1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dạo nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildsmell, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích đi dạo trên tuyết, nhưng đi dạo một mình cô đơn càng thấy cô đơn...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 29/03/2009
  2. yuanpt

    yuanpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bạn voicoi80 up ảnh đẹp thật.up tiếp đi
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mai đi công viên ko để đi dao. mà đi tập thể dục giảm tí mỡ. nhìnmình chán không thể ta. hêh.zui hềy./
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thành phố đêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm mùa đông cũng có nhiều cái để ngắm, đặc biệt là ánh đèn
     
    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 30/03/2009
  5. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối, 2 đứa nắm tay nhau đi dạo ^^ cứ ước là có thêm 1 chú cún để dắt theo, he, đi được ra hồ Đền Lừ thì tạt ngay vào hàng nước rồi lượn về mam mam.
    Trời tối nhanh thật, cái đoạn đường cũng chẳng dài lắm mà lúc bắt đầu đi trời còn sang sáng, đến khi ra tới hàng nước thì đã tối rồi. Hey, nếu như chiều mà ko phải thổi cơm, m cũng khoái lượn lờ, ngắm ngiá cảnh chuyển từ chiều sang tối. Mà, thực ra dạo này ko phải nấu cơm tối vì đi làm, và ngồi ở chỗ làm thì chẳng bao giờ để ý mấy...
    Thường những chiều mùa hè rất đẹp, nhất là những khi đứng trên cầu Long Biên ngắm dáng chiều (thấy dân tình nói những vệt mây màu nâu đổ phía xa xa là dáng chiều) kể ra cái tên cũng hay.
    ***Hôm nay lại lượn vòng hồ với bà chị và cô bạn , mền mệt, trời sau cơn mưa thật là đẹp, nhưng dạo này sức khoẻ ko được 100% Ăn nhiều ngủ nhiều mà ko béo lên??? Tháng 4 sắp đến nè, cái rét cuối cũng sắp qua, sẽ dậy sớm đi quanh quanh hồ nhỉ...
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sài Gọng mưa.. mưa nên buồn... SG mưa làm mình nhớ nhưng ngày này trong time này, cũng những cơn mưa bất chợt. nhớ những ngày bắt đầu viết Blog.3 năm trời minh vẫn chưa trưởng thành :)
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đã về, hoa cũng thức giấc
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Bác voi đang ở Đức đấy ạ?Nhìn ảnh không đoán ra vùng nào
  9. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chà, một chút stress, nhưng rồi cũng qua đi,cuộc sống ko phải lúc nào cũng như mình muốn mà. Nói ra sao nhẹ nhàng thật,nhưng mà chấp nhận nó cũng là một vấn đề. Uhm, đơn cử nếu như thời tiết hôm nào cũng giống nhau -kiểu mà m thích thì còn j là thú vị nữa! Nhưng mà ngày nào cũng muốn đi dạo-muốn khỏe hơn, tích cực hơn vậy mà cũng đâu có được? Chẹp
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sao ngủ trễ thế Wild..
    hii. càng ngu trễ càng strsss
    SG dạo này đúng là sớm nắng chiều mưa, hix chỉ tội những ng như tớ. vật vã đi học thôi.
    Sáng sớm nay rất vui, vui ơi là vui hêh..

Chia sẻ trang này