1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê, đoán thế nào tớ với Wild cũng bằng tuổi, thế mà lại đúng mới hay chứ!
    Tớ vào Đà Nẵng, Huế rồi, vào cả Sài Gòn nữa. Thích cả 3 nơi ấy, nhưng nếu cho ở thì Đà Nẵng và Huế hơi buồn. Tháng 7 này tớ vào SG, chắc sẽ ở lại đấy học 1 năm. Sao 2 năm nữa Wild mới đi?
  2. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    sờ méo nói làm quê thiệt , may ko có bạn bè j ở đây nếu ko nhục chết
    mình ghét hoa sữa nhưng nếu nó có tác dụng đuổi muỗi thì sau này cà phê cà pháo phải tìm quán nào có hoa sữa mà vào mới đc
    còn hoa sưa thì mới nghe lần đầu, ôi...thông cảm cho cái đầu nông cạn nhé, có j post vài tấm ảnh lên cho mình xem với
    lúc còn ở quê hay đc cho lên Huế chơi lắm, có đi dạo nữa đấy nhé, nhưng là dạo trong chợ Đông Ba, khiếp , ăn với chả nói...mà thôi, có lẽ e xui, quơ đũa cả bó có a chị nào gốc Huế ở đây rượt thì chết
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    @ Miary: Ko ngờ đoán trúng luôn cả bạn nữa, hơ hơ . Sướng he,được vào Nam, tớ dự tính 2 năm nữa tại vì tớ phải chờ..người ấy học xong, học 5 năm mà ^^ nhưng hơn tớ 2 tuổi đấy Mà, vào đấy tính đi làm thêm,du lịch luôn, còn đang ko biết có đủ $ mà thực hiện dự định lớn ấy ko nữa. Xa gia đình là cả 1 vấn đề đấy. Ở Vn mình, mọi thứ j thì cũng có trên dưới trước sau...tính đi tính lại cũng loàng ngoàng phết đây
    Tớ học du lịch nên cũng máu đi lắm,chẹp, cứ nghĩ đến việc lượn lờ là hưng phấn lắm,lúc nào cũng chỉ mong được đi hết Vn, đến những nơi m chưa đến, hiểu cs của dân địa phương
    @ debugg: ôi dào, ngại j, chuyện nhỏ như con thỏ gặm cỏ ấy mà, đâu phải chỉ 1 mình bạn nhầm đâu, nhiều lắm, ngay cả người Hn ấy chứ. Thật mà! Nói chung gần đây hoa sưa mới được giới trẻ để ý ^^, chứ nó có từ lâu lắm roài, vào mùa xuân mưa phùn này nè, nở trắng cả cây, rồi được 1 tháng thôi...là hết mùa hoa Nớ cũng chẳng có mùi i đặc biệt lắm. Chỉ là khi nó nở, thì giống như nó sống hết mình vậy, các lá non xanh biếc rụng hết, hoa trắng cả cây, nhìn cũng thích...he, nhưng nó cũng ngả màu nhanh lắm. Ở box sở thích cũng có hội thích hoa sưa đấy, ngiá qua xem ảnh ^^
    Mấy lần tớ cũng tình lượn trên phố chụp ảnh cho zui nhưng mà lười quá, hơ, hôm j thấy bao nhiêu là người đứng thi nhau chụp ^^ M ko xí xớn được Trên Hồ gươm có này, hồ nhà tớ cũng có 1 cây, trên phố cổ cũng có lác đác, đường Hoàng Hoa Thám,đoạn ở dưới,chỗ công viên thì có nhiều Hey, hôm nào tớ sẽ chụp, vẫn còn hoa mà
  4. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ồ, nghe sờ méo nói mà thèm chiêm ngưỡng hoa sưa quá, vậy có lẽ bài báo mà mình đọc hôm bữa là về hoa sưa rồi
    mà sao sờ méo có nh điểm debug khoái ghê, hehe...khi xưa nếu ko vì đam mê vớ vẩn chạy vào sg này, ở lại quê nhà thì đã theo ngành du lịch rồi. Trong nhà trọ cũng có 1e học giống sờ méo, mỗi lần thấy nó thiết kế tour là bu quanh mà thôi
    rồi mỗi lần đi xe về thăm nhà, xe chạy từ tỉnh này sang tỉnh khác, ngồi trên xe tha hồ mà ngất ngư, nhất là vào thời điểm rạng sáng, xe chạy ngang wa 1 đèo nào là đẹp ko tả nỗi...thế nhưng dạo này sk kém quá, có lẽ do thức khuya quá nh nên ko tung tăng như xưa đc nữa rồi, đành đi bộ tập dưỡng sinh với các bô lão thui
  5. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hi, hôm nay trời rất đẹp, nắng nhưng ko nóng, gió lạnh đúng kiểu gió mùa đông bắc về, nhưng trời mất hẳn ẻ u ám sầu muộn của ngày hôm qua. Hôm nay nắng thật đẹp, tung tăng nhảy múa với màu vàng ươm...
