1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi dạo với bạn (là con) gái gặp trấn lột

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi criminal_killer, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. criminal_killer

    criminal_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đi dạo với bạn (là con) gái gặp trấn lột

    em có 1 cô bạn, người yêu nó đi du học nên thỉnh thoảng em cũng hay đến chỗ nó chơi cho nó đỡ buồn
    hôm nay đi cùng nó vào công viên THống Nhất, tầm trưa đang đi tự dưng có thằng nhảy xổ ra xin đểu... miẹ nó xưng bố xưng tao đòi tiền.... giữa ban ngày ban mặt bao nhiêu người, hôm nay còn 1/6 chắc còn đông người hơn mọi ngày.
    em ức lắm.... nhưng ko biết nói gì cả, chỉ bảo em ko có tiền... con bạn em đứng đằng sau em. Lúc đấy có người đi đến em bảo "anh ơi xem hộ em ông này ....." chưa nói hết câu thì thằng đó chạy mất....
    nhưng em là em ức lắm... bực thế ko biết.... nhưng chịu ko biết nói năng thế nào .....
    trong trường hợp này thì em fải xử trí thế nào đây? sau này mà có gf cũng thế này thì ức chế lắm.... mọi người bảo em với.
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui...chỉ biết ức rồi lên đây kêu thôi à...Chán! Con trai sức khỏe ít ra cũng phải hơn mấy thằng nghiện đi xin đểu chứ, nếu không được thế thì đi học võ đi...Kêu nhiều!
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là vào công viên thì phải biết trước là độ an toàn ko cao, nghiện nhiều hơn người. Thứ hai, bạn là con trai, lại đang là ban ngày, nó có một mình, xung quanh mình thì có cả đám người, ít nhất ko có võ thì cũng là một thằng đàn ông. Túm cổ áo nó mồm thì kêu ầm lên cho mọi người nghe thấy, tay thì vả cho nó chục cái vào, đảm bảo mọi người sẽ xông vào vả giúp , với lại ai lại làm đàn ông mà lên đây kêu thế này thì bó tay rồi. Thằng ấy chả gặp phải tôi, tôi là con gái nhưng nó thử xin đểu coi, thể nào nó cũng mất khả năng làm đàn ông ấy chứ .
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Lần sau đi đâu bác cứ mang cái kim tiêm theo, bố thằng nào dám trấn
  5. VoTinh_DaTinh

    VoTinh_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    he he có một thằng thôi à? hai thằng thì cũng sợ đêk gì
    đường đầy người..chắc thằng đó thử ''gan'' bạn ròai..
    kaka ..lúc cần kíp thì ra tay..chứ đầy ngừơi thì làm như bạn cũng đc..đỡ mệt..
    chỉ ngại nhất nó có''đồ'' phải cẩn thận..he he..
    thằng đó liều nhể.. he he..
    Xử thế cũng được ròai..cần gì phải đánh đấm??bất đắc dĩ mới dùng cái ngôn ngữ ''chân tay''..đừng áy náy..he he
  6. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thế các anh em theo chủ ý là " chiến đấu " cho em hỏi cái , nếu nó có 1-2 thằng mà cầm theo đồ là thứ 1 , 2 là nó cầm con xilanh dứ dứ , thí các bác có lời khuyên gì khác không , hay vẫn "quân tử tàu" chiến đấu tiếp ạ
  7. VoTinh_DaTinh

    VoTinh_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..đó đó..gần gần như nhoccj nói ý
    Trong bối cảnh đầy người như vậy (kể cả ít người) he he dùng chiêu đó cũng lợi phết..
    rút ví ra..rút tờ ''xanh'' ra...tiến lại gần..cái thằng đó..quan sát kỹ tay cầm ''đồ'' của nó nhưng đừng có lộ quá kẻo nó biết..hhe he..
    tiến gần rồi..thì tay trái nắm chặt cổ tay cầm ''đồ'' của nó, tay phải bóp chặt cổ họng nó, chân phải lên gối vào phần ''nhạy cảm'' của nó..đồng thời mồm kêu to ..''bớ ..làng nước ơi....cướp....''..
    he he ..cái thằng thứ 2 giả như có đó cũng vãi linh hồn ..mọi người thì chú ý..--> lợi thế lớn..
    he he..bạn gái đằng sau bạn..cũng nên tránh ra không thì toi..he he
    mọi người xô đến..có bạn gái thanh minh hộ ròai , mà trông bạn tử tế ai cũng tin bạn cho mà xem (he he..đi chơi thì phải lịch sự---> nhìn thấy tin ròai)
    bạn nào có ý kiến khác không?
  8. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em thì hèn,đông hay vắng em cũng biếu luôn,nó mà lỡ tay thì em cũng lỡ 1 đời Nhưng cấm đụng đến bạn em
  9. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Híc, mấy bạn nữ nói mà có suy nghĩ ko vậy.. Mình cũng là con gái nhưng mình lại nghĩ khác..
    Thứ nhất, bọn lưu manh thì nó liều lắm, mấy thằng trong công viên nó nghiện ko biết chừng.. Giở thói quân tử Tàu ra, nó lôi hàng ra nó xiên một phát thì sao, chưa kể nó lấy kim tiêm ra cho một xọc thì cũng sống dở chết dở (ít nhất là mấy thán cho đến khi có kết quả xét nghiệm)..
    Làm theo cách của criminal_killer là đúng rồi, thứ nhất là bình tĩnh, ko nóng vội, đến khi có thời cơ thì mới phản ứng.. Thứ hai là cũng ko quá nhún nhường, rút tiền ra đưa luôn cũng là lựa chọn của một số người, nhưng có vẻ đầu hàng nhanh quá..
    Tất nhiên nếu bọn kia giở trò sàm sỡ gì thì ko để đứng yên được, nhưng nếu nó chỉ xin ít tiền thì tốt nhất là ko nên manh động..
    Nói chung với những thằng lưu manh thì nên bình tĩnh, đừng có quân tử Tàu ko thì lại sớm ân hận.. Nói chung ông bà cũng nói rồi, của đi thay người, thà rằng mất ít tiền còn hơn mang sẹo vào người..
    Còn nếu các bạn nữ muốn mỗi lần như vậy bạn trai phản ứng ngay, nhảy vào đấm đá thằng xin đểu đấy, thì các bạn nên tìm những anh học võ thật giỏi (trong khi ko có gì đảm bảo là những anh giỏi võ thì sẽ là người hợp với bạn).. Chưa kể trường hợp có người yêu giỏi võ thì cũng chưa hẳn an toàn tuyệt đối, nó có 3-4 thằng nó trang bị hàng họ nó đập cho thì nát hết cả người.. Lúc đó thì mình e là chính các bạn nữ sẽ ân hận khi khuyến khích bạn trai mình quân tử ko đúng chỗ đấy..
  10. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    kieumy13 nói chính xác.
    cách xử sự của ông criminal_killer là quá khá rồi, đừng bận tâm suy nghĩ, nếu cô bạn ông mà thất vọng về ông thì đó là người chẳng có đầu óc ----> lướt đê
    mình cũng chả sợ bố con thằng nào nếu va quệt ngoài đường cả, nhưng nếu gặp trường hợp trên thì cũng chưa nghĩ ra cách gì hay hơn

Chia sẻ trang này