1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đi dạo xong về nhà nghỉ nhé!
  2. 86choichang

    86choichang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thích lang thang lượn lờ khắp HN cùng người yêu...
    :(( hic giờ đang alone buồn quá.....
    1 ngày mai tươi sáng
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cầu Chương Dương buổi tối thật đẹp...Ko rõ lúc này cảm xúc lang thang tận đâu nữa. Lâu lắm mới đi chơi buổi tối với tình yêu ;)) ngồi sau xe hắn, lượn lờ vòng vòng (rủ đi ăn kem thì ko ăn)
    Hè đến suốt ngày kem với đá và đồ lạnh, chỉ khổ cái cổ họg, rồi thì toàn hoa quả nóng như là cóc, xoài, mận, vải, ăn xong mụn cứ như được mùa ấy!!!
    Mới gần 4h chiều mà dường như trời đã tắt nắng rồi!
    Hoa phượng đỏ thắm, bằng lăng tím nhẹ và hoa điẹp vàng rộn rã, mùa hè tưng bừng với màu sắc và âm thanh của ve nữa!
    *** Ăn hết bát rượu nếp của ngày f"giết sâu bọ" xong giờ đang lê tê phê, hik hik
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 mùa thi, tháng 6 mùa chia ly, ve râm ran cùng mùa của hoa phượng đỏ. Bạn wildsmell và bạn coccoccoc có cái ảnh nào về hoa phượng đầu mùa ko, muốn ngắm mà ko có cơ hội được ngắm. Thêm cả ảnh mưa rào mùa hạ nữa nhé ... thèm được đạp xe dưới mưa hè quá ,
  5. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hì, đợi tớ rình hôm nào mưa thì lôi máy ra chụp ^^ Ở ngay hồ nhà tớ hoa phượng cũng nở rồi, trên hồ Gươm cũng nở rồi, hoa điệp, hoa bằng lăng cũng nở hểt rồi nhưng mà cũng chưa nhiều lắm, chưa phải tất cả...
    Tình hình là thứ 6 này tớ thi rồi mà....tình hình vẫn học hành lơ mơ Khi nào thi xong sẽ...đi lanh ********* bõ...
  6. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    .
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước đi nướng thịt ở nhà nghỉ cuối tuần của 1 người bạn chộp được cái ảnh bên nhà hàng xóm
    Ngựa một bên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người một bên (hàng rào )
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh chú ngựa trắng mà kết quá Lại nhớ đến cái mơ ước ngày bé là mình cũng có 1 chú ngựa nhỏ để cưỡi đi học, ehe, và ngựa trắng thì là tuyệt với nhất!!! Hay mỗi lần nhìn thấy ngựa thồ hàng là lại dấy lên cái ý tưởng nuôi ngựa...
    ** Tình hình là tớ đã thi xong rồi, qua cái thời kỳ vật vã rồi, giờ đang suốt ngày sung sướng đây
    Mấy hôm nay trời Hn lên tới 40, 41 độ, oi bức, ko có mưa, chưa khi nào mong mưa như bây giờ, ah, hôm qua đi Tràng Anh, tớ may mắn được nhìn thấy cầu vông ^^ Có cái ảnh nhưng để ở máy nhà rồi, chiều tối hay mai rảnh sẽ nhớ up lên, tuy chụp ko đẹp lắm nhưng mà có thể mọi người cũng sẽ nhìn thấy cầu vồng
    *** Up trước mấy cái ảnh trời mưa tớ lượm lặt được và thik cũng thik.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cứ mưa to tầm 1 giờ là đường ngập...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    em đã về....
