1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đâu,chơi gì, ăn gì ở Praha ........

Chủ đề trong 'Czech' bởi fantasyIX, 18/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu,chơi gì, ăn gì ở Praha ........

    Những ai đã từng ở và đang ở Praha lâu năm làm ơn chỉ giùm cho anh chị em nhe. Riêng tui chỉ mới ở Praha mới có 3 tháng, mới chỉ biết xem phim ở And>l, ăn globása ở bến Metro Můstek, chỗ có của hàng Levis ý, đi nhảy ở Karlovy Lázn> ở gần cầu Karlův most, sàn club 18 ở Národní TTída... Còn uống pivo ở đâu ngon a ?? Tớ chịu có lẽ ngon nhất vẫn là club C ở CZU , có ai biết quán nhạc nào hay ko ? hay quán bia đen ở đâu nhỉ ai biết chỉ hộ nhe. Phần thưởng một cốc krušovice hehe

    u?c MuaHN s?a vo 18:54 ngy 18/12/2003
  2. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Em thì khoái cái quán pizza Gyros ở Národní TTída (ở đó có 2 cái quán, cùng tên là gyros, nhưng cái quán mà nằm ngay cạnh bến Tramvaj mới là quán xịn, còn cái quán nằm trước cổng chính Tesco, là quán mở sau, lại toàn đun lại đồ, không có đồ tươi). Mà giá thì cũng sinh viên fết! Có 50,- một cái pizza hoặc gyros thôi! Mùa đông, các bác mà dẫn "bồ" đến đó, chà chà, tay cầm cái gyros, tay bọc ngoài tay "em"! Ôi, còn cảnh gì thơ mộng hơn nữa nhỉ?!
    Quán Tàu thì fải nói đến quán nằm ở trong hẻm ở Karlovo Nám>stí, hì, ở cái quảng trường đó có 2 quán, nhưng cái quán mà nằm ở bến tramvaj Mora^ (đi từ trung tâm lên, nó nằm ở trong cái Pasáž ngay bên fải bến tàu). Có một cô fục vụ cực xinh và một anh bồi đẹp trai lém Đồ ăn ở đó có món 28 (thịt bò xào măng nấm) với lại món 41 (vịt quay) ngon tuyệt. Giá cả cũng fải chăng, có 59,- một đĩa (đầy cơm, và đồ ăn - thường tôi không ăn hết suất, nếu gọi thêm 1 cốc nước), riêng món vịt là 89,-. Quán được trang trí theo fong cách Trung Hoa, người fục vụ đều là người Tàu, ra đó nghe mấy cô nói Nashledanou thì... Ngoài ra còn có quán Peking nằm ở IP Pavlova, quán này có cả thực đơn và phục vụ người Việt Nam, nhưng giá cả thì... nên chờ người mời đi ăn (Bác fantasyIX giới thiệu quán Tàu ở Florenc đi chứ nhỉ. Trồng ở đó mấy tháng mà không chỉ cho bà con một câu1 Sợ mét bản quyền ha?!)
    MuaHN
    Được Milou sửa vào 02:36 ngày 30/12/2003
    Được MuaHN sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 24/05/2004
  3. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nay the you sang day de an uong, di choi di boi, roi xem phim ah?? MOi co 3 thang ma biet duoc ngan nay thu thi "sieu" cao thu dau du du roi con gie? Nhu toi hon 10 nam ma cung co biet quai gi nhieu nhu you dau. Ma nay neu you thich biet nhieu noi nua y, tot nhat la tim em xu nao o day tu be y, bao dam em y dan di tu dia nguc len thien dang luon, hêhhhe.
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    các bạn czech cũng ăn chơi dữ nhờ....!! mình cắp sách theo hoc mới được....kô đi sau thời đại mất!!!
     !!!
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    he kieuanhcz lói thế nà ko được đâu nhe, tui sang đây làm gì thì liên quan gì ?, lập lập chủ đề này đâu phải cho tui đây, mà là để mọi người. Ai biết chỗ nào hay để chỉ cho anh em thôi, tránh mất tiền ngu, học lệ phí ... hehe. Với lại phục vụ bà con là chính, cung cấp thông tin cho những người ở xa, or những bạn mới sang thôi. Những lúc nông nhàn thì cũng phải biết chỗ đi cho đỡ hai lúa chứ, với nại biết nhiều thì kể cả đi với những cô xù lớn lên ở đây cũng đỡ quê, tui lói thế ko biết ý kiến bà con thế nào .....
    Hehe trẻ không ăn chơi, già sinh tật ....
    Được fantasyIX sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 19/12/2003
  6. Giot_sau

