1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đâu,chơi gì, ăn gì ở Praha ........

Chủ đề trong 'Czech' bởi fantasyIX, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    xem ra chinobe và input đều ....to lợi dung tình thế nói xấu chị em phụ nữ
  2. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    MuaHn sợ bị vợ 2h1l oánh ghen nên cắt quan hệ với 2h1l rồi
  3. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về quán ăn trong chợ Sapa, em thấy được nhất là mấy quán sau:
    Quán của cô chú Nam Tuyết - bún dọc mùng và bún ốc ở đó ai ăn một lần, đảm bảo mê luôn. ----> đây là quán ruột của em. Thình thoảng ăn ở đó còn được khuyến mại.
    Quán bánh cuốn của (chết rồi, quên mất tên anh chủ quán, vì lần nào vào cũng được.... chị bê đồ ăn cho), nằm ở trong quán bán thực fẩm VN của chú Tâm bố anh Trung - Hiếu. Quán này bánh cuốn làm vừa ngon, nước chấm lại chuẩn ----> quán này là quán lòng của em , lần nào ăn cũng được tặng thêm 1 bát nước chấm, 1 miếng chả và mấy lát bánh cuốn!!!!
    À, còn có quán chuyên đặc sản cá kho tộ, được ăn từ trong niêu hẳn hoi các bác nhé. Hơi bị ngon đấy, em quên mất tên quán rồi, nhưng mà nó nằm cùng dãy với lại quán của cô chú Nam Tuyết (cổng sau, cách đâu khoảng 2, 3 nhà). Quán đó còn có quả đồ ăn tự chọn, hơi bị đỉnh. Chỉ tiếc là hình như bây giờ đang sửa chữa, mấy lần em đi qua đó, nhòm vào nhưng không thấy.
    Nói đến bún cá, chắc ai cũng nghĩ ngay đến quán bún cá Hải Phòng nằm ở cuối dãy đồ ăn (fía bên giáp với khu công). Mấy lát cá rán, cùng với mấy miếng chả cá đi kèm, mùa đông ngồi xì xụp.... ngon tuyệt!!!!!!! Bây giờ còn một quán nữa mới làm bún cá, nằm cạnh quầy của chú Tâm bán đồ ăn châu Á, tuần trước em mới vào đó măm, nói chung là so với quán kia cũng một 9, một 10, nhưng quán này có vẻ sạch sẽ hơn?!
    Hix, thế đã nhé, em hoa mắt rồi, thêm lát nữa chắc gục xuống bàn fím luôn mất!!!
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay nấu ăn rất giỏi, ăn cũng rất sành, các món ăn Hà thành chẳng cô nào chưa ăn và chưa nếm thử cả. Chắc rằng cụ Thạch Lam có hiểu mà tả được hết cái ngon, cái quý, cái hương vị mà chẳng nhầm lẫn vào đâu được của mỗi thứ quà đất Hà thành phải hỏi nhiều các cô sành ăn, người sành cái ngon và người chế ra thứ quà đó. Đương nhiên là cụ Thạch Lam phải ăn khá nhiều để mà hiểu nó ngon thế chứ ! Mỗi thứ quà là một điều thú vị trong hương vị và cả văn hoá, ấy vậy mà người ta nói ẩm thực. Ở Praha có chợ Sapa, nơi phở đươc coi là ngon lắm nhưng sánh bằng phở Tràng An. Ai có dịp về lại đất Hà thành nhớ đừng chui vào quán phở nào sang trọng mà tìm đến quán gần trường Chu Văn An, quán nào lụp sụp trong lòng phố cổ người sành ăn đông lắm. Ở Praha cái ăn cái uống thì được là tiện nhưng không ngon, đắt nhưng không làm người ta sành ăn được. Mượn giọng cụ Thạch Lam.
  5. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hix, fở ở Praha thì chẳng có cái quán nào ngon cả. Chỉ có 2 quán ăn tàm tạm, nói chung là cũng có thể gọi là fở HN, nhưng chỉ bằng mấy quán trung bình ở HN thôi. Đó là quán cô Dung Thăng ở chợ HKH và quán chú Thành dê ở Sapa. Chắc có lẽ tại bên này toàn làm từ fở khô, nên sợi fở không được ngon như ở nhà. Thịt thì có dư mà rau thơm thì toàn đồ công nghiệp, nên là.... Từ hồi sang đây, em bỏ món fở, hix!!!!
    MuaHN
  6. czech_cz

    czech_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mời MuaHN và mọi người vào đây xem có phải là " PANDA " mà MuaHN hỏi không .
    www.bistropanda.cz .

    Được czech_cz sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 27/05/2004

Chia sẻ trang này