    báo cáo méo và voi: cộc vừa đi dạo lên tuốt đlạt, tình hình là chưa lần nào tệ và thảm hại như lần này, lên trúng lúc ng ta sửa đg, thế là xốc và xốc, ng mà y chang như cái máy xay sinh tố. Đã thế đi chung với cô bạn chả hợp gu tí nào, phải nhường nhịn suốt chuyến đi, rõ chán...may là đã đc tu luyện trog HL lúc nào cũng phải cười nên mới chịu đc, nếu ko bức xúc dâng trào rồi. Ấy thế mà chuyện buồn cũng đã xảy ra, mặc cho cô bạn nói gì thì nói, cộc lẳng lặng thu xếp đồ đạc, thông báo một câu rồi phánh về sg trc. K hiểu sao cộc lại xử sự trẻ con thế...cộc ghét lắm, ghét lắm những cô gái vô tâm, bê bối và ích kỷ. Ôi, mama ơi, mama thế nào giờ con là phiên bản của mama rồi, khổ ơi là khổ...có điều con luôn luôn cảm ơn mama, cảm ơn mama đã dạy cho con thật nh điều, mặc dù mama và con ít khi nào nói ch thân mật đc với nhau......
    ủa, ủa...lạc đề, phải báo cáo tiếp với méo và voi chứ....uhmmmm....lèo xèo hai ngày, vui có, buồn có, tán gẫu có, hát hò cũng có, ah, phải kể luôn những ng bạn đồng hương nữa chứ, gặp gỡ như một cái duyên "lãng nhách", đi chung một chặng đg ngắn rồi chia tay, nói túm lại, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi con mad iu dấu và ông bạn khùng dấu iu của cộc
    rời đlạt trog lặng lẽ, bỗng thấy luyến tiếc, nhớ nhung, chưa kịp làm ng khách lạ đã phải tạm biệt rồi. Còn nhớ trên đg lên thung lũng vàng, gặp một cô dân tộc, bề ngoài có tuổi rồi nên ko "má đỏ, môi hồng", nhưng nụ cười rất tươi, tươi như ánh ban mai, làm lòng phơi phới vô cùng
    xe đi, đi trog đêm, tối quá, cộc ko nhìn rõ, chỉ biết con đg sao nhỏ quá, cây hai bên xoà xuốg làm cộc cảm thấy nghẹt thở....ngủ thiếp đc một lúc, mở mắt thấy trăng tròn vành vạch, thế là đã ra khỏi con đg nhỏ tối thui kia rồi, ôi, sợ quá, len lén mở cửa kính, không khí ban đêm thật dễ chịu....vù vù, vù vù, rầm, rầm, xộc xộc, ôi mẹ cha ơi, đi Mai Linh mà giống như đi xe dù, đg ng ta đang sửa mà bác tài chạy như điên, xuất phát 10h đêm, về tới bến xe miền Đông đúng 2h50'' ....mấy bác xe ôm chạy lại chưa kịp mời chào lôi kéo đã vội im lặng vì...cả xe có ai đã hoàn hồn đâu. Lần đầu tiên cộc đi chuyến xe 15 chỗ có tới 8-9 chỗ ói mửa tùm lum, tiếng nôn oẹ to ơi là to, thế mà bác tài ko hề chùn tay lái, lạ là ko một ai nói tiếng nào, cứ im lặng mà nôn oẹ. Còn nhớ có anh chàng mặc áo đỏ ngồi ghế số 1, ngay cạnh bác tài, suốt chuyến đi ko hề chợp mắt, có lẽ hồn đã lên chín tầng mây rồi Bình thường cộc nh chuyện lắm, nhát gan nữa, cha nào mà chạy nhanh là mặt tái mét, than phiền liền, ko hiểu sao lần này ngồi im re, ko nói một tiếng nào. Về tới sg nhìn đthoại ngay lập tức, ồ, thế là xe chạy chưa tới 5 giờ đồng hồ, thật là kính nể, kính nể luôn bản thân mình nữa, ko hề nôn ói, vậy là sk mình ko hề có vấn đề
    thôi thì đã xong một chuyến đi
  10. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hik, nghe kể mà cũng rùng mình ghê...
    Đi Đà Lạt thì thik thật, nhưng mà đi với người ko hợp gu là khổ lắm.
    Chuyến đi đầy bụi và xóc nên ấn tượng hơn và đáng nhớ hơn.
    Khi nào rảnh show ảnh cho anh em ngắm ngiá nhé!
    Huhu, thực tình là chưa biết up ảnh ở đây thế nào nếu ko dùng upnhanh, để khi nào trời mát mát hơn 1 chút thì..tính tiếp.

Chia sẻ trang này