    Nhớ đến chuyện thiết kế tour, tớ cũng thiết kế vài lần, những tour đi bộ, và đã thực hiển hẳn hoi nhé. Đi xe bus từ Hn về Hưng Yên, rồi đi bộ quanh thành phố, lượn lờ phố Hiến, thú vị lắm...đi vào tầm mùa hè, tầm trưa, nhưng nắng ko oi ả, cũng mệt nhưng vui vui....đường thì vắng, ko rộng lắm nhưng cảm giác yên tĩnh và sạch sẽ. Nhìn ngắm những ngôi nhà cũng cũ cũ ở đấy, thấy cũng thích, tiếc là chưa vào mùa nhãn nên ko được chiêm ngưỡng những cây nhãn trĩu quả như trên ảnh ^^
    Ôi, nhớ quá!!!
    Mà 1 điều khá lạ lùng là thỉnh thoảng tớ cũng say xe, mặc dù tớ đi xe bus cả năm trời chẳng sao cả, tức là rất hay đi ô tô, nhiều lần ko sao cả, nhưng có lần dở chưng, say bét nhè Thế nên đi đâu xa xa là cứ uống thuốc trước (có lần tớ uốn mà vẫn...beuti ful ^^ ) chắc say xe do tuỳ hứng quá Tớ khoái ko say xe để có thể ngắm những cảnh trên đường, thức để nói chuyện tào lao, nghe nhạc hay thậm chí là đọc sách Nhưng mà lên xe là tớ ngủ, chẹp. Thỉnh thoảng đoạn nào đẹp đẹp cũng tỉnh dậy ngắm tý, hehe
    Tớ thực sự kết cái đoạn đường từ ga Lào cai lên sapa, ngoàng ngoèo, quanh co ^^,fê cứ phải gọi là, đi xe máy chắc là thú lắm, mặc dù đi ô tô đã ù tai và cũng khá sợ khi mà cả người cứ qua trái rồi lại qua phải... Con đường nguy hiểm và hấp dẫn
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ôi, hnay debug mệt quá sờ méo ơi , muốn khóc quá, tự dưng thấy tủi thân, lớn đầu rồi mà ko hiểu sao đụng tí là khóc..
    xuống dắt con mad đi lòng vòng quanh xóm cho đỡ buồn, à quên, quoanh nhà chứ...
  7. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    @ debugg: ^^ tớ cũng thuộc dạng mít ướt...xem phim hoạt hình cũng cảm động khóc, hehe, nghĩ cũng ngại ngại , nhưng mà kệ chứ, tình cảm tự nhiên mà. Có những người chẳng khóc được cho vơi bớt ấy chứ! Như thế khổ lắm.
    Tò mò giới tình về...debugg, hơh, boy or girl đây ta ^^, lúc thì nghĩ là thế này, lúc thì thế kia. Ah mà, để giới tính rõ ràng như tớ mà vẫn có người hỏi tớ câu tương tự như trên đấy , hihi.
    Just come on, try your best and everyhing will be ok ^^
    LET IT BE (nghe bài này đi)
  8. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, shock nặng, chat chit từ đó tới giờ mà ko biết tui b hay g??? đau đầu...năm ngoái đang đi tung tăng sg thì xe bất ngờ quẩy bánh sau dữ dội, lên lề ông sửa xe nói bị bể lốp rồi, bực mình nên mới dắt xe đi dạo ai dè...đập tay lên yên xe (đập nhẹ thôi nhé), "trời, e vậy sau này chồng em sao chịu nỗi" - ông lái xe nói đấy, tức ko cơ chứ, quê đỏ mặt luôn
    ôm hận từ ngày đó đến giờ, lần nào đi xe ngang đó cũng ngía vào "thằng cha" kia..thế cuối cùng là thành bạn hàng..hehe...quen người rồi quen tính, một hôm "sửa xe" nói debug vui tính ghê, buồn j buồn chứ thấy cái mặt tròn quay của debug từ xa là tức cười rồi, nói ch thì chỉ có nc bể bụng mà thôi mặc dù ngày càng DỮ
    thôi kệ, mình dữ mà làm ng khác vui thì...cũng đc
    P/S: mà sao sờ méo post bài trễ vậy, định bắt chước debug hả , như thế mấy chú y bác sĩ sẽ béo tròn hết thôi..
  9. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đi với
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hịhị.. vào SG à. chị ở Sg này, vào đây cho đi cf bệt nhá hihi.. tha hồ đi dạo,mát cực nhá..

Chia sẻ trang này