1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đi lang thang.
    Nhiều khi có chuyện j buồn cũng đi, còn đi dạo mùa hè tớ hay đi lắm mùa đông thì ít.
    May mà mình ít khi đi 5fân hoặc 9fân. Chẹp
    Có những lúc đi lang thang 1 người ta cứ nhìn nên thường chọn những khu như chung cư hoặc hồ nào đó để đi. Quanh khu tớ ở chỉ có chung cư nên tớ hay đi ở đó tầm 30'' roài về cảm thấy thoả mái hẳn
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, hnào đi dạo nhở???Có khi mùa hè nhà mình ra lăng bác đi bộ và xem hạ cờ ,vừa mát vừa thể dục thể thao nữa
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ^^ ngẫm ra mới hiểu là tại sao đi mấy đôi 5 fân hay 9 fân của dân mình lại vất vả thế, toàn đồ TQ hoạc đồ lởm khởm mà, chứ xem phim với thấy người mẫu...đi guốc cao ơi là cao mà dáng vẫn đẹp cứ gọi là, chứ có...khổ sở lắm đâu
    @ Bác lrosalia: chán thì nên đi bộ chứ , đi 1 lúc tự dưng thấy bực dọc rơi đâu hết, hehe
    Bác làm iem nhớ lại hồi đầu vào post bài ở đây cũng rất sửng sốt thấy cái thông báo, "phải có ít nhất 1 bài" rồi khi post được cái comment thì thấy thông báo "Đợi duyệt "
    Kể ra thì cũng hay ho mà ^^ (là mem mới nên nhiều cái bỡ ngỡ cũng thấy zui zui)
    Sang các box khác spam lung tung cũng zui :-" nhưng roài cũng có cảm hứng để luẩn quẩn ở đây để thấy cuộc sống thi vị mà ^^
  4. lao_phat_gia

    lao_phat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    tớ bị stress vì công việc ,tớ đi dạo vài vòng quanh hồ ăn mây que kem, uống vài ly ở sinh tố rồi ăn thêm cả phở cuốn , phở xào ...
    Xong rồi tớ vẫn trằn trọc vị áp lực công việc , tớ chưa biết giải quyết thế nào , tớ cần giúp đỡ.
  5. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    đi nhá hi hi ngày xưa em rất hay ra lăng
    Nhưng trời phải đẹp chứ ,mưa phùn như mấy hôm trước thì bẩn lắm , chạ đi bộ đâu
  6. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì đang hưng phấn vì mới được nhận vào làm( đây cũng ko phải lần đầu đi làm, nhưng mà cảm giác vẫn rất vui )
    Chẳng rõ giúp đỡ thế nào, nhưng mà thử những cái mới chắc cũng sẽ giải toả phần nào, ko nghĩ đến công việc ngoài giờ đi làm nữa ^^
    Những cái mới ví dụ như đi xem phim :-" ở Mega hoặc 1 rạp nhỏ nào đó chưa từng vào, ăn cái j đó chưa từng ăn và đơn giản là mời tớ cafe nè (1 người chưa từng gặp, hehe)
    Chúc vui nhé
  7. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    bác wild sờ méo nói e tâm đắc quá, thử cái mới cũng giúp giải tỏa đc chút stress, nhưng chỉ đc 1 khoảng ngắn rồi về lại y như cũ bác ơi, cho nên vấn đề là "diệt" dứt điểm mớ bòng bong làm ta ỉu xìu ấy đi..
    e thì e nói vậy chứ cũng khó mà giải quyết gọn gàng mọi thứ đc, ôi, mâu thuẫn quá, đi bộ 1 chút cho tâm tư thư thái lại nào...thêm chút music chắc là phê lắm đây

    ....có lúc mượn xe chở cô bạn mới quen xuống phố
    xe đang tăng rộ lại tự nhiên hết số
    đành dắt tay nàng đi dạo phố
    nhưng tự nhiên lại thấy zui hơn nhiều....
    ...........................
    @lrosalia: e thì chả sợ mỏi chân đâu bác ạ, cùng lắm đuối quá thì bắt xe ôm về
    còn vđề avatar của bác í, e cũng bị jống vậy, có 2đứa cùng bị chung nên bác đừng buồn
    @lao fật gia: bác cho vay, đi vay hay là môi giới...chẹp, cái nào nghe cũng sợ, stress là fải rồi chúc bác sớm lấy lại tinh thần nhé
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng tình với ý kiến của bạn degugg ^^
    Thêm 1 cái nữa là, đi bộ với người ko hợp gu, chỉ tổ ức chế thêm, lại còn chẳng may đập vào mắt mấy cảnh abc...thì mỏi ko bước được. Lắm khi cũng điên điên.
    Mà,hôm trước phóng xe lượn vòng vòng phố cổ, hơn 1 tiếng rưỡi đã thấy mỏi hết cả người roài, xe với cộ, đi tầm 2h trưa mà tắc đường cứ phải gọi là...
  9. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    bác wild sờ méo lại nói 1 câu làm e khoái quá
    đúng như bác nêu ra, đi với ng ko hợp gu thì điên lại thêm loạn..còn mấy cảnh abc j j ấy thì thú thật với bác từ ngày e biết hôn,cái nhìn của e nó cũng đỡ khắt khe hơn, đôi lúc còn cảm thấy cs nồng nàn đấy chứ..tiếc các bạn VN chúng ta quá lộ liễu, nếu nhẹ nhàng như Lam Phương thì đời thật đáng yêu
    ...em muốn đôi ta mãi như ng tình
    vui đời hẹn hò khi bên dòng suối khi trên đồi buồn
    nửa đêm thanh vắng, dìu đến công viên
    đôi trẻ lạc loài trên xác lá vàng mùa thu yêu đương
    ....................................
    còn zụ tắc đường thì chỉ biết tặc lưỡi thôi chứ sao giờ
  10. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    bác wild sờ méo thì cảm thấy phổng mũi quá vì lại làm iem degugg khoái lần nữa, hêh (đùa tý v^^v )
    Hơ, kiểu nhìn cuộc sống nồn nàn cũng đáng iu tệ , thú thực mà nói thì chắc ai cũng có đôi ba lần ở hồ gươm, hồ tây, rồi công viên....v...v. Nhưng mà cũng đừng lạm dụng quá chứ, lại lý do là chẳng có chỗ nào cho các couple, rồi thì tình yêu giờ nó khác xưa, abc..xyz...phải chăng chính vì thế mà tỉ lệ nạo thai ở trẻ tuổi vị thần niên cao ngất ngưởng, chẹp. Mình thì cũng chẳng khắt khe hay là phong kiến nhưng mà sợ have baby lắm Làm ảnh hưởng đến một cơ số người trong đó có những ngườii mình iu thương, là gia đình mình...
    Ah mà,nhìn các bà bầu đi dạo trông rất hay nhé , dắt thêm chú cún thì perfect, hehe. Đi dạo nhiều cho nó dễ đẻ!

Chia sẻ trang này