1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi dạo với bạn (là con) gái gặp trấn lột

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi criminal_killer, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm và siêu quá!
    Được nammetallica sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 02/06/2006
  2. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác nhìn nó xem if là nghiện hoặc bọn chán đời thì nói khéo rồi đi . Còn cái loại choai choai xin đểu thì cứ táng bỏ mẹ nó đi ( mà ban ngày mà , chỗ đó lại đông người bác cứ yên tâm đê )
    có thời gian rảnh thì học vài miếng võ vào , vừa khoẻ người mà còn phòng thân , or bác sang tham gia box thể hình bên sở thích ý , tập tành chăm chỉ chút nhìn đô con mẹ nó nhìn thấy đã hãi bố nó giám xin đểu
  3. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ặc, vậy là cả nhà thằng xin đểu đều hãi
    em cũng đồng ý với bác criminal-killer, em mà ở trường hợp bạn của bác thì em thấy ko vấn đề gì, hợp lý,
    dưng cơ mà đàn ông con trai thì cũng phải tập tành, biết ít võ vẽ (là được girls cộng điểm đấy)
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngại chuyện đụng chân đụng tay cho nên cứ liệu mà xử êm êm thôi,đừng nghĩ là mình ko đánh nó vài cái thì bạn gái nghĩ mình ko phải anh hùng Anh hùng là ko đụng chân đụng tay mà nó cũng ko làm được gì mình cơ.
  5. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    nói chung là chuyện đụng chân tay với mấy thằng nghiện là kô nên vì đời chúng nó không bằng đời mình được nên chúng nó liều lắm Chứ như mấy girl nói là phải ra tay anh hùng lúc đấy thì cũng chưa đúng lúc lắm. Quan trọng là mình kô mất tiền và bạn gái mình kô bị làm sao là okie lắm rồi. Hành động của criminal_killer cũng kô có gì đáng trách cả
    Được lehungweb sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 03/06/2006
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn là sự an toàn của bạn gái là trên hết,thế nên không phải lúc nào đánh đấm chân tay mới là thượng sách
  7. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng đồng ý với các anh.. Thấy các bạn nữ kia phát biểu nghe sợ quá
  8. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn luận em xin kể 1 chuyện người thật việc thật luôn
    E học ở ĐHQGHN,bác nào học ở đây chắc cũng biết khoa Pháp ( chỗ này hơi bị hay ).Bạn em dân Nghệ An,sức nó chấp cỡ 3,4 chú như em,nhìn đã thấy hãi.Hôm ấy chú vừa đi cùng bạn gái ra cửa khoa Pháp,vẫn sớm,tầm 9h30,ko vắng người,2 thằng lêu hêu ra quàng vai xin đểu,kim tiêm dí cổ,nhìn ngoài tưởng bạn bè...........Chú bạn em đương nhiên là ko mất gì(đập 2 thằng kia thấy ông bà ông vải luôn) mỗi tội bị kim tiêm sượt qua cổ.Hơn tháng sau mặt vẫn xanh như đít nhái,may ko sao
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ơ, thì vứt vài trăm đô ra quăng vào mặt mấy tên ăn xin tội nghiệp đó, rồi sẵn vứt thêm vài trăm sai nó đi mua hoa về đưa mình tặng bạn gái
    hehe đùa thôi, chứ nó xin mà mình ko muốn cho thì cứ nói ko có tiền thôi có gì đâu, nó đi thì thôi, nó ở lại lằng ngằng quýnh chít moẹ nó luôn. nó rút kim tiêm ra đâm bậy thì nhào vô giựt kim của nó, đâm mù mắt nó, đá nó té xuống dùng hết sức đâm vô đỉnh đầu nó, thọc 1 phát vô ót của nó, thêm 1 phát vô tim...còn nếu chưa hả thì cứ đâm nát be nát bét nó ra cho đến khi nào có người can thì thôi.....đừng lo, nó dùng vũ khí tấn công, mình tước được vũ khí và dùng chính cái đó phản đòn để phòng vệ, trường hợp đối phương chết ngay tại chổ mình vẫn vô tội....hehe
  10. criminal_killer

    criminal_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn đã cả nhà góp ý. em nói thật là em cũng mún chiến lắm ... nhưng mình ở đây lạ nước lạ cái... với cả nó Chí Phèo thì chít.... thế nên mới ức... ở đâu ra có cái thứ vô lý thế cơ chứ...
    thi xong em sẽ đi học võ, tập thể hình. Chắc trông mình mặt mũi hiền quá, lại đeo cái kính cận dày cộp đen sì.
    cảm ơn cả nhà.

Chia sẻ trang này