1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 lãng đãng mưa...Sáng nay đã định lang thang rồi cafe mà cuối cùng lên cơn hứng dọn nhà nên lại ko đi đâu được +_+ Giờ chiều đến ngồi chỗ làm lại thèm đi, he, hn chuyển sang ca chiều làm nên ko đi chơi được...đành vào đây đi dạo
    Có vẻ càng lúc mưa càng mau. Uhm, mong là tối lúc m về thì ko mưa nữa.
    *** Giờ chắc hết mệt rồi cộc nhỉ? Tớ nè, mấy hôm nắng to, câi đầu cũng dở chứng đau nhức, he, bây giờ thì ngon lành rồi, mưa cũng kệ mưa ngoài kia, miễn là đừng để bị dính nước mưa vào người chắc sẽ ko ốm đâu..
    Mấy hôm trước cũng vớ được mấy ảnh mèo ngộ nghĩnh lắm, nhưng ko phải máy ở nhà nên chẳng save lại, giờ thì up tạm cái ảnh bé kangkuroo này cho vui ^^
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    He, ban nãy quên ko tải lên ^^
    Giờ tải lên cái anh chàng đẹp trai mà dạo này đang kết luôn nữ nè
    [​IMG]
  3. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hummm....cộc thik hình tự nhiên hơn
    còn a chàng méo kết có phải nhân vật anh "lính" đang phát sóng trên vtv3 ko
    ban đầu anh lính để đầu đinh trông ra dáng nam nhi phết, xuất ngũ rồi lòa xòa nhìn "nhu mì" thế nào ấy, heeeeeee.....mà thôi, khiếu thẩm mỹ của cộc khô khan lắm
    ôi, hè đến lúc nào chẳng hay...
    [​IMG]
    à, đố méo hoa gì đây..
    [​IMG]
    hehe...đố méo vì cộc....quên mất tiu, hỏi thầy, thầy nói rồi thế mà giờ hổng nhớ tẹo nào..tội nghiệp cái đầu của mình ghê, mới 23 tuổi mà bị bệnh lãng
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hey, ko rõ có phải hoa măng cụt ko? Hơ hơ vì nhìn nó giống giống ;)) ăn quả măng cụt ngon thật đấy ^^
    Còn anh ấy đúng là anh "lính" rùi, lãng mạn ko thể chịu được, đúng kiểu Hàn mà
    Uhm, dạo này toàn nghe tiếng ve kêu râm ran cả, trên Hồ hoa phượng đã nở rồi...và cả dãy bằng lăng trên đường Kim Mã nữa, nắng bắt đầu oi ả rồi
  5. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, lạy méo luôn đấy...ko nhớ rõ nữa, nhưng tên của nó nghe có vẻ Phật pháp lắm...lúc đó sư thầy nói cộc nhớ kỹ lắm nha, hông hiểu sao giờ
    hehe...cộc cũng thik ăn măng cụt, tâm hồn cũng yêu cây cỏ lắm, trồng nữa nha nhưng trồng toàn cây ăn quả thôi...khi xưa là chúa hái trộm, trời ơi, nhớ lại thấy ghê thật chứ, giữa trưa nắng trèo lên mái nhà, băng qua trường học, ngồi trên đó hái mãng cầu, tham lắm, ko cần biết chín hay chưa, to hay nhỏ, hái hết, xong còn về cân ký nữa mới ác chứ...giai đoạn cuối cùng là đem chôn vào thùng gạo...cái này thì ko biết là khôn hay khờ nữa. Mẹ xúc gạo nấu ăn, vô tình dạt ngang trái mãng cầu, dơ hết gạo, la ầm lên...bắt lấy ra hết, mẹ thấy nh quá đâm hoảng, la quá trời la, mà cũng đúng thôi, hai cây thu hoạch đến 4-5 kg chứ có ít đâu. Hái cho nó thỏa chí nghịch ngợm của con nít vậy đó, chứ ăn có nhiêu đâu, với lại mãng cầu bỡ nên dở lắm...Có cái cây của ông Tích hàng xóm, mãng cầu zai ngon cực kỳ...khổ nỗi ông canh zữ quá nên khó hái lắm... Nhớ có lúc bị mẹ bắt quả tang, bắt trèo xuống ngay, một phần sợ mình leo mái nhà sẩy chân thì có mà chết, phần vì ng lớn ko cho hái cây lúc 12h trưa, giờ này là giờ của "ông bà" nghỉ ngơi. Mà trường học sau lưng nhà cộc xưa là bệnh viện, và mái nhà mà cộc ngồi là nhà xác...ôi mẹ ơi, tự dưng sợ quá, cả nhà ngủ hết trơn, tắt đèn ngồi gõ cộc cộc sởn cả tóc gáy...chết mồ, sợ quá, nhát gan mà chơi ngu
  6. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    He, dạo này hay ăn măng cụt hay mơ tưởng đến nó nên là nhìn cái màu nâu sẫm của hoa ấy lại liên tưởng ngay, hèy, thế hoá ra ko phải hoa măng cụt
    Ở trên này ko có cây mãng cầu thì phải, mà có thì tớ cũng ko biết nó thế nào vì ko biết ăn quả dấy, ngày xưa cũng hay đi hái trộm mà toàn hái muỗm với xoài xanh rồi ngồi nhai cả vỏ chấm muối thôi, ghê hết cả răng, với cả hồi đấy sợ chó cắn thôi chứ ko sợ ngã ^^
    mà nghe cộc tả mấy cái bệnh viện với nhà xác kể cũng ghê thật ngày xưa bé thì dám, giờ lớn rồi, nhiều cái ko dám nữa he
  7. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa măng cụt ^^
    Lần trước up lên mà mạng lỗi, bị hỏng.
