1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

di dancing va nhận quà từ TPHCM ở Sàn Cosmos

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    di dancing va nhận quà từ TPHCM ở Sàn Cosmos

    tối nay tổ chức dancing ở sàn cosmos , mời bà con tham dự ... cho vui và nhận quà từ TPHCM ...wings thay mặt sẽ tặng quà... bà con ai rảnh thì đến nhé...
    Thanks!

    [side=4]latin_sky[/side=4]
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    TỐi nay hẹn bà con 8h30 có mặt trên sàn COSMOS nhé. WINGS sẽ có quà vôcùng đặc biệt (nhưng chỉ dành cho các bạn nự thôi....he..he....
    Còn anh Latin...hì....hì.....gắp lửa bỏ tay người vừa thôi nhé....nhưng anh Latin sẽ có quà cho các bạn....he...he....
    Hẹn 8h30 tối nay 31.03.2004 trên sàn COSMOS nhá.
    WINGS
    Chỉ có bia mới hiểu bụng mênh mông nhường nào,
    Chỉ có Bụng mới biết.....bia đi đâu về đâu.....he..he....
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  3. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có vụ gì mà vui vẻ thế. Sao hôm qua Búp bê nói với mình là HYEC lên COSMOS mà ????Chính thức là thế nào vậy và quà của ai vậy. Tối nay tôi qua nhé, dược không ? Có cần đk gì không vậy ?
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    O la la... hay quá !
    Cả ngày dán mắt vào máy vi tính đau hết cả đầu , nhận dược tin này bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
    Hy vọng tối nay sẽ gặp được nhiều thành viên
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Té ra là bác LS đã chuồn về ngoài đó mà không chào pà con trong này lấy một tiếng.Tội lớn...tội lớn...
    [​IMG]
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông báo muộn quá nên iem không đi được rồi. Tiếc quá 2 bác nhớ để giành quà cho iem với nhá.
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  7. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Em xin tóm tắt lịch sử và diễn biến của của buổi offline bất ngờ này:
    Chuyện cổ tích ngày nay​
    Hồi 1:
    Ngày xửa ngày xưa (tức hôm quả hôm qua) tại một vương quốc xinh đẹp có tên là HYEC, có 1 nhóm người nọ hăng say tập luyện. Trong lúc đang say sưa với điệu Quickstep khó nhăn nhở, họ bỗng nhiên dừng lại và ...cười ... Bỗng nhiên họ vui miệng rủ nhau đi dancing....ok....Rất nhiều í kiến đã được đưa ra cho cuộc hội ngộ này bởi từ lâu họ đã không đi nhảy. Nghĩa Hiệp ư, họ đã đi quá nhiều (2 lần) và không còn hứng thú nữa. LNĐ thì nhiều các cụ ông cụ bà, mà họ là những người còn trai trẻ, nếu lỡ chẳng may đụng phải thì...
    Cuối cùng, họ quyết định lên Cosmos, nơi có nhiều nam thanh nữ tú và cái sàn bé tí... hic, nhưng không sao, bởi bé nhưng mà chất, và ... họ chỉ cần thế thôi ....
    Câu chuyện diễn biến thế nào ư.... hồi 2 sẽ rõ.......
    Tèn ten tèn ten tèn ten..
    Hồi 2...
    Vào một ngày kia, trời không nắng, sắp mưa, Nàng búp bê xinh đẹp ( xin lỗi cả nhà tí, đang kể chuyện cổ tích mà ) lên mạng chat chit ....và nàng đã gặp chàng hoàng tử xứ Chuột chù Latinsky nick (hoangthanh) đang ở cách nàng hơn ngàn cây số.
