1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @ cohuong: Hì, tớ vẫn bị bu la mắng vì cái tội suốt ngày ngủ muộn, có đợt cũng chăm chỉ ngủ sớm nhưng chỉ đước 1 thời gian thôi...
    Cũng khoái dậy sớm nhưng có lẽ thức đêm dễ dàng hơn với tớ.
    Uhm, dạo này HN cũng mưa, cái lạnh cuối tràn về buồn bã...
  2. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mình cũng không đi dạo! Chỉ mới đây thôi 2 đứa còn lang thang chụp ảnh.
    Ai ở Hà Nội, cùng đi dạo nhé
    Xuống phố tháng Tư
    Những cô gánh hàng hoa thong dong từng ngõ nhỏ
    hoa loa kèn từng bó
    ngập tràn phố đông?

  3. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi cũng chưa đi bộ.nghĩ cũng thích ghê.Nhưng cuộc sống hối hả bây giờ,ít ai có thời gian để mà đi bộ.Hix

  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hey, sáng nay trời đẹp thật là đẹp, đến giờ thì nắng lên rồi,hehe, chỉ muốn phóng ngay ra đường, lượn lờ, lại chẳng biết đi đâu nên chắc sẽ lại vòng hồ và phố cổ.
    Qua mùa hoa kèn là bước vào hè rồi nè, hè năm nay sẽ mò tìm chỗ cánh đồng hoa hướng dương, he
  5. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    "Tự nhiên muốn ôm ai đó vào lòng..."
    Tin nhắn của anh bạn cũng dễ thương ghê! Còn mình thì...khi vui thì chỉ muốn nhảy lung tung rồi chạy vòng quay vì hưng phấn, khi buồn thì đi bộ, đi đâu cũng được, ra mấy cái hồ gần nhà dạo mát, mà ko thì phóng xe đi. Nhớ những tối ngồi trước thềm ở Nhà hát lớn hay là ở Nhà thờ quá, uhm, giờ chỗ Nhà thờ có hàng rào đỏ rồi, hết ngồi! Nhìn cái hàng rào ghét thật, nhưng biết làm sao...
    Mải miết đi trên các con phố cổ, mỗi lần đi lại thấy nó hay ho hơn, có nhiều cái được để ý hơn...
    Ah, hôm nọ qua Trương Định rồi làm 1 vòng hồ Đền Lừ, đẹp phết ^^ Hồ cũng to, sạch và thoáng mát, he, hồi trước hay đi học qua đường này còn thấy mấy nhà hàng ven hồ thả dê ra, nhìn ngộ phết! Tiếc là giờ ko thả nữa rồi
  6. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đi làm thì tầm 3h trưa, ko nắng gay gắt cũng mưa lâm râm, có khi ầm ầm... khổ..đc cái về trời mát mẻ vì đã..10h tối
    từ trên lầu 5 nhìn qua thấy nguyên cả ga quốc tế Tân Sơn Nhất, đúng là đẹp, vì là sân bay nên xung quanh ko có tòa nhà cao tầng nào, quang cảnh thoáng đãng vô cùng, nhìn hoài ko thấy chán, khách vào uống nc hay mon men ngồi gần dãy C_sát khung kính, tha hồ mà thả hồn..
    đứng nguyên 8 tiếng đồng hồ về 2 gót chân đau buốt, thế đấy, dạo bằng mắt mà cũng đau chân
  7. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nick coc coc nghe hay qua, lam m lien tuong day may cai ;))
    Thấy bạn tả chỗ làm hấp dẫn ghê, chắc bạn làm lễ tân nên đứng suôt, đau nhức là phải. Tớ nghe mọi người nói và kinh nghiệm là nếu đi đi lại lại thì sẽ đỡ mỏi hơn là đứng 1 chỗ ^^
    @ thamtutupro : cuộc sống hối hả nên là người ta cần những phút thư giãn khi mà dạo phố ...Cố ko bỏ phí cơ hội để xe máy ở nhà, cho iem nó nghỉ ngơi
  8. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đến mấy cái kí đầu hả sờ méo, có nhận ra ai ko, hiiiiii.....
    cộc cộc là tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại của mình, tiếc là đã quá ê chề rồi nên...ôi, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu....
    cộc làm cashier, trc giờ cộc ghét vô cùng cái gì có dính líu đến nghiệp vụ kế toán, mặc dù cộc thừa sự cẩn thận, "đếm tiền"_trời ơi, chán ơi là chán, ghét ơi là ghét, cuối ngày kết toán sổ sách vừa cho quản lý vừa cho tòa nhà, cứ đếm tới đếm lui, mỗi loại bao nhiêu tờ, trời ơi, chính cộc cũng ko hiểu tsao cộc lại kiên trì công việc này đến như vậy, có lẽ vì ảnh hưởng của một "ai đó" đã đi đâu..mất tiu rồi
    làm cashier chứ cũng phải hỗ trợ server tiếp khách, mà toàn khách nc ngoài nữa chứ, ban đầu thấy sir hay madam nào to to tới là hoảng hồn, riết rồi quen...mà cashier phải học thành phần của thức uống và bánh nữa nhé ( khách hỏi còn biết đg trả lời), thấy cũng khoái khoái, hiiiii...đã nhất là chui vào quầy của bartender, học lóm đc nhiều rồi đó nha sờ méo
    nhưng tất cả đều ko bằng cảm giác nhìn qua khung kính của tòa nhà, giống như đang làm việc trên thiên đường, hiiiiiiii....cứ thế, đôi mắt này đã dạo qua rất nhiều nơi rồi, ko biết bao giờ mới nguôi đam mê, mới để tâm đến những phàn nàn của gia đình..thích gì làm nấy, cái tật ko bao giờ bỏ đc
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dạo này mưa suốt, ra khỏi nhà là vác tho cái áo mưa to đúng, hom nào ko mang đi chac chắn hôm đó ướt từ a tới z, thấy thật the thảm hehe...
    Trời mưa nen ko đi được hix hix. Dao này đang lang thang nên ko ghé vào đây, chẳng b ng cũ có nhớ ta là ai ko nhỉ he he
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Xuân đã về và Sakura đã nở...
    Đứng ngắm hoa anh đào lại nhớ đến hoa đào thắm, hoa mai vàng ở nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngạc nhiên trước vẻ đẹp lung linh của hoa
    [​IMG]
     [nick]
    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 13/04/2009

Chia sẻ trang này