1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dở chứng
    Viết về những cái chẳng thú vị khi đi bộ
    Thường những cô gái đi bộ hay gặp những tay dê xồm trên đường hơn là người đi xe máy hay xe đạp. Đó là điều mà mình rút ra được. hầu như bạn mình khi ngồi tâm sự với nhau cũng đã kể lại, đã từng bị 1, 2 lần có những thằng khốn nạn đáng cho hết vào nhà thương điên sờ mông, hoặc là đập vào ngực.
    Mk
    Nói thực là cứ nhắc đến là thấy bực mình, bực hơn là có lần mình cũng bị nhưng ko chửi được cái j hay ho ngoài câu "Điên à" Đấy là lần đầu, lần thứ 2 thì do thói quen nên thốt được câu "Đồ bệnh hoạn"
    Uhm, lần đầu hầu như là sợ, khóc tấm tức, đứa nào chả thế ^^ chả hiểu có đứa nào như m, sau lần t2 đâm ra nghĩ ra mấy câu cũng bệnh hoạn kiểu "chỉ thế thôi à" hay là cười khẩy...Lần thứ 3 mà thằng nào làm j mình chắc sẽ cố gắng nói câu đấy, ha ha!
    Nói thật chứ, mấy thằng vô giáo dục và biến thái đó, mình có khóc, có tức hay chửi rủa cũng chửng để làm j, chẳng giải quyết được j khi mà sự việc đã xảy ra, thôi thì cứ coi như mình vừa dẫm phải bãi *** chó mà thôi.
    Cho nó qua!
    Uhm, ngẫm lại, thấy mấy thằng dê xồm đó nhiều trò thật, hồi cách đây 4, 5 năm, còn đọc HHT cũng thấy ầm ĩ cả lên, bày ra những cái cảnh giác, những cái j abc...có khá hơn là mấy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chẳng qua chưa đến lúc bạn gặp vận đen thôi
    Nhân tiện, hứng chí kể cho bà con nghe, chuyện của mẹ bạn mình, làm y tá ở khoa sản j đó, hồi đi xe bus, bị thằng đứng sau, xe đông mà, cứ cọ vào người, chắc nói thế là hiểu rồi he, thế là bác ấy mới bực quá, thẳng tay luồn qua sau và bóp 1 cái. Thằng dê đó tái xám mặt mà ko dám kêu. PHỤC BÁC THẬT, phải mạnh mẽ thế chứ! Uhm, mình chưa gặp con dê nào trên bus nhưg mà cũng nghe nhiều , kể chuyện có những thằng show hàng ở chỗ chờ xe bus mà, thật 100%
    Uhm. kể ra cũng nguy hiểm,cái chuyện đi bộ, he.
    Cô bạn mình đi xe máy đến chỗ thực tập vào 6h30 sáng, đeo cái túi rất chi vở vẩn, bình thường, bị 2 thằng giật, túi thì ko lấy được, nhưng bạn mình bị ngã,chẹp, chấn động não, và sưng phù tím bầm cả 1 bên má!
    Khổ thân nó...
    Nghĩ cũng thấy sợ, và nghĩ chẳng phải lúc nào ở hiền cũng gặp lành.
    Giờ mình chỉ thực sự mong ác giả ác báo, mk!
    Ôi...
    Được wildsmell sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 20/03/2009
  2. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Yêu a vì e ghét buồn, yêu a vì e ghét hờn
    Yêu a vì e khinh khi dối gian.
    Yêu a vì e chán người, yêu a vì e chán đời.
    Yêu a vì e không tin ở trời
    ....................
    E không cần ai hiểu mình, khi e ngợi ca ái tình
    Khi a dìu em đi trong ý thơ........
    cảm xúc thì có thừa đúng ko chỉ là đợi...may mắn??! Em thì ko mê tín nhưng nhữg lúc xót xa quá cũng hay tìm đến "ông bà" để bám víu
    thấy cohuong có đề cập đến "ảnh về cs", em thích thú tìm đc cái này (hình như trog blog của chú nào đó, lười nên ko tìm hiểu kĩ, thôi thì chú để public, vậy e đem qua đây chắc hổng có vđề j đâu )
    ----------------------------------------------
    Thế nào là ẢNH ĐƯỜNG PHỐ ?
