1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehe...phát hiện ra bác voi đã từng vào HLand.....lạ lùng, khoảng time sau này cộc ko bao giờ vào quán cafe nào đắt tiền nữa, chỉ thik lân la vào quán che thôi, có lẽ bị ám ảnh
    chưa ra hnội lần nào, đọc vài dòng voi viết đã muốn lạc đg rồi...
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mùa này sen Hồ Tây sắp nở rồi đấy, mùi sen thơm thật, đặc biệt như là mùi bạc hà ấy, m cảm giác vậy.
    Uh, phở cuốn Ngũ Xá ăn cũng ngon, phải nói là ngon nhất HN luôn ấy nhỉ ^^
    Mà có hàng mía đá đặc biệt, mía có mùi socola, rồi táo xoài..vv...cũng thú vị phết, ở đối diện cổng ks Palza.
    Đường vòng quanh hồ Tây giờ làm rồi nhưng mà ko đi hết thành 1 vòng được, phí thật, nếu làm được đường vành đai thống nhất là xuyên suốt có phải thú vị ko...
    T cũng thik hồ Tây lắm!
    Nhưng vì nó cũg được coi là hơi xa nên ít khi lượn, đường Thanh niên buổi tối đèn sáng đẹp lung linh nhìn như HQ ấy.
    Còn chỗ hàng Dầu, cầu gỗ thì ngày trước cũng thik giày dép ở đấy, nhưng hôm mua được đôi guốc, thik ơi là thik, về đi được 1 hôm thì nó đứt. Ức chế...
    Nói vậy chứ nếu đi lùng và cẩn thận một chút thì cũng kiếm được cái j đó ưng ý để đi, đi mua giầy dép khổ lắm
    Hàng xôi ở trên phía hàng bạc là xôi Yến, ăn vừa dẻo vừa thơm, nó là ở phố Nguyễn Hữu Huân đấy, có đọt t cũng làm ở phố ấy, nhưg nó là đường 1 chiều nên là toàn đi thẳng lên Ngô Quyền rồi hay ghé kem tràng tiền (chờ đợi được kem đậu xanh hay ốc quế đúng là toát hết mồ hôi) Giờ thì chỉ ăn kem tươi thôi
    Gì nữa nhỉ?
    Có lần t cũng lên Highland nhưng ko phải ngồi cafe mà là để phát tờ rơi, hee, ngày ấy là tình nguyên viên mà, nghĩ lại cũng zui zui
    Còn quán m kết thì ngay cạnh đấy, quán Đinh, có một cái ban công nhỏ- nơi khách nào cũng muốn ngồi để nhìn xuống đường, nhìn ra hồ, và chỗ đó cũng sáng nhất thoáng nhất mà ^^
    Quán bình dân, đồ uống ổn, nhạc cũng ổn...t ngồi đo cũng lâu rồi, giờ vẫn thỉnh thoảng lượn qua khi xong việc, cũng hay gặp bạn bè người quen trên ấy
    Ah, ngõ Phát lộc ngay cạnh chỗ bà chị t làm luôn, suốt ngày bà ý để xe ở ngõ ấy, có bán cái j ăn ấy mà h t ko nhớ ^^
    Còn nem chua rán ở ngõ Tạm Thương rồi cháo trai cháo sườn đầu Ngõ Huyện nữa...
    Hơ, ngày xưa hay lang thang thật đấy, rồi mỏi thì ra bậc thềm ở nhà hát lớn hay nhà thờ để ngồi, nhưng giờ họ làm rào chắn hết rồi.
    @ Coc: Nhà t dự định cuối tháng 8 sẽ vào Sài Gòn du lịch Sung sướng lắm nhưng mà t cũng mù tịt, chưa biết phố xá trong ấy thế nào. Cũng định từ giờ tìm hiểu dần dần nhưng ko dám nghĩ nhiều vì sợ sẽ...hưng phấn đến quá khích mất, hik
    Đây là lần đầu được Nam tiến mà, ra cả Nha Trang nữa, nhưng chắc chuyến đi chỉ trong 10 ngày thôi.
    Thế cũng đủ hạnh phúc rồi, nhỉ?
    Ah mà, mấy hôm cứ buồn mãi, chuyện là hôm nọ trời mưa, t cũng đem máy ảnh nhưng mà chụp chẳng được, nghĩa là ko nhìn ra mưa, hik, mà nước ảnh cũng ko sáng...(chụp trời nắng thì đỡ hơn, he) Bảo là phải học photoshop mà vẫn lazy
    Chán ko muốn up ảnh, he
    Đợi chờ cảm hứng quay lại cái đã...
