1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đâu tháng này???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cobenoidoi2001, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu tháng này???



    A Time For Us
  2. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tháng này thì chưa đi được , vì còn phải thi nữa . Nhưng tháng sau có lẽ là được đấy . Mọi người cho ý kiến đi nèo .
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Tốt nhất là đừng lên bàn nữa bàn rồi lại chẳng ma nào đi thì mất hứng của anh em lắm vì vậy đừng lên bàn nữa OK
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Không đi thì miễn bàn lùi .
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chơi đê chơi đê, mình toàn phải ở nhà, khéo không thì bị cớm nắng mất hê hê hê
    nhưng mà để đến cuối tháng 7 được không, bây giờ còn phải thi uờn người ra nữa, mệt chả còn hơi đâu để mà đi nữa, với lại tháng này nắng nóng lắm , đi có mà thành .......thui... mất, để tháng sau đi cho nó mát,
    Như thế có được không vậy
  6. comic

    comic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh các chị, em là SV năm thứ 3. Nói đến chuyện đi chơi mà em buồn cả nguời. Mang tiếng là năm thứ 3 rồi mà chưa bao giờ lớp em đi chơi được đến 1 lần. Kêu gọi chúng nó rát cổ mà chẳng ma nào thèm đi. Nào là mệt lăm, đen lắm, lại còn cái đận chắc lớp mình ko đi đông đâu tớ chẳng đi. Em thấy Sv như vậy thì quá kém, cứ như cái bọn học sinh cấp III vậy, thậm chí bọn đấy nó còn máu hơn. Thành ra là bao nhiêu kế hoạch dự định hay ho của em chẳng bao giờ được thực hiện. Uổng công hồi cấp III cứ mơ học đại học sẽ hay được đi xa.
    Người ta bảo Đi một ngày đàng học một sàng khôn vậy mà có những người không biết tận dụng tuổi trẻ để đi đây đi đó. Chán vật.
  7. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Vậy các chú sang lớp tôi học hỏi nhá mỗi kì đi chơi một chuyến đó

Chia sẻ trang này