    Thế nào là Ảnh đường phố? Chúng ta hãy cùng chỉ ra vài nét chính của nó: Ảnh đường phố ghi lại những cảm xúc trong xã hội đương đại, những sự việc thường nhật trong cuộc sống ở các thành phố, các đô thị. Và nó luôn luôn không phải là những tấm ảnh được chụp vì tiền.
    Vậy thì đâu là sự khác biệt và có hay không một danh giới giữa Ảnh tài liệu* và Ảnh đường phố? Rất mong manh. Trong Ảnh đường phố, người nghệ sĩ thường tìm kiếm các mối liên hệ bên ngoài chứ không chỉ dừng lại như Ảnh tư liệu đơn thuần. Trong trường hợp tốt, nó tìm thấy cảm xúc ở những hoàn cảnh bình dị bằng cách phối hợp các đối tượng theo cách mà chúng ta không thường thấy. Ảnh đường phố giống như một bức họa chân dung của chính người nghệ sĩ được vẽ trên những tác phẩm của họ.
    Không phải toàn bộ những tấm ảnh được chụp trên phố đều có nghĩa đó là Ảnh đường phố. Ảnh thời trang thường xuyên được thực hiện trên phố, Ảnh lưu niệm bạn bè và gia đình cũng được chụp ở đâu đó trên các con phố khắp nơi trên thế giới.
    Ảnh đường phố cũng không giới hạn người nghệ sĩ sử dụng thiết bị gì, bằng kĩ thuật số hay một công nghệ nào đó trong tương lai. Nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi mỗi người trên hành tinh đều có máy ảnh và thường xuyên chụp. Ngày nay mỗi chúng ta đều có bút nhưng đâu phải vì thế mà văn học phát triển đúng không.
    (trích đoạn theo nguồn của 1chú nào đó )
    --------------------------------------------
    còn đây là vài hình e chụp lung tung trog lúc đi rong
    [​IMG]
    rất Việt Nam
    [​IMG]
    cái này là đi diễu hành chứ ko phải đi dạo đâu nha sờ méo
    bonus:
    [​IMG]
    [​IMG]
    (người mẫu: pé Cỏ_cháu nhà e)
    Được debugger0701 sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 21/03/2009
    Được debugger0701 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 21/03/2009
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp ^^ hehe, dạo này hay nói câu ấy, nắng mới lên roài, hi, mùa hè đang đến!!! Uhm, vẫn chưa nóng lắm, nhưng hy vọng là mùa hè năm nay sẽ tươi đẹp, hehe, tớ sẽ đi tập bơi
    Ui, mấy cảnh chụp khi lang thang đẹp ghê, đi bộ thì chụp ảnh dễ hơn, chứ đi xe cứ thỉnh thoảng dừng lại chụp chụp cũng ghét, he, mà ngại, nếu người bị chụp nhìn thấy mình đang...ngắm nghía he
  4. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ồ, mình thì ít khi nào chụp hình lắm, toàn là ngẫu hứng chộp vài pô ngố ngố thôi. Tích góp lâu ngày giờ trog máy có một đống nhưg sợ post lên bà con phán xét này nọ thì có mà tiu
    nhớ lúc xưa còn ở gần công viên LVTám, tối ra đó đi bộ tha hồ mà xem fim miễn phí, hình ảnh sống động rất là rõ nét ...debug thì chỉ tập trung đi và đi thôi nhé, do cái cảnh nó tự nguyện đập vào mắt chứ ko phải cố tình quay phim đâu
    uhmm...có 1 a chàng và 1 cô nàng ngồi trên chiếc dream, bỗng cô nàng vọt xuống thu gom túi xách và những thứ lỉnh kỉnh trên xe để chuẩn bị về, ko biết a chàng còn nuối tiếc điều j mà lao vào tính...hun tiếp, nào ngờ cô nàng đang vô tình cuối xuống lượm đồ, mà cô thì đội mũ lưỡi trai, thế là xui xẻo, đôi mắt của a chàng bị vành mũ lướt ngang. Ko biết có nghiêm trọng ko nhưng a chàng hét hơi to làm mình và nhỏ bạn đc 1 trận cười vỡ bụng. Đi 1 vòng ngang lại vẫn thấy 2 anh chị còn ngồi đó chứ chưa về, cô nàng loay hoay lo cho đôi mắt của a chàng thấy tức cười nhưng th quá vì cả hai còn mặc đồng phục....học sinh
    Được debugger0701 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 22/03/2009
  5. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ngại j, có j đâu, có j nhờ mọi người góp ý mình cáng chụp lên tay, chụp được nhiều cái đẹp, có sao đâu ^^
    Hôm trước đi chợ đêm cũng muốn chụp nhiều cái nhưng mà chẳng mang máy theo , hi, toàn thế!!!