    [​IMG]
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nắng
    Ve kêu
    oi bức và nhức đầu.
    Những ngày của mùa thi đang đến.
    Chỉ còn đợt thi cuối này là mình hoàn thành xong 4 năm học.
    Vù một cái là mọi thứ thay đổi...
    Cõ lẽ mấy cái lo lắng ko còn bãm đuôi dai dẳng nữa.
    Cảm thấy ... có thể bắt đầu, thấy có năng lượng và sức sống từ cái nắng đến hoa mắt chóng mặt.
    những chiều hè, tắt nắng, đi vòng vòng quanh cái hồ nào đó thật sướng!
    làm vài cốc via nữa, thế là vui!
    sắp được tự do bay nhảy rồi...
    giờ cố gắng chờ ngày lên thớt thôi
    sắp rồi...
  9. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehe....cái này đc à nha
    khi xưa, bao tử nó cứ ợ chua hoài nên tối nào cũng qua ông hàng xóm mua một cốc bia tươi về hai mẹ con cùng nhâm nhi....vào sg mấy năm trời, thói quen đó ko có cơ hội thực hiện, giờ đụng vào một tí thôi mặt mày đã tái mét. Nhớ có hôm đi với nhóm bạn cùng lớp, trời ơi, xấu hổ thật chứ, nôn ói ngay trc quán karaoke, đáng lẽ là nhịn đc rồi, tự dưng thằg bạn nó ói trc, thế là một lúc sau một tay túm áo nó, một tay bụm miệng, thằng nhanh trí hiểu đc, dẫn ra ngoài, ai dè chạy ko kịp, làm ngay trc cổng.......mấy ông bảo vệ sảng hồn, con gái mà uống kiểu gì nôn quá trời nôn. Tối đó đau đầu ko chịu nổi, nhỏ chung nhà xuống pha nc trà nóng, chơi ngay một gói trà chanh, uống vào tiếp tục nôn...2-3 giờ sáng tưởng đi bệnh viện vì ngộ độc "bia" rồi chứ. chính thức là 5h sáng mới ngủ quên
    ôi, nhớ đời...
    ở Đà Nẵng ấy, đi dọc các con phố có rất nh quán nhậu vỉa hè, nh, nh lắm, nh thành một "nét văn hoá" luôn đấy chứ. Nhưng ko còn thấy mọi ng uống bia tươi như trc đây nữa, toàn là bia chai. Tuy nhớ ko rõ, nhưng chắc chắn là bia trog sg, thuốc lá cũng vậy. ĐNẵng hút con ngựa là chủ yếu, giờ về thấy toàn con méo
  10. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    He, đọc lại bài mình viết thấy toàn lỗi chính tả, may mà cũng hiểu được, he (ko phải vì tớ say bia đâu mà do đánh nhanh và lười nhìn lại :( đến lúc muốn sửa thì cũng ko sửa được, vì toàn ko đăng nhập trước) trình bày nhiều nhỉ, phải rút kinh nghiệm he.
    Tớ thì uốn bia thôi rồi, ít khi say lắm
    Mà chưa bao giờ thấy ai uốn say như cộc đấy, uốn 1 tý mà say dữ vậy nhỉ? Chắc là trúng gió roài, tờ thì rượu bia ko say, thỉnh thoảng say xe thôi
    Hơ, chắc là cũng say rượu bia nhưng mà ít khi uốn đến say lắm
    Uốn bia béo ra đấy, tốt cho tiêu hoá
    Mà sao Đà Nẵng giờ toàn hút con méo??? Thay đổi khẩu vị ah?
    ***Hơ hơ, động vào sách vở 1 lúc là đau đầu, thèm ngủ...

Chia sẻ trang này