1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hnay đi công ch gần sân bay nên sẵn tiện ghé qua chỗ làm luôn, lúc về ko để ý, bịt kín mít, cho xe ra khỏi "hầm" mới hay trời đag mưa...thôi kệ, ko lớn lắm, tung tăng chút vậy, gặp đèn đỏ dừng lại sau vạch phân cách thấy 1hiện tg ko lạ nhưng hiếm khi gặp..đg bên này vạch phân cách thì mưa, bên kia thì ko, đg khô ko 1 chút nc...cũng hay gặp hiện tg này lắm, nhưng hnay ranh giới giữa vùng nắng và vùng mưa lại rõ ràng đến như vậy...đèn báo còn 15s nữa mới chạy đc, cố nhìn lại lần nữa, hiiiiiii....sao có thể trùng hợp vậy nhỉ...lúc đó khá đông ng, ko biết có ai nhận ra điều đó ko
    chạy tiếp về nhà thì lại gặp mưa, rồi lại nắng, sgòn vui thật..có lẽ hnay đc off nên rãnh rỗi vu vơ như vậy
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hey, 07 01 là ngày tháng năm sinh của coc coc nhỉ? Lần trước cũng định hỏi mà quên, hì
    Hôm nay trời Hn cũng nắng nắng mưa mưa, nói chung là kpo khó chịu như mọi khi vì cũng quen quen rồi, nó đang giao mùa
    Cũng như m...cũng đang lao đao với cái mới cái cũ đây...chẹp
  3. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ừ, 07 là ngày sinh, 01 là tháng đẻ, nhiều lúc ngẫm thấy birthday của mình đẹp ghê, hehe...
    méo hỏi chi vậy, tặng quà cho cộc hả?
    mà méo đừng gọi cộc là debug nữa nha, làm cộc nhớ lại những chuyện đã qua...buồn quá....đời có nhiều cái khốn nạn thật, như hwa tự dưng đang đùa nhau anh bartender nổi đóa rồi làm mặt giận bỏ đi, phải như gây với đứa nào cộc ghét thì ko nói làm gì, a bartender này cộc rất là nể...đang đùa tự dưng giận, bực mình ghê, y chang cha mad, đàn ông gì mà sĩ diện lắm thế. Ấy thế mà hnay sau khi gửi tài liệu xong cũng cố gắng nhét 1 tờ giấy vào, bên trong toàn những lời lẽ thắm thiết và nồng nàn, hiiiiiiii.....mình cũng ĐỂU thật
    sgòn hnay có mưa...tèn tén ten...ten ten ten....
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hì, quan tâm thì hỏi ấy mà, cũng đoán đoán, nhưng mà hỏi cho chắc,may tháng 1 cũng qua rồi he ^^
    Hà nội nắng tưng bừng, mong là nó cứ như thế này mãi, nắng mãi thì người ta cũng quen, hè về mà...
    Hey, tớ cũng ko thik con trai mà hay dỗi :( và đặc biệt ko ưa nổi ai thù dai, hehe
    Công việc mãi vẫn chưa ổn đinh, thấy lòng dạ rồi bời , thực tình là chỉ hơi lo lắng tý thôi, hôm trước bùn bùn đi dạo ở cái hồ nhỏ gần hồ Đền Lừ, tự dưng thấy cái biển : CẤM BƠI LỘI, ĐI DẠO QUANH HỒ (hồ sâu nguy hiểm)
    Lạ nhỉ, lại có cả cấm đi dạo...
  5. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    méo hnay sao vậy, có tâm sự gì hả, đi dạo cả những nơi có biển cấm, hehe...
    hnay mệt ghê, thời tiết thay đổi làm ng uể oải quá, sáng đi công ch đc mời uống ly cafe, tự dưng chơi ngu, đã biết mình ko uống cafe đc, thế mà...cái tật nó vậy, đc mời là ngại lắm, ko dám uống mắc tiền
    về nằm nghỉ thấy cả ng nóng ran, chiều vẫn lếch xác đi làm, chóng mặt, đầu óc quay cuồng, giờ về nhà ăn miếng cơm thấy khỏe đc 1 chút. Mà cũng lạ, hình như quen "đô", chứ lúc trc về mệt nuốt ko nổi..
    dạo này ko thấy ai post ảnh j hết ha....
  6. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ngồi chờ nhỏ cùng nhà đến đón, thấy mọi ng đi qua đi lại, tự dưng rơi nc mắt...
  7. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng là có tâm trạng mà
    Nhưng mà giờ thì đời lại tươi đẹp rùi
    Công việc cũng bắt đầu ổn ổn, nói chung là cố gắng, có điều chắc time đi dạo cũng ko còn nhiều lắm.
    Làm hành chính, cảm giác thời gian trôi đi vèo vèo, như kiểu công nhân viên chức, nhưng mình làm ks mà
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người qua lại mà cũng rơi nước mắt là sao?
    Hình như 2 ngày nữa, Hà nội lại đón những ngày rét nàg bân, còn hôm nay thì 34độ, nóng nắg! Chỉ nhìn hoa kèn là thấy mát dịu hơn 1 chút, hè.
    Dạo này lười đi dạo kinh khủng.
    Tự dưng cũng thèm vào công viên để đi, cho mát lâu rồi cũng đâu có vào, mà giờ đi làm roài, chỉ còn buổi tối...Có khi hôm nào sẽ đi
  9. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    từ 9h sáng đến 2-3 giờ chiều là thấy đuối rồi, nhưng 10h đêm mới tan ca vì...hôm qua fải làm nguyên ngày...xong thì đc off 2 ngày liên tiếp, dự định nh lắm nhưng tiu tùng hết trơn vì MỆT, xuống nấu nồi cơm mà lếch thấy th luôn..
    sg đợt này cũng nóng lắm, nhớ cách đây 4 hôm thì phải, trời mưa ko lớn lắm nhưng có giông, sấm chớp đùng đùng, sợ đến nỗi đthoại nói sẽ lên thay ca trễ vì ko dám ra đg, hôm sau thì nóng ơi là nóng...ổng mà dập mấy phát như vậy nữa chắc về quê chơi với cháu luôn
    [​IMG]
    up lại cái hình cho đời nó tươi
    Được coccoc0701 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 20/04/2009
  10. galonton81

    galonton81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ thèm đi dạo mới cả chụp ảnh quá, huhu

Chia sẻ trang này