1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @méo:
    vậy mới biết mình là đứa lỳ ơi là lỳ.....
  2. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hnay đổi ca, làm sáng, rảnh rỗi post vài tấm hình tặng cho méo đỡ buồn, đừng sầu nh quá nha méo...
    đây, pé Cỏ & Xíu _2 thiên thần nhỏ của cộc, lâu lâu góp công chăm 2 đứa một chút mà mệt ko chịu nổi, bởi vậy...cộc bất hiếu quá..
    [​IMG]
    và đây _ út cưng đáng yêu nhà cộc..
    [​IMG]
    cái này chui vào vườn hoa chụp, bị bảo vệ dí chạy té khói
    [​IMG]
    chụp lén...Cỏ ngủ trông "hiền lành" quá
    [​IMG]
    hiiiii....con Mad lúc mới đem về, ú ù....(nhìn rõ mới thấy, tối thui)
    [​IMG]
    sau 1 tháng _ te tua
    [​IMG]
    đùa tí, chứ cộc nuôi mad khổ dữ lắm, cưng thì có cưng nhưng lỳ là quýnh ko tha....thế mà vẫn LỲ _ giống chủ, khổ đời....mà thường ngày hổng phải nó dơ vậy đâu. Hôm đó cộc rửa xe, mad loanh quoanh nên ướt vậy đó, lấy dây cột đầu lại, mad lườm cộc thấy ghê...giờ nhớ quá.....lúc xưa, mỗi lần mad hư, nói ko nghe, trúng những lúc mới đi làm về là bực ko chịu nổi, có hôm nó phá quá, ko làm sao dạy đc đành ngồi...khóc..."tao nuôi cho mày lên 60kg rồi vứt ra đg luôn..."...tự dưng la nó, tội ghê...xin lỗi mad đáng yêu của cộc..
  3. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đi dạo các bạn à. Cách đây ko lâu mình mới chia tay người yêu. Nỗi buồn nó ê ẩm kéo dài theo từng ngày tháng. Đôi khi người ta bảo lảu, chia tay đôi khi nhớ về người yêu cũ nhưng hãy nhớ luôn cả những điểm xấu của họ. Thế mà hum gì mà đi lượn xe 1 vòng quanh Hn và dừng chân ở cầu Long Biên. cảm thấy những kỉ niệm như ùa về. Mình để ý 1 em học sinh cấp 3, đi bộ trên cầu LB , tay cầm máy ảnh....mình thích đc như thế lắm lắm.
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @ coc: ảnh mấy nhóc đáng iu thế, nhìn là hết bùn,nói chung buồn thì buồn chứ..cứ được ăn no ngủ kỹ thì cũng đỡ ngay ấy mà. Thực tình tớ cũg là người có sức chịu đựng lắm, nhưng mà lần này nó cứ liên tiếp xảy đến mấy cái vớ vẩn nên là
    @ bạn mới chia tay người yêu mà lên cầu Long Biên là hợp nhất roài, vừa mát vừa thoáng, vừa sướng, nói chung tớ cũng khoái lang thang trên cầu ấy lắm, ngày xưa cũng hay tay trong tay với người yêu, hehe, giờ chả có time, thỉnh thoảng cũng thèm...cầu đấy rung lắm, xe qua xe lại mà, chụp ảnh phải chắc tay mới ko bị rung, uhm...hôm nào chiều hè cũng phải dành thời gian qua đó làm vài tấm, mấy lần rủ bạn đi cùng mà chưa có ai cả
  5. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hnay làm việc có một chút rắc rối, thấy cô pé lầu trên có vẻ giảm thân thiện với mình....hơi chạnh lòng....thôi thì công việc mà, ta phải có lập trường riêng chứ...mà đôi lúc nghĩ mình cũng ghê thật, làm việc cứng như đá....mấy hôm trc mua dự phòng thuốc sát trùng và mấy miếng dán cá nhân cho bartender vì dạo mới vào thấy hai bạn bar bị đứt tay, lấy khăn giấy quấn tạm chứ ko có gì....đc mọi ng khen chu đáo. Anh quản lý mới cũng khen mình cẩn thận và rất, rất chu đáo...humm...an ủi đc một chút...mềm lòng là chết nhá Bi, ko đc ngu lần nữa đâu...
    sgon hnay mưa, mỗi lần mưa là khung kính mờ căm, ko thấy gì luôn, chỉ biết ngoài kia đang....MƯA......tự dưng thấy lo trog ruột quá
  6. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Uhm, sáng nay, ah thực tình là trưa nay, mở cửa đi ra ngoài mới phát hiện là đêm qua hay là sáng nay j đấy có mưa, hi, tớ thì lại thấy vui khi mà chỉ nhìn thấy dầu vết của cơn mưa đã qua...Buồn buồn nên là thấy trời mưa thì yên bình hơn 1 chút, đằng nào thì m cũng ko ra ngoài mà, nằm trong nhà và...nghĩ ngợi linh tinh hoạc đọc cái j đó
    Kể ra có người mang ego cho mình thì cũng cảm động lắm! Chỉ nghĩ tới thế là cũng muốn đứt tay luôn rùi, hehe
    Ah, mad đáng iu thật, he, làm m nhớ rocky nhà m ngày xưa quá, hic, nhớ lần tắm cho nó, nó vắng hết nước vào người, rồi cắn lung tung giầy dép...hỏng mất mấy đôi...
    Sau này ...cũng muốn chiều chiều dắt 1 chú cún đi dạo vòng vòng...thế là stress hay là bực bội j cũng thành zezo ^^
  7. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào ttvn chỉ để vào "đi dạo" thôi...Mấy hôm trời mưa quá...mưa ko to nhưng mà cứ rả rích, mong là mai sẽ khá hơn và nắng sẽ quay lại...Mấy ngày nghỉ mà...trời đẹp lên cho thiên hạ còn đi chơi, hì
    Mọi người đi chơi cả còn m thì đi làm, lại bắt đầu lại, he, lại ko hiểu rồi sẽ đi về đâu nhưng vẫn cố gắng thôi
    Tự dưng thấy đôi khi m cứ đi ngược lại bạn bè, thời gian chúng nó xin đi thực tập khách sạn 5sao, ko lương nhưng có kinh nghiệm, có cái để viết báo cáo, còn m thì xin đi làm ở ngoài, rồi nghỉ lên nghỉ xuống. Giờ chúng nó xong nghỉ ngơi chơi bời thì m vẫn lận đận với "sự nghiệp" He,cũng chẳng sao...hoàn thành cái báo cáo ngon lành là ok roài!!!
    Chúc bà con mấy ngày nghỉ đi chơi vui vẻ
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Được một hôm nắng lên, lại xuống phố đi dạo,một góc nhà thờ bình dị
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một tòa nhà có hệ thống chống thủy lực, nếu được làm việc trong tòa nhà ntn thì cảm giác chắc cũng phê nhỉ
    [​IMG]
  9. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bác Voi Còi không biết có phải ở Mỹ không? Nếu ở Mỹ thì cứ như ở trường Yale, Connecticut đấy nhỉ :)
  10. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hey, ảnh của bác voicoi lúc thì như ở Nga, lúc thì như ở Nhật (hoa anh đào ở Nhật mà)...
    Mấy hôm nay trời hửng nắng roài, sướng
    Yêu đời trở lại roài...ko biết được bao lâu nhưng ít ra là lúc này, he

Chia sẻ trang này