1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người
    Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi
    [​IMG]
    Nhìn tôi lên cao?.
    [​IMG]
    ?..nhìn tôi xuống thấp
    Con mắt còn lại?..
    [​IMG]
    ?..nhìn cuộc tình phai
    [​IMG]
    Tình trong hai tay một hôm biến mất
    [​IMG]
    Con mắt còn lại là con mắt ai
    [​IMG]
    Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài.
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    [​IMG]
    Con mắt còn lại nhìn một thành hai
    [​IMG]
    Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ
    [​IMG]
    Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi.
    Cuồng điên?
    [​IMG]
    ?..yêu thương cuồng điên nỗi nhớ
    [​IMG]
    Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay
    Con mắt còn lại nhìn tôi?.
    [​IMG]
    ?. bùi ngùi.
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    Con mắt còn lại nhìn đời là không
    Nhìn em hư vô nhìn em?
    [​IMG]
    ?bóng nắng
    Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm.
    Nhìn em ra đi lòng em?.
    [​IMG]
    ??xa vắng.
    Con mắt còn lại là?.
    [​IMG]
    ?.đêm tối tăm
    Con mắt còn lại là đêm nồng nàn.
    @ voi: xin lỗi chuối
    @ meo: sốt mấy đêm liền, card mạng hư, xem như sk và điều kiện vật chất nó ko cho phép, hehe...hôm nay tỉnh đc chút, lếch xác đi xét nghiệm máu về gặp mưa, thế là chui vào quán Net
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    He, sao phải xin lỗi voicoi thế, sáng tạo mà Cũng có vẻ hợp lý ấy chứ, lại nhớ đến blog của thằng e, chuyên gia viết chuyện kèm ảnh kiểu này ^^ Cũng thik.
    Uhm, mà blog lại phải chuyển sang trang mới nhỉ, ngại ghê gớm.
    Hôm nay mưa...lại ko đem máy ảnh, he, mưa được 1 tiếng, giờ lại tạnh rồi, thèm đi ăn kem ăn chè quá, hik/
    Mà sao coc phải đi xét nghiệm máu vậy, nghe sờ sợ, lần t bị ốm vào viện nằm người ta lấy máu xét nghiệm xong rồi t đơ luôn, nằm vật vã ko ngồi được nữa, hik, lúc tiêm thì cứ khóc ầm ĩ Nghĩ lại vẫn thấy...kinh.
  3. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    @Cộc: hay đấy chứ...hehe. Mà bệnh gì cũng thử máu thì toi à
    @ wildsmell: Ừh, cũng phải mất một lúc mới nghĩ ra pass là gì đó,vì cũng hơn 2 năm ko dùng mà, còn cái nick kia chắc tại mod ghen với avar nên lock , hehe
    Vespa cũng tùy dòng, tùy giá tiền mà chạy tốt hay không
    Biết sử dụng và bảo trì đúng cách thì chả bao giờ chết máy, chuối chạy xe cả năm mà có chết máy lần nào đâu
    Còn nữ thì chạy pink hoặc standard thì hợp hơn, chứ PX150 vừa nặng vừa to mà dáng cứng cáp hợp với nam giới hơn . Được cái PX là dòng Rally nên chạy đường trường ngon hơn mấy loại kia, chỉ chạy chơi chơi trong TP thôi, đi xa là đuối đó
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ^^
    Uhm, chẳng biết mấy năm nữa có loại xe nào mới mẻ và hay ho hơn ko. Chứ mua vespa mới thì đắt, mà mua cũ thì cũng ko biết thế nào Tuỳ tình hình xem tớ có khả năng ko đã hehe, nghĩa là em vespa chỉ mua để đi chơi chơi trong thành phố thôi, còn đi đâu thì vẫn iem RS mà chiến he
    Hờ, hôm trước hứng chí đi chụp ảnh nghệ thuật, cũng nhiều cái hay hay chuối chuối Để kỉ niệm m ko còn là sinh viên nữa, 4 năm trôi đi 1 cái, giờ cảm giác ko hiểu m đã học được những j, ko biết sẽ làm j cho giàu...Rồi còn băn khoăn liệu có nên đi học thêm cái văn bằng 2 ko nhi? Muốn làm cao, làm sếp thì cũng nên học nhiều nhiều, nhỉ....
    Mông lung.
