1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ừ, sờ méo nói đúng, tuổi trẻ thường thik sống với đam mê...uhm, đam mê hay bồng bột nhỉ?? để e đi 1 vòng quoanh nhà xem có lý do biện hộ nào cho tuổi trẻ ko
    thiết nghĩ thì nền tảng gia đình là quan trọng nhất, cha mẹ <--> con cái_Nếu có sự sẻ chia thì mọi việc sẽ ko đáng buồn..
    sờ méo này, e thì ko mê tín lắm đâu, nếu chỉ mức độ thì chỉ "so so" thôi. Mỗi lần e gặp bà bầu í, ko sớm thì khoảng 15'' sau e xúi quẩy, lạ lùng thật
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, gặp bà bầu là xui...Chắc cũng ít người như bạn,he.
    Nói đến chuyện mê tín, hôm j, đọc tử vi trên mạng có nói năm nay tớ nên làm mọi việc vào giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn thì sẽ suôn sẻ hơn. Cũng tin tin. rồi đến 1 hôm, gặp ngay chuyện cực củ chuối vào cái giờ chẵn, tháng chẵn, ngày chẵn ấy. Thế là thôi
    Chưa đi xem bói bao giờ nhưng cũng khoái nghe các thầy phán về tương lai ^^ Có lẽ năm nay sẽ thử 1 lần.
    Dạo này ít người đi bộ quá ta, hehe, có thấy mỗi bạn debugg, ah mà, debugg nghĩa là j vậy, tìm trên vietdic mà hok có
    Vote cho bạn debugg phát ^^, mà chả hiểu sao mãi mà tớ chả thêm cái gold nào???
  3. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ko phải là e nịnh sờ méo đâu nhé nhưng thực sự sờ méo nói toàn những vấn đề đc 1 thời e quan tâm
    trc kia trog forum cs này có 1topic mang tên "những vụ bói gây kinh ngạc cho ng xem"..giờ chắc nó bị chuyển qua link khác rồi, tiếc sờ méo ở đâu đâu chứ ở gần quê nhà e, e chỉ sờ méo đi xem cho biết mùi bói, hehe..
    e học lập trình sờ méo ạ, đó là 1 thuật ngữ bên tin học, ủa, đúng ko ta? nói sảng chứ cũng ko chắc ...debug có nghĩa là gỡ rối, trong lúc viết code, cho thực thi (cho chạy chương trình), nếu có lỗi thì lúc đó có 1 trình tiện ích đc hỗ trợ xuất ra những thông báo lỗi, chẳng hạn như báo cho ng lập trình biết lỗi cú pháp hay lỗi logic...để mà sửa
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Hn ^^, thế bạn ở đâu, hôm nào bố trí đi xem bói đi, nhưng mà ko đắt đấy chứ, hehe, tớ ko chắc hơn tuổi bạn debug đâu (có khi còn ít hơn ấy chứ ) À mà,thế hôm nào đi dạo nhé, hôm nào trời đẹp đẹp, hic,dạo này mưa bực thật đấy...
    *Nghĩa của từ debug hay hay, rõ ràng hôm qua m vote roài, sao hôm nay nhìn nick của bạn cũng chưa thấy gì, vote lại phát nữa (nịnh nọt) hehe. Học lập trình chắc là cũng biết nhiều về máy tính, hơ,thế là thỉnh thoảng nhờ vả, hỏi han được roài!