  3. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @méo: vào thì hú nhé
    thời tiết sg dạo này oải quá, đúng là tháng 6 trời mưa, trời mưa ko dứt...mưa chút rồi nắg, nắng lên chói chang, ng rã rời, ko còn sức để mà mở miệng nói với ai, cái mặt lầm lầm lì lì, ai thấy cũng ko dám lại gần. Mà thôi, kệ bà nó, riết rồi chán tất cả, chán cái lũ nhà trọ, lười như quỷ, đau mới dậy cũng phải cúi xuống mà dọn nhà cho tụi nó. Chán cái đám ở toà nhà, buôn dưa lê đau cả đầu, làm việc thì tị nạnh nhau từng tí. Chán cái ông quản lý chả biết cái gì, nhờ cái nào là rách việc cái đó. Mai làm chung với ông bar sớm nắng chiều mưa nữa chứ, ôi, mình sợ ổng lắm...huhuu...muốn về quê nghĩ dưỡng quá, nhưng lớn rồi, vả lại trc giờ đâu có làm nũng mẹ nên hổng có quen... Chán bản thân cứ bệnh hoạn hoài, hết đau đầu rồi đến đau bụng, lở miệng, viêm họng, đau chân..ôi, tùm lum. Nói chung, hiện tại đang muốn bỏ xứ đi cho rồi
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chắc là sẽ hú thôi, hehe. T sẽ xin nghỉ làm ở đây để Nam tiến cùng gia đình mà ^^
    Ko ngờ cộc cũng mắc bệnh tương tự m he, bệnh chán và kêu ca, chắc cũng do ảnh hưởng thời tiết.
    Nhưng chỉ dùng từ bệnh thôi đừng dùng từ "bệnh hoạn" nghe sợ lắm, keke.
    Mới đầu thì thik đi làm thế, làm được 2, 3 tháng là thấy tất cả mọi thứ đều nhạt nhẽo dần, lại ko thể hiểu được là tại sao m lại thay đổi theo chiều hướng bi đát thế, nhìn ai cũng thấy điểm xấu của họ và khó chịu ghê gớm
    Chắc là mai kia "bệnh" này nó cũng sẽ thuyên giảm thôi, sẽ cố gắng bình thường hơn
    Vì cũng chỉ còn 1, 2 tháng nữa là m tính bài "chuổn" rồi nên sẽ thực sự "gắng cố"
  5. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehe..nhìn ai cũng thấy điểm xấu hả???

    nói vậy thôi chứ cộc cũng đểu lắm, có lẽ bị cuốn vào vòng xoáy rồi, chỉ có ko chơi xấu sau lưng thôi, chứ ai đụng vào cộc là chết, từ quản lý shop, leader của cộc đến trưởng thu ngân trên cty xuống cộc cũng chơi tuốt. Dạo này đằm tính hơn, ko thik thì lườm và im lặng, chứ ko nói gì. Nhưng vẫn giữ vững phương châm_ko để ai ăn hiếp. Mà lạ lùng, nói là hổng ngán ai, chứ ông bar là sợ. Hnay làm chung với ổng có dám chạy vào khu vực bar phá đâu, mấy đứa làm chung biết, cười khì khì cả buổi. Một lúc sau cha bar chạy đi đâu hổng biết, khoái chí vào phá tanh bành quầy bar. Bỗng đâu thằng ser nó gọi, chạy ra tính tiền, trời ơi, hên ơi là hên, cha bar lù lù về...Lạ lùng, ổng có làm gì cộc đâu, thế mà cứ sợ, sợ đến nỗi ko dám nhìn thẳng vào mặt ổng, ổng đứng bên này là cộc né qua bên kia, ổng qua bên kia là cộc chạy lại bên này. Như hnay ổng giận mấy đứa bar cháu chắt của ổng làm ăn bê tha để trái cây nó hư hết. QC trên cty xuống, thế là chết cả lũ. Mấy đứa cháu chắt ko biết sai còn đổ lỗi cho nhau, ổng giận ko nói với đứa nào, đang đứng làm tự dưng nghe cái rầm sau lưng, quay lại thấy chả đập cái bao cafe vào thành bàn, đổ tùm lum...huhuu....tự dưng qua quầy của cashier đứng trút giận. Cộc tái mét, đứng sát vào vách ko dám nhìn ổng luôn. Lần đầu tiên trog đời con thấy có ng sớm nắg chiều mưa một cách rõ ràng như vậy. Được cái lúc nào ông bar ko giận là ổng nói ch vui lắm, con gái vây quanh ổng một đống. Tất cả cashier đều đc mệnh danh là vợ của ổng, trừ cộc. Vì thấy tính tình chả kỳ quá, nên tránh xa để bảo vệ bản thân