    Lại mệt mởi rồi, ko muốn đi bộ, ko muốn làm j, chỉ nằm nhà ngủ là sướng
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hnay debug cũng rã rời quá, trời sg nóng kinh khủg, tầm giờ tan tầm thì giốg như địa ngục, bao nhiêu nhiệt hấp thu cả ngày của bốn bức tườg tỏa ra làm cái đầu muốn nổ tung, 1ngày làm 5 viên Efferagan mà hai thái dươg vẫn cứ đau buốt ko chịu nỗi, ngoài đg thì giao thôg ùn tắc, ôi..kiểu này thì tâm trí đâu mà đi với dạo...
    mai đi phỏg vấn côg việc mới mà giờ còn ngồi đây nói nhảm, post đc vài tấm hình khoái lắm nên lục trog kho ra tính post tiếp vài tấm độc độc phá bà con chơi, ai dè ngồi khóc huhu..hình má nè, chị, 2đứa cháu siêu quậy, hình chụp ở chùa với Chuột, hình ng bạn đã mất trog tai nạn giao thôg...tất cả ùa về trog khoảnh khắc, nhữg kỷ niệm đã xa, xa lắm rồi, ko còn nhớ rõ mọi ch đã xảy ra như thế nào, chỉ biết đau thắt khi nhìn vào từg tấm hình
    sờ méo đi VTàu chưa, à quên, sờ méo chưa vào Nam lần nào mà..nhớ cách đây gần 2 năm có cơn bão j lớn lắm, làm cây cối và cơ sở vật chất ngã ào ào, vtàu nhìn thảm th vô cùng, khoảg thời gian ấy ng ta hạn chế đi xuốg vtàu lắm, vậy mà debug bị điên lái xe long dong dưới đó mới kinh chứ...Lúc đó ng ta chưa dọn dẹp xong nên debug tận mắt chứng kiến cái cảnh hoag tàn ấy, cây ngã bức cả gốc lên, mấy cái trụ bên đg thì te tua khỏi nói, nhìn thấy rùng mình lắm, rõ ràng nhìn ra vẫn thấy biển hiền hòa thế sao có thể lật ngã cái trụ to đùng, nhà dân lưa thưa một bên vách núi ko nhà nào còn mái ngói, nồi niêu xoong chảo văng tứ phía...debug mãi lo nhìn xém may bị thằng sơn lé nó đụng, hên mà bác tài còn trẻ quá nên ko la mắng j mình, hoảng hồn quay xe về thắp hương cho ng bạn rồi phóng một hơi về tphố..trên đg về lại bắt gặp tai nạn do 1 chú bò gây ra, sợ, giảm tốc độ lại, ấy thế mà 5phút sau vẫn lên ga và phóng, hiiii...đúng là điếc ko sợ súng
    đi dạo ư??!..có lúc vui có lúc buồn, thôi thì cố gắng và..cố gắng, bạn ơi, quên, a ơi chứ, a thik B gọi như thế mà, a ở trên ấy nhớ phù hộ cho e nhé, năm nào e cũng đi thắp hg cho a đều đặn cho dù mưa gió bão bùng
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tớ vừa out một cuộc phong vấn. tớ cũng rất buồn.. nói về anh cuộc sống. đó là tự nghĩ ra thôi. hôm đi chơi vừa rồi chộp được một khung rất thú vị he he..
