1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lại có mưa nhè nhẹ...tự dưng thấy lòng mình buồn một chút...Ko rõ tại sao khi biết tin một người bạn cũ của mình đã đoạt giải trong 1 cuộc thi, m lại có cảm giác lẫn lộn như thế?
    Đáng ra phải rất mừng, phải chúc mừng nhiệt thành cho sự đóng góp cũng như những gì người bạn đó đã đạt được, cho dù giải thưởng có lớn hay nhỏ...
    Có thể vì lâu rồi chẳng liên lạc gì, đã qua lâu rồi hồi 2 người còn thân thiết với nhau, chẹp, giờ cứ nghĩ lại vẫn ko sao tránh khỏi cảm giác buồn buồn...Ko sao bình thường như những người dưng được, còn khó hơn là khi gặp lại người yêu cũ vậy
    Mưa lại nặng hạt hơn rồi...liệu có khi nào sau này, 5 đến 10 năm nữa tình hình sẽ được cải thiện hơn 1 chút, uhm, dù sao m cũng hy vọng....mà nếu ko m cũng nghĩ rằng m vẫn dõi theo người bạn đó, cho dù những tin tức ko nhiều, cho dù nhiều khi m cũng ko muốn biết thêm tin j về người đó nữa, ko muốn gặp và nhắc đến để trong lòng lại xốn xang....
    sao con người có nhiều cảm xúc phức tạp vậy nhỉ?
    sao mọi thứ ko đơn giản như con đường ta đi mỗi ngày? ah, cũng ko được, có lúc người ta đào đường lên rồi lại lấp xuống, rồi con đường cũng trở nên chán ghét, cũng thay đổi với mấp mô, lồi lõm...
    Đơn giản như là sự bình yên ở hồ Hoàn kiếm vậy....
    Hay đơn giản như mặt trời vẫn mọc hàng ngày cho dù nó âm u hay tươi sáng...
    Loạn mất rồi.
    Giờ rất muốn vác ô đi lang thang trong mưa...một mình...mặc dù bình thường cảm thấy mưa chẳng đem lại cảm xúc tốt đẹp gì...
    Giờ bắt đầu thay đổi rồi
  2. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Ok đi dạo
    Có ai gần Bách Thảo kko chúng ta lập hội đi lên giờ giất nào?
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    @mèo: Nhắc lại chuyện di dạo trời mưa, voi có mấy bức ảnh từ đầu năm ngoái, chụp về hoa, ngắm hoa cho lòng nhẹ nhõm nhé. Nếu mọi người thích thì voi sẽ post tiếp.
    Hoa cải vàng
    Macro
    [​IMG]
    thấy cả chú ong vàng chăm chỉ kiếm mật
    [​IMG]
    Cải vàng lay động trước gió
    [​IMG]
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nhà em gần BT lắm pác à, ngày nào em cũng đi dạo trong đấy 1tiếng liền. Không bít có bao giờ va phải bác không nhở
  5. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mong đến cuối tuấn quá, mong đến ngày nghỉ, ko phải đi làm...
    Nhắc đến trời mưa lại nhớ đến hoa à...Hoa cải đẹp thật, có lần m cũng đi chụp ảnh với mọi người ở bên Gia Lâm thì phải...
    Dạo này thèm đi lang thang quá...
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thèm đc đi lang thang quá
    Đôi khi chẳng nhớ nổi một con đường
  7. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mưa rồi, mưa rồi, mưa tầm tã luôn...nhà ko có ai, mở nhạc lên, đem hộp cơm ra ngoài hiên ngồi chồm hổm ăn...ôi, sống là phải biết hưởng thụ, sao cái thú của mình nó bình dân thế
    nhạc hay quá, hôm qua ghé quán chú, ko phải là đêm hát với nhau, nhưng khách quý, hehe....đã lâu lắm ko ghé nhà, chú loay hoay chạy tới chạy lui, chạy tuốt ra đằng sau nhà ôm đàn ra. Thế là cộc bị cuốn theo, chú đàn chú hát rồi chú đàn cháu hát, hai chú cháu hát hò nguyên một đêm. Cô đem bánh, hạt dưa ra mời. Ăn, hát, uống nc đá, sáng ra tắt tiếng luôn, lại tốn tiền mua thuốc, khổ đời, ham vui làm gì ko biết
    trời mưa nhưng có sấm chớp, thấy mấy đứa nhỏ trog xóm tắm mưa, bảo chúng nó về đi, hôm nào mưa vừa vừa rồi chạy nhảy, nói tụi nó hổng nghe, dọa về méc mẹ chúng, chúng nói cộc zữ, huhu....mồ tổ tụi nó, từ ngày cho con mad, tụi nó cũng ít qua nhà chơi
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tắm mưa rất chi là sung sướng mà...Hồi bé cũng thik tắm mưa lắm, ko hiểu sao giờ lớn đúng mà cứ ra mưa là về sụt sịt... hơ hơ...
    Kệ nhỉ?
    Hôm nào đi tắm mưa he...
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cóc có vẻ máu món văn nghệ nhỉ, chắc đàn hát được lắm. Àh mà Cóc sinh năm bao nhiêu vậy, có chơi được piano không. Hỏi vậy vì tự dưng thấy Cóc có gì đó giống 1 người bạn của voi, cũng một chút lãng tử, một chút bất cần...
    @Mèo: rảnh thì thử ra đi mưa không ô đi, vui phết...
    Thêm ảnh nữa nhé, mấy cái này chụp ở Tây Tựu - Liêm Mạc Từ Liêm, hồi trước khi có vụ mưa to ngập 1/11/2008 đó
    Không biết hoa này tên là gì, thấy thích thôi
    [​IMG]
    Hoa Cúc đại đóa
    [​IMG]
    Nụ cười mãn nguyện với một mùa bội thu
    [​IMG]
    Hoa về làng
    [​IMG]
    Bé theo mẹ ra ruộng
    [​IMG]
    Đủ rau và hòa rồi về thôi
    [​IMG]
    Còn nhiều, có gì voi sẽ post dần sau
  10. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    He, dạo này ko có hững post ảnh hay là chụp ảnh gì cả...
    Đang tình trạng "chiến tranh lạnh" với một nửa còn lại, chẹp, được 2 ngày rồi chưa thấy ho he j...
    Đang băn khoăn ko biết có nên "hạ mình" trước ko? Nghe thì thế chứ rõ ràng trước đó t cũng đã có ý làm lành rồi mà hắn ko biết điều đó chứ, thôi, kệ đi +_+
    Có bùn cười ko khi mà kể chuyện này ở đây nhỉ
    Cái kiểu này có thể tại sao "đôi khi ko nhớ nổi một con đường" nhỉ?
    Ah, có ai xem phim Boy over flower trên kênh Hn ko? Ôi, t đang kết phim ấy nổ đĩa

Chia sẻ trang này