    thôi, mệt rồi, ngủ đã vài ngày nữa sẽ tính đg đi chơi tiếp, ko thì già mất, sk đâu mà đi rong. Cái miệng cũng sắp lành, sẽ ăn cho đã những ngày vừa qua
  6. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hey, nghe có vẻ cộc cũng ghê he ^^, nói vậy chứ vẫn còn biết sợ ai đó, chứ t thì t chưa sợ ai cả, chỉ là ko thik thôi, ko thik những ai nóng tính, hay cáu gắt, hay thay đổi. Người ta nói con gái sớm nắng chiều mưa thay đổi như thời tiết nhưng mà đâu phải lúc nào cũng thế. Con trai mà thất thường thế t cũng ko ưa được, ờ mà, bình thường vui vẻ thì ko sao, lúc tức thì im im hoạc thái độ j đó là cũng bình thường...nhưng mà sao nghe kể anh chàng bar này có vẻ hơi banana nhỉ? Nói bừa vậy thôi, hehe
    Ah, khi nào Nam tiến, ghé quán cộc chơi, ngó nghía anh bar đó cái nhỉ? :))
    Mấy tháng nữa chắc vẫn làm đó chứ?
    @ voi: đỡ nhớ Hn rồi he...
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Voi đã trở lại , lợi hại vô cùng hehe, chúc mừng ngày "ra khám" của cái nick nay, đồng thờ hôm nay voi cũng nhận được một tin vui. Nhưng kèm với tin vui là voi lại phải chuẩn bị chuyển nhà sang nơi khác trong 3 tháng nữa...haizzz...nhưng dù sao mỗi một lần đi là một lần được thấy nhiều cái mới, quen biết nhiều bạn bè mới.
    @ cộc và méo: hỏi voi còn nhớ HN ko hả, nhớ chứ sao không, nhưng vừa hỏi mọi người ở nhà được biết hè năm nay nóng khủng khiếp, nhiệt độ toàn > 40 độ vì vậy mà 17 độ chỗ voi ở dù sao vẫn là thiên đường ...hì hì
  8. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    khà khà, ở quán cộc đang xảy ra một sự kiện vô cùng trọng đại, quản lý cũ, mới, bar hì hộc kiểm tra lại hàng hoá... Chả là trên cty vừa báo mất hàng tùm lum, ko đưa đc giấy tờ chứng minh là bar chia nhau ra mà đền..Kể lể ở đây cũng sợ ghê, ko biết có "đụng" ng quen hông??Mà thôi, nh chuyện là bản chất trời phú, ko xài bỏ uổng. Với lại khi làm việc im lặng cả ngày rồi, về mà ko sổ ra chắc chết mất
    mà cộc cũng nh chuyện lắm cơ, làm toàn ch bao đồng ko hà, tuần này uống thuốc tây nh quá nên nóng trog ng, cái miệng nó bị nhiệt tùm lum, chứ thường ngày lanh chanh lắm, có điều hổng có nói bậy thôi. Mà đôi lúc nghĩ cũng tức cười ghê, 4năm đại học đi làm nh lắm rồi, thế mà chưa thấy chỗ nào như chỗ làm hiện tại. Rốt cuộc ko hiểu phát lương cho quản lý để làm cái gì?? May mắn có cái diễn đàn này để trút bực, chứ chả ai đụng đến cộc nhưng nhìn tụi nó cũng phát điên. Mai ông bar off, hnay cũng off, cộc mặc sức mà hoành hành
    tháng 8 Méo vào ko biết ông bar còn làm ở đấy ko, ổng chán mấy đứa cháu chắt nên đòi chuyển điểm, ko làm ở đấy nữa. Cộc cũng có nguy cơ bị chuyển qua điểm khác, vì nguyên tắc cashier ko đc làm quá 3 tháng ở một điểm. Có điều cộc mệt mỏi lắm, phải làm quen lại từ đầu...MỆT....zẹp....
