1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    @Coc2: cái trò mà ko thích mà vẫn phải đi uống nước trò chuyện nó cứ khó chịu thế nào đó...haha..cảm giác này thì voi tớ cũng gặp phải đôi lần, nói chung là cứ đối đáp bình thường..nên nhường người ta nói ...mất mát gì
    Àh nhắc đến ảnh ọt thì chiều nay vừa chụp một lô ảnh cái bến tàu ngay trên chỗ bến voi học 1 đoạn, ấn tượng cái bến này là toàn bộ tường được vẽ Grafity. Muốn chụp lâu rồi nhưng giờ mới mang máy, post lên cho méo và cộc ngắm nhé ( nhân vụ đọc bào thấy vẽ bẩn ở đường hầm Kim Liên Đào Duy Anh nên mới phải chụp ..hì)
    [​IMG]
    Toàn cảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu thang cuốn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường xuống thang bộ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu thang bộ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỗ bán vé tự động
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    He, đẹp và ấn tượng!
    Đường hầm Kim Liên được 1 nhóm mê grafiti sơn trắng lại đẹp đẽ rùi, nhưng t sợ rằng 1 thời gian sau sẽ lại xuất hiện những hình vẽ nữa (như cũ)
  3. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehe...khoái nhất tấm này
    [​IMG]
    "...đừng nhìn Em nữa Anh ơi.."
    chú Voi công nhận đc à nha, hú cái gì là có cái đó liền...nhìn mấy tấm hình thấy cs hỗn độn quá
    à, tui là coccoc chứ ko phải coc2 nghe, đừng có sửa nick của cộc, trc giờ chỉ có cộc ma lanh đặt biệt danh cho ng khác thôi
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    @ Méo và cộc2: cuộc sống hỗn đỗn mà, nhưng vẫn phải sống và chiến đấu .. Lại sắp hết một tuần rồi đó. Thời gian trôi nhanh thật nhanh. Hôm qua sau buổi học voi vừa đi Eis Cafe với mấy người bạn học và cô giáo, ăn kem bên này khoái thật, cảm giác ăn và hưởng thụ chứ không vội vã như ở Kem Hồ Gươm hay kem đứng ở Tràng Tiền. Ngồi ghế mây dưới nắng và chén từng thìa kem , ngắm người đi lại trên phố và mọi người đều vui sướng khi được thư giãn, nói chuyện vui vẻ, haha
    Đi Đà Lạt mà ko có ảnh thì chán quá nhỉ ...
  5. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    rã rời quá....sáng nay đấu tranh dữ lắm mới dậy sớm đc, ai dè đi ra đg gặp kẻ cướp, sảng hồn đi về luôn. Sáng mai lại phải đấu tranh tiếp...ôi, dậy sớm là cực hình
    mai ko biết còn bị xui j nữa ko, phải cẩn thận mới đc, sợ quá đi thôi, Méo có vào trog Nam thì thận trọng nhé...Ah, vào nhớ mua xí muội gừng, mơ gừng cho cộc nha, hehe, khoái mấy món đó lắm. Có thằng bạn học ở ngoài hà nội, cứ bắt nó mua gửi vào tận trog Nam này hoài. Riết nó quen, có lần nó về đà nẵng, cộc còn ở sg, nó biết, vậy mà đem một bịch mơ gừng chua cay đến nhà, nói gửi cho bạn Trang, hiiiiiiiii....mấy ng trog nhà tưởng anh yêu của cộc, đthoại vào nói quá trời, ai dè nói một hồi ngộ ra chị của nó hay đi chùa chung với chị của cộc, nó biết nên mới bạo như vậy. Bẵng một thời gian chả thấy cu cậu đâu, hôm về quê họp lớp thấy cu cậu đứng một mình, bề ngoài buồn hiu, đoán anh chàng đang tương tư nên gạn hỏi.....thất tình. Cộc ba chân bốn cẳng chạy nhưg ko kịp, nó giữ lại ngồi nghe nó tâm sự, từ nhà ra đến quán bún, dạo phố, hóng gió bên cầu sông Hàn, thế mà tối về vẫn nhắn tin...mồ tổ, đúng là anh chàng si tình và si chuyện, làm khổ bạn bè ko à
    còn chuyện chụp ảnh, thiệt tình là cộc rất ít chụp ảnh. Lần đi đà lạt gần Tết năm nay thời tiết rất thuận lợi cho hoa đà lạt khoe sắc và thực tế là rất đẹp, xung quanh cũng đc lắm, chị và anh rể của cộc thay nhau bấm máy, cộc nhìn xung quanh chẳng hứng thú gì...ngoại trừ mấy con ngựa trog thung lũng tình yêu. nói chung, chỉ đam mê động vật, đặc biệt chó mèo, thấy chúng nó là ko kiềm lòng nỗi. Đi lại con đg vô tình đi lạc hôm trc để ghi hình lại con mèo khổng lồ, đi ba bốn lần luôn đó, ko thấy nó đâu, tiếc ơi là tiếc...
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    SG hay ĐN mà cướp bóc loạn vậy coc2?
