi có ghé vào mấy hộ gia đình mà theo như lời chỉ dẫn- đó là các gia đình thuộc diện chính sách.Cứ nghĩ rằng đây là các hộ cũng nằm trong hoàn cảnh khó khăn ,giống như những gia đình mà chúng tôi đã đi và tặng quà ,nên chẳng ai phản đối gì hết.Bước chân vào đến cửa ngõ, phang thẳng vào mặt là một con Sirius bóng nhoáng dựng ở sân, ngó sang nhìn xung quanh không thấy chủ nhà chỉ thấy một căn nhà khang trang bề thế án ngữ trước mặt. Đang mải nhòm cái nồi cơm điện với cái TV 21 inche to uỵch thì một bóng hồng thướt tha từ trong đi ra,tủm tỉm chào anh chào chị ( nhìn em cười phê ra phết ) .Hỏi thăm gia chủ cũng như giới thiệu xong,em gọi với vào trong ?oBà ơi có khách !!!? Lọc cọc tiếng dép và sau đó,một bà lão lụ khụ lom khom đi ra. Khi chúng tôi đang hỏi thăm sức khoẻ bà lão thì cô cháu gái rút đánh roẹt từ túi quần ra một?chiếc DTDĐ đen bóng rất sành điệu ( bố khỉ nhìn ngon hơn cái con 6030 lởm của tôi là cái chắc) rồi ?tít?tít?bấm bấm? tôi với Mic 2 anh em cứ tròn mắt lên mà nhìn cái xe với cái ĐT .Thật chẳng hiểu ,có khi chúng tôi còn cần viện trợ hơn cái nhà này nhiều ấy chứ .Trao cho bà cụ cái phong bì ,quay ra 2 anh em cứ lẩm bẩm : ĐT của ?o nó? ngon qua?T ngon hơn cả đt của mình,nhà thế kia mà còn đưa vào diện gia đình chính sách thì?.không đỡ được.
    *******************************************
    Đấy,bất cập nó cũng nhiếu,bức xúc cũng nhiếu?.
    Chính vì những điều tương tự như trên,mà tôi mới có cái suy nghĩ rằng công tác từ thiện là công việc vô ích.Làm sao nó có ích được khi địa chỉ mình đến nó không phải là xác đáng???
    ********************************************
    Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc tương đối thành công.Chúng tôi cũng được nghỉ ngơi thư giãn tại biển Thạch Hải và hồ Kẻ Gỗ trong chút thời gian sót lại của chuyến đi.Cũng có những cảnh vật ở hai nơi này khiến tôi thấy quyến luyến ,về đến HN vẫn còn nhung nhớ.Và cũng có những tình cảm đẹp đẽ vế con người nơi đây.Nhưng ?.song song với đấy cũng là hàng loạt những cái bất cập nó khiến tôi vẫn còn thấy vướng mắc.Mọi người trong nhóm cũng vậy,ai cũng sẽ có một chút gì đó như tôi?cũng có một chút gì đó để nghĩ và nhớ đến.
    (*) Bây giờ về HN ,tôi thấy nhớ một người vô cùng ,không biết đến khi nào chúng ta có dịp gặp lại nhỉ ????Mong đến ngày đó lắm?..
  3. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ CÓ CHUYẾN ĐI ĐÂY Ý NGHĨA. Việc làm của các bạn là đầy ý nghĩa rùi, đừng nên nghĩ cái gì là đáng và cái gì là không đáng
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=95263&ChannelID=2

  4. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay mới vào được lại diễn đàn, rất vui vì đọc được những bài viết của các bạn. Chuyến đi như vậy đã thành công ngoài mong đợi rùi, tất nhiên còn có nhiều trăn trở nhưng các bạn cứ vui lên, vì các bạn đã làm những việc nhiều ý nghĩa hơn việc giúp đỡ những gia đình khó khăn, đó là nhờ các bạn mà người dân tin rằng vẫn còn có những tấm lòng nhân hậu. Mình ở trong đoàn đi tàu, mình cũng chứng kiến nhiều nỗi xúc động của mỗi người dân khi nhận những món quà mình trao tặng, mình cũng vui lắm. Cảm ơn mọi người nhé.
    Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn
  5. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vì những lý do đột xuất, đến phút cuối mình đã phải cancel lại chuyến đi. Tối 31.9 mang quà quyên góp được ra ga tiễn mọi người mà tiếc vì không đi được.
    Có đi đến tận nơi, mới rõ hết thực tế và mới thấy việc làm của mọi người là rất ý nghĩa, dù quà cứu trợ của đoàn mang theo như muối bỏ biển.
    Chúc mừng đoàn đã có một chuyến đi thành công!
  6. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về người dân xã Hương Giang.
    Bà mẹ Việt nam anh hùng. Bà không có tên trong danh sách hỗ trợ mà chúng tôi được cung cấp nhưng ông trưởng thôn tử tế đã đưa chúng tôi đến khi chúng tôi thể hiện mong muốn giúp đỡ những người già cô đơn và gia đình thật sự khó khăn.
    [​IMG]
    Những đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu .
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Đi thế này mới càng thấy rõ là việc cứu trợ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu chúgn ta tự mình đi và cảm nhận về khó khăn của người dân. Nếu chúng tôi nghe theo yêu cầu của các cán bộ xã là để họ gọi người lên nhận thay vì chúng tôi phải đi từng nhà cho vất vả xa xôi thì những người thật sự cần giúp đỡ sẽ chẳgn bao giờ nhận được trợ giúp bởi nhà họ quá xa thông tin không đến được; hoặc họ không thể đi đến được; hoặc vì họ không nằm trong danh sách người thân của cán bộ xã ( thật ra về việc này chúng tôi cũgn thông cảm với họ, ai mà chả nghĩ đến người nhà trước trong lúc khó khăn). TUy còn nhiều bất cập nhưng chuyến đi đã thành công vì số tiền đến được tay những người cần giúp đỡ.
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 09/09/2007
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục các bạn!!!
    Nếu không thì rồi sẽ lại như bên dưới nhỉ
    Hà Tĩnh: Lại ăn chặn tiền cứu trợ
    Sau cơn bão số 2, tổ chức phi chính phủ Anh Oxfam có chương trình cứu trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 220.000 USD (tương đương 3,75 tỉ đồng VN). Thế nhưng, tại xã Phương Điền, huyện Hương Khê những đồng tiền nhân nghĩa ấy đã bị xà xẻo không thương tiếc.
    Chúng tôi về xã Phương Điền tiếp xúc một số người dân, được biết: ngày 23/8 xã Phương Điền thông báo cho 229 hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn lũ đến ủy ban xã nhận tiền cứu trợ của Oxfam.
    Tiêu chuẩn mỗi hộ được 500.000 đồng theo danh sách bình xét từ xóm lên xã. Nhưng sau khi nhận tiền, tất cả những người này phải nộp lại cho xóm trưởng. Sau đó, xóm trưởng chỉ đưa lại cho người được cứu trợ một nửa số tiền đã nhận...
    Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Trung - chủ tịch xã Phương Điền - nói: ?oLàm chi có chuyện thu tiền cứu trợ của dân. Ai lại làm ăn thô lỗ thế. Có lẽ bà con nhận tiền rồi họ tự san sẻ cho nhau, ai biết được?.
    Trước bức xúc của dư luận, ngày 6/9 Huyện ủy Hương Khê đã tổ chức cuộc họp khẩn, cử ông Trần Văn Thanh - chủ tịch UBND huyện - đích thân xuống kiểm tra. Chiều 6/9 ông Thanh thừa nhận: ?oViệc thu lại tiền cứu trợ của dân là có thật. Bắt đầu ngày 7/9 huyện sẽ chỉ đạo làm rõ tổ chức, cá nhân nào chủ trương việc này; thu hồi toàn bộ số tiền đã thất thoát để chia lại cho dân theo đúng chế độ cứu trợ của Oxfam. Sau đó sẽ thi hành kỷ luật nghiêm khắc với cá nhân, tổ chức vi phạm?.
    Theo Vũ Toàn
    Báo Tuổi trẻ

Chia sẻ trang này