    Nụ cười thiên sứ nề.. đem ra khoe chơi nhá. heh..... tự nhiên thấy nó yêu ơi là yêu.. mà SG phải nóng là tốt nhất. để phân biệt với các TP khác chứ. ban ngày cứ nóng như lên cơn, nhưng khi tối về. bạn có thâấ mát mẻ, gió thì cứ ***g lộng. SG đẹp ko?? khi đó chỉ muốn đi dạo nhé. chẳng ai nỡ bỏ qua những ngày như thế. ban ngày thì nóng cho điên lên. nhưng khi tối về. tất cả chỉ là kí ức heh.. mát mẻ dễ chịu nhỉ :)
    [​IMG]
    thêm cái naà nữa này
    [​IMG]
  8. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    "ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay.."

    humm..thấy ghê hông, đi giữa lòng sgòn hát pe pé lên như vậy đấy, haaaaaaaa...chạy xe một mình thú thật
    cohuong ơi, ng sg hay ra đg về đêm lắm, cho nên cũng chả khá hơn ban ngày là bao nhiêu, chưa kể mấy hnay đêm thì đêm chứ nóng vẫn nóng...Dự báo thời tiết ngày mai mưa, hy vọng đêm mai đc cuộn mình trog chăn mà gáy khò khò, chứ mấy hnay nóng ngủ lăn lóc thấy th luôn..
    cohuong bị out rồi hả? debug thì đc báo tin ok vào chiều nay, làm sao đây nhỉ, debug thik phá cho ng khác tức điên lên
    cohuong,
    nhìn thằng cu cohuong post lên thấy hoảng hồn quá, đích thị là giám đốc công ty Đông Ri, hehe..ước j đc tung tăng như nó, nhìn lại thấy cũng ngố ngố, gửi lời chúc sk đến e nó nhé
    "ta đã thấy j trog đêm nay, bàn tay muôn vạn bàn tay,nhữg ngón tay thơm nối tật nguyền, nối cuộc tình nối lòng đổ nát..."
    lâu rồi ko hát thoải mái như vậy, giống như bị thất vọng tột cùng nên mất ý thức hay sao ấy nhỉ...đùa tí chứ sức chịu đựng của 1 con ng ghê gớm lắm
    uhm, hnay đi dạo thấy sg tệ hơn khi xưa rất nh, nhưg vẫn yêu, khó hiểu thật, sg lạ lùng quá....có anh chàng từng nói "yêu tphố này", "..ô nhiễm, bụi bẩn, nóng bức..."..ừ, câu nói bt phản ánh đúng sự thật, nhưg sao lúc nghe cảm thấy chạnh lòng, ôi, đúng là ĐIÊN..
    "ta đã thấy j trog đêm nay, đèn soi trăm ngọn đèn soi..."
    đúng là khùng, thuộc có vài ba câu hát tới hát lui...
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hẻm sao. choáng một time rồi thôi. tớ lại đi tiếp mờ. cứ tự AQ cho mình thấy dễ thở hơn. thật tình Sg về đêm tớ rất thix. có một dạo. là cái dạo đó nhưng đó là kỉ niệm ròi.. cái j cung sẽ qua. heh.. mà naà đừng gọi tớ là thàng ku. tớ là em gái đó he he.. nghe vậy ứ lọt tai tí nào..khéo khi nào phải làm một phát du lich vòng quanh máy cái công viên ở SG mới được.. cơ mà chúc mừng bạn ở trên nhá.. so happy. hiii.. khéo ăn mừng cái đi nhở.. mà naày bắt đầu từ công viên Gia định nào heh..:). trời mát. trong lành và hit hit thợ thợ nà
  10. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ấy, choáng 1tí mà đọc nhầm rồi đấy nhé, tui cũng là girl, sao dám gọi girl khác là thằng ku đc
    Gia Định là ở Gò Vấp phải ko? công viên ấy debug đi ngang qua hoài, từ lúc đg Nguyễn Kiệm thành 1 chiều, mỗi lần đi đâu qua gò vấp là về chắc chắn ngang qua gia định...có hôm đi về thấy vài ba a chàng đang thi nhau đua mấy cái xe điều khiển từ xa, chạy bằng xăng đoàng hoàng nhé, ko phải bằng pin đâu, chắc do mấy a tự chế, mà tốc độ phê lắm nhé, vụt , vut...bà con bu xem đông lắm, debug cũng bu và hô hào nữa

Chia sẻ trang này