    ** Bạn cũng hay post bài muộn ghê
  5. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ở tít tận Hà Nội cơ à, tiếc nhỉ, debug di cư từ Trung vào Nam mất rồi..À, debug có 1a bạn thân học ở ngoài ấy đấy..sờ méo có nịnh nọt j thì gửi nó chuyển vào cho debug cũng đc (nhận quà dưới mọi hình thức )
    sờ méo năm nay bao nhiêu tuổi? còn trẻ vị thành niên là chưa đc hút thuốc đâu đấy nhé...debug thì mới ra trường, học đúng tuổi (đoán thử xem bao nhiêu, đoán đúng có j hỏi han máy tính tui search google giúp cho ), hiện tại chưa tìm đc việc làm chính thức nên vẫn duy trì công việc từ thời sviên, làm toàn ca đêm nên post bài toàn giờ chả có ma nào
    còn vụ bói biếc thì...hehe..e thì cũng thuộc loại "ăn chơi ko sợ mưa rơi", nhưng trc khi đi có xem dự báo thời tiết cho nên..giá cả nó cũng phải chăng (<30k sviên mà )
    P/S: chức năng vote nó tưng tưng rồi, trc kia e hay vote cho mấy sư phụ bên forum tin học nhưng chả có lần nào đc...sờ méo cứ bày tỏ bằng vật chất cụ thể đi, như vậy debug sẽ dễ mường tượng ra tấm lòng của sờ méo hơn
  6. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chắc chắn là 87 roài, bằng tuổi đấy ^^ Sướng nhỉ, được vào Nam, mơ ước của tớ cũng là 2 năm nữa sẽ di cư vào Nam, sống cái không khí náo nhiệt ở đó tầm 1 năm
    Thế ra debugg là dân miền Trung heng ^^ Tớ đã vào Huế 1 lần roài, ở Vinh nữa, đoán rằng debugg ko phải người ở Huế, hehe. Cảm giác thế
    Vụ vote ko thành ko phải do lỗi của m , vật chất cụ thể thì hôm nào gặp anh bạn thân của debugg đã nhỉ, hơ, tớ sẽ gửi cho bạn mưa phùn ở đây, cứ gọi là thôi rồi nhé ko thì ít hoa sưa cũng được, chỉ có mùa này mới có thôi, và nó chỉ có trong vòng 1 tháng ^^ (ơ mà, chắc bạn cũng biết hoa đấy nhỉ)
  7. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    sai rồi, 86 cô bạn ạ, nhưng tuổi âm vẫn còn dính con trâu, thế nên hơn 2 tuổi đấy nhé..mà sờ méo cứ gọi là debug bt như mọi khi đi cho nó trẻ
    còn vụ miền nào thì ko phải ng Huế là đoán đúng rồi, mà thôi debug ko thik ng Huế.
    à, debug chỉ thik mưa phùn thôi, not like "hoa sữa"...thấy có nh bài hát đem hoa sữa HNội vào lắm nhưng mình thì chịu. Nhớ khi xưa ở ĐNẵng, cả xóm chỉ có 1 cây hoa sữa thấp lè tè, thế mà vì nó tổ 4 phường Hòa Thuận Đông phải tổ chức họp để chặt bỏ đi đấy. Nguyên do là mùi của nó quá nồng, ban đêm thì rất khủng khiếp, tỏa hương ko nhà nào chịu nổi (thật 100%)
    mấy hôm trc có xem bên vnexpress, có đăng hình các nữ sinh áo trắng đi giữa hai hàng cây, ừ, có lẽ là cây hoa sữa, thấy có hồn thật đấy....uhm, cũng trùng hợp, hôm trc có đi coffee với bạn của chị gái vào Nam làm việc, a từng đi HNội công tác, a khen lắm cơ..j ấy nhỉ..."ở hn có cái j đó gọi là văn hóa"_a nói thế. Có kể về 1 cụ già hơn 60 tuổi vẫn còn bán trà vào mỗi buổi sáng...
    mà sờ méo vào Nam để học hay làm việc. Vào đây là chết, ko có chỗ đi dạo đâu, ở vài ngày thì ko sao. 1 năm chắc chắn bị viêm đường hô hấp ...Nói vậy thôi chứ sg cũng dễ th lắm, chính tại th phố ồn ào này lại có những góc khuất thật sự tĩnh lặng
  8. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    thik trùm kín áo mưa
    lang thang vô định trong mưa bụi
    ấm áp
  9. Mieodaugau

    Mieodaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cứ hôm nào em quyết tâm dậy sớm đi dạo kết hợp tập thể dục thì y như rằng giời mưa liên tiếp.
    Sáng nay cũng thía! Buồn ơi là sầu!
  10. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, học đúng tuổi lẽ ra phải bằng m chứ nhiwr :-"
    Hoa sưa ko phải hoa sữa đâu, công nhận là về đêm hoa sữa mùi nồng thật, nhưng nó đuổi muỗi đấy, hehe!
    Hoa sưa, đã nói là chỉ có vào mùa xuân thôi mà, nở trắng cả cây, cánh hoa mỏng cực, bé bé màu trắng. Con hoa sữa là có vào mùa thu, he. Chắc chưa ra Hn lần nào roài, đi dạo quanh Hồ Gươm, sướng phải biết
    Mà người Huế dễ thương mà, lần tớ vào, là ở quê, cáh thành phố 20km, sáng sáng mượn được xe máy,có mấy ông anh chở vào thành phố chơi, chiều lại đi về ^^
    Dân ở đấy hiền và chân chất, nói nhanh quá m cũng ko hiểu được j, và đám cưới ở đấy thì vui lắm lắm,có nhạc sống, và mọi người lên nhảy linh tinh nhiệt tình lắm
    @ bạn j thích đi dạo dưới mưa bụi. phục bạn thật, tớ ko ghét mưa nữa,(ngày xưa ghét lắm) nhưng mà vẫn chả thích

Chia sẻ trang này