    Ah, tối qua sân vận động Mỹ Đình lộng gió, bao nhiêu là diều được thả, tung bay trên trời đen (toàn diều xanh đỏ của Trung Quốc-chẳng có j ấn tượng cả) Nhưng mà cũng thik thả diều, nhớ ngày bé, cả lũ trẻ hò nhau làm một con diều để thả, diều thì cũng chẳng có j đặc sắc nhưng mà vui (hình như diều đấy cũng chỉ bay được vòng vòng thì phải)
    Giá mà được về cánh đồng nào đó, chiều chiều có gió mát để thả những cánh diều tự làm nhỉ ^^
  5. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chào chú méo và chú voi...
    tình hình là bạn cộc đã sửa máy xong, bảo cái thằng sửa máy có cài lại Win thì cài đè lên, đừng có format, ai dè đi làm về mở máy thấy sảng hồn, màn hình trống không, cái hình yêu thik cũng mất tiu. Nó nói nó lỡ tay, cộc lặng im ko nói đc tiếng nào, vớt vác cứu đc vài dữ liệu quan trọng...buồn chán mấy ngày, lang thang đầu ngõ cuối xóm, ngang hàng chè cũng ko buồn ghé vào..
  6. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    @Smell: học được thì cứ học, chơi được cái gì thì cứ chơi đi bạn, biết đâu chỉ lúc này mới là lúc bạn có thể làm hoặc có thể thay đổi được thì sao
    @Coc3: đôi khi có những điều ko như mình muốn, nhưng chỉ bé tí xíu như vậy mà cũng bị để tâm cả 1 ngày thì có phí quá không..hehe...
    Voi thì cố gắng làm tất cả những gì có thể, và cũng ko thể bỏ qua những cơ hội vui vẻ ,hội hè... . Có lẽ vì vậy mà ba chục tuổi mà toàn chơi với người trẻ hơn nhiều .....
    Một tuần mới thử đi dạo sau khi làm việc xong hoặc sáng cuối tuần dậy sớm lượn xe ra ngoài, đến 1 chỗ nào đó mà ngày thường ko thể hoặc ko có thời gian nhé.....
    Có ảnh thì nhớ post cho voi hóng với. Nhớ HN quá
  7. vitimbentrai

    vitimbentrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    nắng quá , đi dạo đâu đây
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nắng, đi dạo ở bể bơi chắc là thik he Ngắm người và để người ngắm, hehe.
    Nhưng mà nhìn nắng rực rỡ thật ^^ cơ mà được nằm khểnh ở nhà ngó ngiá nắng ngoài đường cũng sướng, chứ loanh quanh để cho nắng thiêu cũng chết mệt he.
    Uhm, nhất là tầm 5h chiều đi làm về vẫn còn tưng bừng nắng, mồ hồ thì thôi rồi, đường thì đông với tắc
    Ah, hôm qua m cũng đi ăn chè ngô ở gần chỗ làm, đông vui và ngon thế, giá cũng mềm mềm phục vụ cũng được, hờ, kết!!!
    @ Coc: chán ko thèm vào hàng chè kể ra vấn đề cũng lớn nhỉ ^^ HE,kinh nghiệm cài lại Win mấy lần của tớ là lần nào cũng mất hết mấy cái lih tinh ở my document, destop và ổ C +_+ nên phải copy những cái m thik qua chỗ khác an toàn hơn
  9. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @ Voi: Hehe, ôi zời, ko ngờ đã hơn 3 chục tuổi ấy ạ, tưởng vẫn còn ở đầu 2 thôi, ai dè (căn bản cái giọng trẻ ghê gớm) Đó là lợi ích của việc đi chơi với chụp ảnh ấy nhỉ ^^
    "Thì đang ko biết nên học hay nên chơi nên cứ mông lug mà" Học cũng thik mà chơi thì càng thik, cách tốt nhất là vừa học vừa chơi he nhưng mà còn vấn đề đầu tiên muôn thủa nữa chứ
    Uhm, để sau tính tiếp.