    Giot_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các anh chị giới thiệu món ăn đặc sản của Tiệp Khắc, để tụi em còn biết chứ, fải không ạ?
  7. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đô?ng chí na?o biết obchod bán đifa Playstation I va? PC ma? re? lại hay thi? chi? giúp tớ với Noel vui nhé anh bạn tốt bụng
  8. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    dia playstation co trong velkoobchod Macro day, PC re ah? Tot nhat la mua tung thu ve roi tu lap, you co quen ten nao hoc ve cong nghe thong tin nho han lap cho. Con cho mua re ah? KA thay o Ostrava re lam. Vi ngoai cai monitor cua KA (asi 6000 KC,19 inch, cua AOC) thi phan may chinh co hon 10 000 kc thoi (80 GB HDD, Ram 312, Celeron 1700 thi phai, cac man hinh roi, co o doc DVD,VCD,CD, o dot VCD,CD,). You quen biet ai duoi day nho mua ho di. Ma can than ko lai vac ko noi tu duoi do len praha dau nhe, hihi. Ahoj
  9. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chị hay mua đồ ở 100Mega, em có thể tham khảo giá cả ở trang www.100mega.cz vì ở đó bán buôn, nhưng lại có hạ giá cho SV (có thể mua lẻ) hay velkoobchod.
    MuaHN
  10. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ở Tiệp không biết mọi người có biết quán Panda có chủ là người Việt Nam không nhỉ? Hồi trước em hay ra đó ăn, giờ đi xa quá. Ở Praha có 3 cái, một ở Carreffour, một ở Flora và một ở Oerný Most (chỗ kino). Panda là quán đặc sản gà, hầu như thịt ở đó được điều chế từ gà. Chà, cái món 24 ấy, nghĩ mà... hix... gà rán theo kiểu Peking (ăn như vịt) chấm với nước chấm chua ngọt rắc một ít nấm. Ối giời, một lần nhớ đến trôi lưỡi luôn các bác ạ!
    Các bác tiện thể qua chỗ Carreffour thì rẽ vào quán Pizza (cách Panda 1 quán, hướng kino) em chẳng nhớ được tên quán ấy. Vì mỗi lần vào đó là ngồi xuống luôn. Phục vụ tự động mang cho em 1 cái Pizza 4 mùa (hình như là Quatro Stagioni - tiếng Ý, em không nhớ cách viết số 14 hay 16 gì đó), vì khách quen, vào nó tự động bê món đó ra không cần gọi. Lâu ngày không nhìn menu, các bác thông cảm. Món đó gồm 4 fần, tượng trưng cho 4 mùa (pizza măng - em có cảm giác như vậy, khoái nhất là fần đó, pizza nấm - chà, bánh ròn, nấm mềm, ăn trôi tuột vào cuống họng, vị ngọt thấm đầu môi, hix..., 2 fần còn lại là thịt hun khói (loại nạc và loại dính mỡ - cái này em không biết VN gọi là gì đâu. Các bác đến đó thưởng thức rồi về viết thêm vào cho em nha!
    Chà, đợt này mình tha hồ được nhận lì xì công quảng cáo đây!!!
    MuaHN

Chia sẻ trang này