    Chẳng hiểu vì lí do gì, nàng đã ngỡ rằng đó là chàng chăn ngựa xứ sở HYEC của nàng... thế là nàng đã mời chàng đi nhảy...Ai ngờ đâu không phải.... Mặc dù chàng đã tổng sỉ vả rất nhiệt tình vì đã không nhận ra chàng là ai... Nhưng mặt khác,chàng đã tóm lấy cơ hội ấy... liên kết cùng Chí Phèo tại vương quốc Vũ Đại và Nàng công chúa Thietmocnan tại xứ sở đan quạt xa xôi... Họ quyết định tổ chức nên một cuộc vũ hội với đông đảo bà con lối xóm TDC yêu quí....
    Hồi hộp chưa??Chờ tí nữa... Hồi 3 sắp bắt đầu........
    Tèn ten tèn ten tèn ten (đóng màn......)
    Tèn ten tèn ten tèn ten (mở màn...)
    Hồi 3 thôi nhỉ......
    Buổi dạ vũ thực hội TDC bắt đầu.... (thực tức ăn.. iem sợ cả nhà không hiểu ngôn ngữ cổ... còn lý do... tí biết liền)
    8h35'''' hôm nảy hôm nay, nàng búp bê cùng chàng N_M_S đã có mặt tại địa điểm...Tại nơi cất cỗ xe ngựa 2 cẳng, họ đã gặp Chàng Hen xồm và ??? (em hông bít, sozi anh nha)...và cũng chính thời điểm này, nàng búp bê mới bít cuộc gặp gỡ này không còn là của Vương quốc HYEC nữa, mà là của HYEC + TDC... Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.. hic.. nhầm.... sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt... hì, nhưng không sao, thế càng vui....Đang bay lên địa điểm tập trung (chính xác là tầng 3) thì người chàng N_M_S rung lên bần bật, chàng nhấc "cục gạch " của mình lên và a...lô.., hoá ra là Thiêtmoclinh nóng ruột đi tìm... Chàng trả lời gọn lỏn: "anh đến nơi rồi, đang trên thang máy .... hì".... sau điệu cười sảng khoái nhất từ trước đến giờ, chàng chợt nhận ra và đã vô cùng nuối tiếc vì mới nói chuyện có... 12s...(Thương Thiêtmộclinh wá.....)
    hèm... dài dòng cho mọi người thèm... tiếp tục nha....
    Bệnh dịch "cao su" lan truyền và nhiễm độc với tốc độ cao hơn cúm gà thì mọi người biết rồi nhỉ...Và hôm nay cũng không nằm ngoài dự đoán...cứ lẻ tẻ lẻ tẻ đến khoảng 9h30 thì đông đủ ... Điểm mặt anh hào thì có chàng N_M_S, 4 chị em xứ sở đan quạt trong những bộ xiêm y lộng lẫy, có chàng Chí với vật bất ly thân là cái cặp đen xì, có chàng Latinsky với túi quà to bự, chàng Hen xồm từ xứ sở bóng tối (quần áo đen), Nàng Hanhlavie xinh đẹp kiều diễm, không thể thiếu vẻ đẹp tuyệt vời của Chipi_hi và tất nhiên, phải có cả Búp bê đáng yêu nữa... Họ đều là những nữ thần đến từ thế giới TDC xinh đẹp... Ngoài ra còn có các công chúa và hoàng tử đến từ vương quốc HYEC và một vài người bạn khác.. (iem không nhớ được hết, ai thiếu cứ giơ tay nhé)
    Nhạc vang lên, chưa kịp chạm... xuống ghế... nàng Thiêtmoclan đã được một chàng (cao) bồi miền tây ra mời...tất cả đều choáng vì sự nhanh chóng và bất ngờ này...
    Nhạc tiếp tục vang lên....người người ra nhảy, nhà nhà ra nhảy....và tất nhiên, em... cũng ra nhảy.....
    Còn tại vùng tôi tối ngoài kia, có chàng Chí nọ cãi nhau với Chàng latin xem ai được đón tiếp các nàng nhiệt tình nhất, tức là được ôm hôn các nàng công chúa nhiệt tình nhất... (giờ vẫn chưa biết phần thắng thuộc về ai). Trong khi đó... quà của chàng hoàng tử đẹp giai Latin mang từ đất nước xa xôi nào đó được san ra... san ra...toàn của ngon vật lạ.