    nói chung thì công việc này đa số là những bạn đang trog độ tuổi năm nhất, năm hai đại học nên suy nghĩ còn nóng nảy lắm, lớn hổng lớn mà nhỏ cũng ko phải. Cái độ tuổi mà bắt đầu biết cãi cha cãi mẹ rồi đấy, nên đi làm còn thiếu kinh nghiệm, nh bạn bất cần cộc thấy phát ớn...đôi khi muốn đập vào cái mặt của nh đứa ghê, nhưg sợ đi tù nên đè nén lại, chứ cộc cũng là một trog nhứng đứa bướng bỉnh đó đấy
    thôi, ko nói nhảm nữa, ko khéo lock nick mình như chú Voi thì tiu, đêm nay ta sẽ cầu nguyện cho tất cả những ng ta đã gặp, đã gắn bó, iu thương mặc dù chẳng có ai làm ta vui. Ôi, khùng tới nơi rồi .........
    @ voi: ây da, chú voi con ở bản đôn đã về rồi đấy à, post bài rồi thấy chú hân hoan quá nên chào một tiếng cho chú vui
    Được coccoc0701 sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 23/06/2009
  9. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @voi: chào mừng come back nhé! thik và quen với nick này hơn
    Đã để ý quán cafe Năng roài, mãi từ hồi đi học cũng lượn qua mà ko để ý, cứ nghĩ nó là Nắng. Có cái tầng 2 nhìn cũng hay hay cứ bảo hôm nào vào mà chưa có cơ hội đây, he.
    Chuyển vị trí làm việc, chuyển công tác, chuyển nhà, nói chung là t khá ngại thay đổi nhưng mà được cái là thích nghi cũng nhanh Giờ rất muốn yên ổn làm ăn chỗ nào tử tế một chút nhưng có vẻ m ko "sống" được lâu chỗ nào quá 6 tháng (nói thật là chỗ m làm lâu nhất là 4tháng) HIK.
    Hn chỉ nóng đến 35độ thôi, cũng mệt, he, nhưng sáng nay vừa mưa to ầm ầm, khoảng 2 tiếng giờ đang mát mẻ sung sướng đây :P
    @ coc: Ừ, t mà là ông bar ấy t cũng chuyển đi chỗ khác. Công nhận là ở chỗ làm ko nói j rồi, về ko có chỗ nào xả ra thì ức chế lắm. Ko chịu nổi Việt Nam m nhiều thứ làm ăn thiếu chuyên nghiệp nhỉ, từ những cái rất nhỏ đã thế nói chi đến những cái lớn hơn.
    Những người học Đại học ra, có kiến thức có chuyên môn mà vẫn phải làm dưới những người ko bằng mình.Làm việc ko có bài bản j cả, làm thui chột cả năng lực, cả những j đã được đào tạo trên ghế nhà trường.
    Mà cũng có những người học Đại học đấy, mà chẳng có kiến thức xã hội, ko biết cách ứng xử với mọi người, với công việc...Và cũng đầy người ra trường vẫn còn vật và kiếm việc...lại chui vào học hành cái j đó he. Ko tự lập được vì đã quá quen ỷ lại vào gia đình +_+
    Tự nhiên lan ma lan man nè
    @... Ít người đi dạo he, trời nắng nóng nên chỉ muốn ở nhà nằm thôi. hoạc ngồi 1 chỗ và ko làm j ^^
  10. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    sáng nay uống cafe với ng chẳng muốn gặp tí nào, nhưng nể tình nên phải đi, oải, nói ch chán ngấy....nhạc thì nhảm nhí, phục vụ thì kỹ năng cơ bản cũng ko biết....ủa, ủa, chết mồ, mình bị ảnh hưởng của HL rồi, hehe....
    uống cafe của HL riết rồi quen, uống chỗ khác thấy dở quá. Nhưng uống ở vỉa hè thì khác nha, thấy ngon lắm, có lẽ một tí xúc tác của khung cảnh xung quanh....
    à, chú Voi chuyển chỗ ở nhớ post hình lên xem tiếp nha, cộc đi ĐLạt vừa rồi chỉ có duy nhất một tấm hình chụp con chó ở đâu chạy trog Suối Vàng, miệng gặm khúc xương, tức cười lắm. Về nhà mở ra xem nhưng con chó chạy nhanh quá nên hình mờ, nhìn hổng rõ, cộc xóa luôn....Thế đấy, chuyến đi chơi vừa rồi chỉ có vậy

Chia sẻ trang này