    Voi chuyên môn đi sớm về khuya từ hồi ở nhà mà có sao đâu, thỉnh thoảng gặp mấy chú cơ động ăn đêm thôi. Giờ sang bên này lọ mọ tưởng nguy hiểm hơn ai dè 3-4 h sáng về tàu mà vẫn chả thấy 1 ma nào gây sự, có chăng gặp mấy chú đầu xanh đầu đỏ say hát hò nghêu ngao. Mà cảnh sát bên này cũng làm dữ lắm nên ko đứa nào dám quậy
  7. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    sg chứ đâu, đà nẵng của cộc ko có mấy zụ này nghe, hehe...tuy mỗi lần nói về quê mình thì hơi Nổ một chút, nhưng thực tình là rất tự hào, đi mới biết quê mình cái gì cũng có, nào núi, nào biển, thik, đi một tí là tới ngay, đặc biệt ẩm thực, chà, nhắc tới cái này nhớ ngay quán ốc hút, bánh tráng, bò khô, mít trộn...chết, chết, thèm quá đi thôi. Đúng rồi, đợt đà lạt vừa rồi có ăn thử bánh bèo trog sử quán XQ, tàm tạm, j nữa ấy nhỉ, nem nướng ở nhà nghỉ, món này ăn theo sự chỉ dẫn của ông bạn, ông bạn nói món này ngon lắm, nào là nc chấm, rau sống. Trời ơi, ăn xong ngỡ ngàng, chắc ông bạn này chưa cảm nhận đc cộc là dân miền Trung chính cống, nc chấm, rau sống ko đâu bằng xứ Quảng nhé_đơn giản, đậm đà, ăn vỉa hè nữa là đúng chất luôn
    nhắc ông Voi lần nữa nha, ng ta là coccoc, ko mấy gọi cộc cũng đc, hummm.....mà Voi ở đâu, cộc quên mất tiu. Cộc vào sg 4 năm rồi, tuy phức tạp nhưg chưa bị cướp giật lần nào...năm nay ko hiểu sao.... Nửa tháng trc cộc xém may mất đthoại, có lẽ thằng ngồi sau yếu "tay nghề" nên chụp hụt, lần này bị giựt dây chuyền. Xui j đâu, mình có ăn mặc hoa hoè hay trang sức gì nổi bật đâu, ko túi xách đong đưa nữa nhé, đi có cái mạng cùi, thế mà....nhưng sáng nay lúc thay áo thấy rớt ra cái mặt dây chuyền, hehe...có lẽ lúc giật nó rớt vào trog túi áo, thôi thì trog cái rủi có cái may, toàn là vật kỷ niệm của anh bạn đã nằm dưới mấy lớp đất, mất rồi ko biết tìm đâu. Anh ơi, anh nhớ phù hộ cho em, cho cái tính ương bướng của em nó bớt đi, đôi lúc em còn ko chịu nỗi em, đừng nói j ng xung quanh
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    HIk, sợ cướp giật lắm :( M cũng chưa bị lần nào, có một hai lần là làm rơi đồ thôi...Con bạn bị giật túi 1 lần, lúc nó trên đường đi làm, ko son phấn loè loẹt j, đi dream cà tàng cái túi đeo vai cũng là túi vải, đúng kiểu sinh viên, chẳng hiểu bọn điên ấy nghĩ j mà giật, trong túi cũng chẳng có j đáng giá cả. Lúc đấy là sáng sớm, tầm 6h hơn j đấy. Thế mới biết chẳng phải cứ tối khuya mới có cướp giật.
    Nó giật nhưng ko lấy được túi mà con bé bị ngã dập mặt, máu me be bét, bất tỉnh nhân sự luôn. Hik
    May có anh bên đường nhìn thấy chạy sang...
    Rồi đưa vào chỗ làm cấp cứu, gọi điện cho gia đình. May mà nó ko thành sẹo, m đến thăm nhìn mặt nó 1 bên má sưng vù tím bầm cũng khiếp!!!
    Hơ, sáng ra đã nghĩ đến toàn chuyện ko hay.
    2 hôm rồi bị thủng 2 cái xăm, pó chân luôn...
    ^^
  9. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sao đi dạo kiểu gì mà kinh zị thế? Đến chỗ nào thư thái thảnh thơi được không kưng ơi. Đêm qua mình cũng dạo, ra tận bến Hàn Quốc với Nhí, ở đấy đến tận 23h, cơ mà không bình yên chút nào, tụi đua xe cứ thế náo loạn...
    Cần 1 nơi để dựa vào vai Nhí nghỉ ngơi cơ.
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    @ Cóc: thôi cứ gọi thế này cũng được mà, gọi quen rồi nên ko muốn sửa ...hehe.
    @Cóc, mèo: Tình hình ở nhà loạn nhỉ, đi dạo thì thích thật đó nhưng mà bận tối mặt thì sao mà dạo được đây, giờ vấn đề cơm áo gạo tiền mới nan giải..haizzzz. Cuộc "chơi" sẽ tiếp tục nếu voi tìm được việc trong 6 tháng nữa

Chia sẻ trang này