    He, Hn vẫn thế thì phải, nóng bức với đông đúc...nhưng cũng yên bình lắm, dạo này Hn với m chỉ quanh quẩn con phố Hàng bè thôi, ngày nào cũng đi làm và ngồi ngắm người đi đường. Sáng từ 7h30 đến 8h chiều từ 4h30 đến 5h, loa phát thanh phường hàng Bạc lại bất đầu hoạt động, những thông tin j đó ko nhớ lắm, chỉ nhớ lúc nào cũng có H1N1, các dấu hiệu rồi abc...M thịk mỗi khi bắt đầu thì họ hay phát 1bài về HN nghe sướng lắm, giọng Hồng Nhung. Lại nhớ ngày xưa cùng mùa hè, sáng nào cũng đi học thêm trên phố Hàng Bạc. Vừa đạp xe vừa được nghe bài Dù có đi bồn phương trời, lòng vẫn nhớ về HN trên loa phât thanh của phường, thik ko chịu được (ngôn từ chán quá, ko biết diễn tả sao )
    Hà nội với m chỉ loanh quanh trên các con phố cổ ^^ mang tiếng là suốt ngày lượn lờ khu ấy, học cả năm trên Hàng Bạc, giờ làm ở Hàng bè, mà kiến thức của m về phố vẫn còn hạn chế lắm, hehe. Hồi xưa học ở Hàng bạc thì thik uốn bia vỉa hè ở Tạ Hiện, nhưng giờ ko thấy khoái nữa Vẫn thỉnh thoảng ra đấy ngồi, nhưng uốn bia ko vào như ngày xưa, hehe (già rồi chăng) Giờ thik vào chợ hàng bè hoạc đi ăn chè đâu đó thôi, như cái hàng chè ở Đào Duy Từ vừa ăn thử hôm qua ấy.
    ****
    Đi làm mà suốt ngày ngồi máy tính đến phát chán, ê ẩm cả người (mỏi mắt nữa) Về nhà chẳng thèm động đến em máy ở nhà, mà ảnh ót toàn để trong máy ấy, có đem đến chỗ làm đâu ^^
    Hihi, trước khi mua j đó lớn lớn, ta sẽ dành tiền mua em mây ảnh nào ngon hơn cái đang dùng đã nhỉ
    Càng nghĩ càng thấy muốn mua cả ông trời về chơi cho vui ;))
  10. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    @smell: chưa ngoài 30 đâu, tính cả mụ năm nay bước vào 30,tuổi 30 của hoài bão và sự trầm lắng. Còn thấy voi giọng viết trẻ hả? Chắc tại nhiễm cái tuổi trẻ của bọn trẻ 20 tuổi. Chơi thể thao suốt ngày với lũ cuối 8x đầu 9x nên nhiễm rồi.
    Nói về cái phố Hàng Bạc thì voi có thời gian gần 5 năm gắn bó với khu vực đó. Lúc voi còn làm việc ở nhà, cửa sổ chỗ làm từ tầng 4 nhìn thẳng ra Hồ Gươm, sáng nào đi làm sớm hay chiều về lê la cafe ở Năng với Lâm chả được nghe bài "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Hà nội mùa vắng những cơn mưa", "em ơi Hà Nội phố"...vv... do Hồng Nhung hát trên loa phường.
    Trước rảnh toàn ra Ngõ Phất Lộc ngay cạnh Năng ăn bún đậu mắm tôm, rồi thì hàng xôi đông khách ngay đầu Hàng Bạc ngược lên 1 đoạn đó.Khoái nhất là đi bộ loăng quoăng đoạn Hàng Dầu với Cầu gỗ để ngắm giày dép rồi ngược lên hàng bạc cafe ,,,vui thật. Nhớ cái gác xép nhỏ trên tầng 2 ở Năng từ balcone nhìn thẳng ra ngã 3, lúc rảnh rang ì còn xách xe chạy xuôi theo Hàng Đào, qua Đồng Xuân xuống quán Thánh rồi lượn 1 vòng qua Thanh niên, Trúc bạch, Ngũ xá ..mỏi chân là lại ngồi nghỉ ở cafe Quất , cafe vỉa hè cũng có cái hay riêng của nó ...HN nhiều cái hay , cái tĩnh lặng ẩn dấu bên ngoài sự ồn áo náo nhiệt lắm. Có những chỗ ngồi tưởng ồn ào mà thấy tâm rất tĩnh, nhưng có những chỗ rất vắng vẻ mà ngồi lại ko tĩnh tâm được, kỳ lạ không...! . Ngồi cafe thì mình thích ngồi Highland Hồ Tây nhất, những buổi sớm mưa phùn cuối tuần ,ngày đông giá buốt cũng như ngày hè oi ả đều có những cảm xúc rất khác nhau. Nhưng mùa này đi sớm ngồi đó là có thể thấy nhiều hoạt động thích thú phết đó, chim sầm cầm trong nắng mai nè, thuyền vịt rồi ngư ông buổi chiều tà...Còn nhiều nhiều nữa, rảnh voi sẽ viết tiếp

Chia sẻ trang này