đi đâu về đâu tôi muốn vui chơi cùng...... ấy chết ! nhầm 1 tí ! số là khi rủ bạn gái đi chơi lần đầu mình phải tạo ấn tượng tốt đúng ko ạ ? mà chọn nơi đến thật độc và đặc biệt cũng tạo cho mình tự tin hơn ! tiết lộ cho newbie biết nơi mà lần đầu tiên các bác rủ nó đến để newbie lần sau có kinh nghiệm ! no more question !!
Cái thằng cu này dạo này hay nhỉ? Đúng là yêu có khác. Nhiều chỗ đưa nàng đến lắm em ạ. Nhưng mới đầu thì nên chọn cái quán nào nó lịch sự và trong sáng một tý. Đơn cử như trên đường Liễu Giai có một cái quán gọi là Cà phê Liễu Giai(địa chỉ thì quên rùi) nhưng dễ tìm lắm. Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu!
Nói chung là tuỳ vào túi tiền của bác thôi. Kiếm cái chỗ nào không quá đông mà cũng không quá vắng mà ngồi là được rồi, lãng mạng một tí như có nến trên bàn... lâu rồi tôi không đi nên chẳng nhớ quán nào lắm. Bác cứ kiếm mấy cái quán lịch sự mà tây hay vào mà ngồi, đắt một tí nhưng được cái thoả mái mà đồ cũng hợp lí. Tính nhẫn nại Phải nhẫn nhịn Biết nhẫn nhục Tránh nhẫn tâm
Này Lịch ơi, thế thực ra ông muốn mời người ta đến chỗ nào.... tôi nghĩ là ông cũng đã có ý dẫn nàng đến một nơi nào đó rồi nhưng mà ông không tự tin lắm nên mới đi hỏi thế này phải không?.... cứ theo ý nghĩ của mình mà làm, sao cho nàng không đến một lần mà không bao giờ đến nữa và không thèm nhìn mặt ông nữa là tốt rồi. Future in your hands
dẫn em ý đến công viên Thủ Lệ, chỉ cho em thật nhiều mấy con cá mập, cá sấu, gấu rừng, chim lợn... là em ý hiểu ngay ý mà Đố ai click trúng được vào đây !!! ^_^
Dẫn em đi dạo dọc đường Phan Đình Phùng ( con đường đẹp nhất HN ) vào một buổi sáng đẹp trời nào đó . Hơi bị tuyệt vời đấy các bác ạ .... I'm just a poor boy , I need no sympathy .
to chiphoi : con gái thì biết gì mà phát biểu ! con gái chỉ bị dẫn đi thôi ! cho nên ko phải lo những việc như thế ! cho nên ko biết gì cả ! cho nên shut up , please ! no more question !!