    Chàng đã giữ đúng lời hứa có quà... thưởng cho chàng chai ken nhé ...
    Thời gian dần trôi...
    "IF WE HOLD ON TOGETHER" vang lên... báo hiệu một điệu nhảy mới bắt đầu.... vẫn câu quen thuộc, chàng Chí mở đài "ai nhẩy xờ lâu mông cổ với tớ nào...". Chàng đâu có biết, nhảy với chàng là nỗi khiếp sợ muôn đời.. mà hông ai dám nói...( hi hi )... Ngồi không trong nhạc kể cũng buồn, thế là các chàng và nàng cùng nhau ra nhảy...Tất cả chìm trong tiếng nhạc, vai khoác vai... nhún nhảy... và hát...ở trong trái tim, wên, trong vòng tròn đó... có một đôi trai tài gái sắc ... (do yêu cầu xin được dấu tên).....Chưa bao giờ TDC nhảy xì lâu với nhau như thế và chắc chắn TDC chưa bao giờ thấy thân thiện, gần gũi với nhau đến thế...
    hic, đến ông trời cũng cảm động trưóc tình cảm nồng nhiệt đó, đã khóc rả rích suốt cả buổi... báo hại các nàng và các chàng phải về dưới mưa....
    Tàn tiệc, dù không ai nói với ai câu nào nhưng mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, mong chờ cuộc tái ngộ lần sau...
    Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi, cả lớp vỗ tay nào...(câu này nghe trong chương trình giáo dục mầm non thì phải )
    Tin khẩn, tin khẩn:
    Do dư âm của cuộc hội ngộ tuyệt vời ngày hôm nay, TDC quyết định tối mai đi tiếp,20h30'' tại sàn Lí Nam Đế. Tại buổi lễ quan trọng này, Chàng Chí sẽ tiết lộ thêm đôi chút về giải thưởng của cuộc thi "những cái nhất của TDC" và nếu có thể, sẽ trao giải luôn tại đó, ai không đi thì ráng chịu nha....
    [marquee]Bao câu hát chỉ yêu một người ... là anh thôi...  [marquee/]
    Được bupbedangyeu1712 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 01/04/2004
  8. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đi offline mà các bác post bài muộn thế thì làm sao những người ít ol như em biết được. Kiểu này là chỉ nhắn tin cho những cô bé nào các bác để trong tầm ngắm rồi đúng không ah? Còn bọn em chả thấy được nhận quà gì cả ???? Thật là không công bằng tẹo nào cả, ức quá đi mất....
    ...​
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Ngày Offline của TDC sắp tới là vào ngày thứ bảy của tuần đầu tiên trong tháng. Và chiếu theo lệ là : ngày thứ bảy tuần này. Lúc 14h15 ở sàn Hoa Lư là ngày Offline của TDC. Mời các bạn tham dự đông đủ. Và các bạn muốn biết thêm chi tiết thì xin xem chủ đề : "THÔNG TIN OFFINE TDC" và chủ đềnày sẽ là nơi mà các thông tin đầy đủ về các lần Offline sắp tới hay sẽ tổ chức.
    Mong thứ bảy này sẽ có mặt đầy đủ các bạn TDC.
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  10. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    khiếp, thông báo offline thế này thì đi thế nào được.
    em là em fản đối lắm. Bao nhiêu người có số điên thoại của em, lão wings còn lấy danh sách thành viên, thế mà ko nhắn cho em được 1 tin à?
    Thôi, chuyện đã rồi, ko đi được rồi thì .... quà SG của em đâu anh Latinsky nhỉ???

Chia sẻ trang này