1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi dạo với bạn (là con) gái gặp trấn lột

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi criminal_killer, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trùi, níu hông có võ thì mình làm cách khác....mình móc bóp đứa nó ít tiền, đợi nó quay lưng đi mình nhìn xung quanh có gạch đá gì to to ko chạy theo sau lưng đập vào ót hay đỉnh đầu nó cho nó xĩu đi, nó xỉu rồi xẵn cục đá đập nát đầu nó ra, máu me cho nhìu vào, make sure là nó chết rồi tim ngừng đập rồi hãy đi chứ để nó sống nó lại đập đầu mình >_<
  2. violetvn

    violetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    đi đâu em cũng tránh xa bác tmhung, không khéo lại gần thơm lây
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    _________________________________

    hihihi,,Vào đây đọc cái này vui ghê,, Thích cái cách hành động như trong phim của bác ở trên, Mặc dù hơi thơ mộng , lãng mạn 1 chút , Và Sặc mùi hài hước ,
    Và đồng ý với cách của bạn Lập ra Chủ đề này,,
    Tránh Voi chẳng xấu mặt nào, dĩ hòa vi quý,,gặp thằng điên nó liều thì cũng mệt đấy nếu như bạn mún oánh nó,
    Thôi thì chúng ta cứ đi theo Con đường Ngoại Giao trước, rồi chiến tranh sau,
    Nguyên Tắc Sống còn đấy mà ko biết hay sao còn hỏi,
    , Ít xem thời sự Quốc tế quá àh
    Thấy đc thì cho tý sao, cho nó hòanh tráng tý, đc có mấy chục nghìn chú sao e ít quá,,
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều người không biết xử trí ra sao về lên mạng sụt sịt bị mất người yêu đấy.
  5. xuquy

    xuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thế nào là quân tử tàu?
    Lúc đó phải định liệu tình hình mà quyết đình chứ!
    Mà cái tầm của mấy thằng nghiện thì kể cả nó cầm bơm tiêm đã làm gì được mình chứ. Quan trọng là phải cản thằng đó cho bạn gái rút lui tới chỗ an toàn đã.
    Hê, cũng may là không có ý định abc... với người yêu của bạn đó, nếu không vào chỗ vắng vắng môtchụt là tiêu rồi.
  6. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Quân tử Tàu là cố gắng tỏ ra quân tử khi tình huống ko yêu cầu phải như vậy .. Ví dụ như gặp mấy thằng lưu manh chỉ xin ít tiền mà lại húng lên đánh đấm cho bạn gái vui mắt là Tàu rồi ..
    criminal_killer làm vậy là đúng rồi.. Tôi gặp trường hợp tương tự rồi, cảm giác cũng áy náy như bạn nhưng về sau có hỏi lại bạn gái thì bạn gái nói chỉ thấy lo cho mình lúc đấy chứ ko hề suy nghĩ gì ..
  7. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà nóng tính thế , bản năng gốc của em gái này đã lấn át mất lý trí roài. Nói cho em biết chỗ đông người mà nó còn dám làm càn thì việc làm cho em mất khả năng làm đàn bà là điều chẳng khó. Anh từng biết 1 em gái học lớp 8 ở Nghệ An, chỉ cần 1 lời nói mà có thể cứu 1 người khỏi trận đòn oan của đám xe ôm rồi đấy. Nên từ đó anh tin là vẫn có những_ người_ con_ gái_ hiểu_ biết ngoại trừ em nhoc_cj này.
    Còn bạn criminal_killer đã tự tìm ra cách giải quyết rồi còn gì_ gã trấn lột sẽ chạy mất dép khi cậu gọi ai đó ở xung quanh tới giúp....
    Nếu luyện tập tốt thì lần sau dù đường có vắng vẻ thì bạn vẫn qua mặt được thằng du côn như thường. Để tui kể cho nghe: một lần tui đã bị 1 tay cô hồn lừa bằng chiêu này, nó móc túi tui, tui phát hiện, tui định tẩm bổ cho thằng đó thì nó hét ầm lên rồi liên tục gọi tên thằng nào đó trong bụi cây, tui tưởng nó đi đông lấy lại ví xong đành ngậm ngùi thả nó ra. Nó mất hút rồi mới ớ ra là chẳng có thằng bồ nào đi kèm nó. Thế là rút ra được 1 kinh nghiệm cho mình . Dù đường có vắng vẻ thì cứ làm ra vẻ ta đông lắm á.Còn đông người như trường hợp của cậu thì dễ hơn rồi còn gì.
    .
    Lần sau để khỏi ức chế thì cậu nên núp sau lưng cái đứa con gái đi cùng á hoặc là chỉ vào ông già nào đang đi bộ trong công viên rồi nói ... bố... đi..... đâu..... đấy ? Các ông già luôn dũng cảm mà.

  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đó là nhận xét của bạn, tôi có quan điểm của tôi, công viên người ra kẻ vào đông như thế, làm gì ko có người giúp mình, những chỗ vắng người dĩ nhiên sẽ khác, ko đọc kĩ à, mà bao nhiêu tuổi mà cứ xưng anh với tôi thế, cái kiểu phát biểu này chắc kém tuổi mình.
  9. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đc vạ thì má đã xưng, em nghe các cụ dạy chưa.. Khổ thân anh nào làm người yêu của em, cứ cố theo lời em thì cũng thành quá cố, ko bị ăn chém ăn kim tiêm thì cũng vào tù vì động thủ quá tay ..
    Anh cũng chẳng biết em bao nhiêu tuổi, nhưng dựa vào cách suy nghĩ của em thì cứ mạn phép tiếp tục xưng anh vậy nhé ..
  10. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    nhoc_cj ơi! Người ta học võ phải biết lúc nào dùng, dùng đến mức nào. Tôi đồng ý với cánh ứng phó bạn lập ra topic này Đấy không phải là lúc tranh hơn thua, trả tiền là hơn. Nhưng mà bạn đó nên tập thể thao để lần sau bình tĩnh đưa tiền chứ không vừa làm, vừa run như thế. Mất điểm với bạn gái lắm...
    Như tôi chẳng hạn. Đủ khả năng đập 2-3 thằng (nghiện nhưng nếu không bị dồn vào đường cùng thì tôi không dùng đến chân tay.
    Nhưng mà tôi rất khâm phục chí khí của nhoc_cj. Vote cho nhoc 4 1/2 star Con gái phải thế chứ !

Chia sẻ trang này