1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi để quên anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ticonuong, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đi để quên anh

    Tôi yêu anh ấy, người yêu đầu tiên của tôi, từ khi bắt đầu yêu anh, tôi hầu như không nghĩ đến bất kì người đàn ông nào khác cho dù quanh tôi luôn có những chàng trai khác săn đón, nhưng giờ đây tôi cảm thấy bất lực lắm rồi, hình như anh chưa bao giờ yêu tôi cả. Thời gian tôi tốt nghiệp gần đến rồi, tôi định sẽ vào Nam lập nghiệp, tôi không muốn rời khỏi mảnh đất Đà Nẵng thân yêu này đâu, vì tôi còn gia đình, bạn bè và trong đó có cả anh. Nhưng anh trong sâu thẳm trái tim tôi cũng chính là người thôi thúc tôi phải ra đi. Tôi muốn đi để quên anh, nhưng tôi sợ phải xa anh. Tôi chẳng thể hiểu nổi mình dang nghĩ gì nữa. Có phải tôi đang muốn chạy trốn không? Tôi phải làm sao để đối mặt với anh mà con tim tôi không rung động nữa đây? Tôi có nên ra đi để xoá mờ hình bóng của anh trong tim tôi không? Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên nhé.
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trốn chạy? Nếu em càng trốn chạy thì nỗi đau đó sẽ bám dai dẳng theo em đến cùng trời cuối đất.
    Ở hoàn cảnh này, chị nghĩ em nên đối diện với sự thật. Linh cảm của một người phụ nữ rất chính xác, nếu em thấy anh ta không còn đối xử với em như trước nữa thì chị nghĩ đã đến lúc anh ấy "chán" em rồi.
    Đừng tự trách hay dằn vặt mình hoặc anh ta cho đau khổ cả 2. Em hãy coi như đấy là một lần yêu và được yêu trong đời, hãy nghĩ đến những kỷ niệm đẹp mà em đã từng có, đã từng hạnh phúc. Dần dần rồi, mọi thứ sẽ qua đi. Nếu em cố tình quên thì em sẽ càng nhớ đấy. Chi bằng em hãy nhớ lấy nó để có thể quên.
    Chúc em tìm được chút thanh thản trong lòng mình vào lúc này. Thân!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Càng chạy trốn, mình càng yêu và càng đau khổ đấy. Chi bằng ta đối diện với sự thật hay hơn. Hãy cứ xem mối tình cũ như là những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời con gái , để tâm hồn mình được nhẹ nhõm hơn là sống trong thù hận, thất vọng, buồn chán. Những thời gian đầu, đúng là tưởng chừng khó vượt qua được, mình có thể không thể nào sống thiếu người đó được, nhưng bạn hãy yên tâm, mọi chuyện rùi sẽ trôi qua mau thôi. Nếu người ta không xứng đáng với tình yêu của mình dành cho, thì con đường tốt nhất cho mình là chia tay, đó chính là con đường tự giải thoát mình .Dù có níu kéo , miễn cưỡng đi chăng nữa, người cuối cùng phải chuốc lấy khổ sở không ai khác ngoài bọn con gái chúng mình đâu. Bạn không cần phải đi đâu cả, vì đến một vùng đất lạ, chưa hẳn hay nếu như ở quê nhà mình còn gia đình, bạn bè- mà sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta mỗi khi vấp ngã. Tin Chop đi, nỗi buồn nào rùi cũng sẽ qua thôi, vấn đề là time mà thôi. Vùi mình vào công việc, tâm sự, vui chơi cùng gia đình, bè bạn có lẻ sẽ giúp chúng ta mau chóng đứng lên lại sau những cú vấp ngã. Để rùi biết đâu sau này, mỗi khi nhìn lại, mình sẽ thấy rằng: " oh, quyết định của mình thất đúng đắn" , nhất là khi mình gặp được một nữa đích thực của đời mình sau đó.
    P/S: Chop nghĩ bạn cũng có lẻ cở tuổi Chop thôi nhỉ. Thân và chúc bạn sẽ nhanh chóng vượt qua nõi buồn này. Cheer up!!!
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ à em muốn gì đây nhỏ chạy trốn ư nếu vậy thì dù em chạy đi đâu thì vẫn o quên được ảnh đâu
    Em muốn quên thì em phải đối diện và chấp nhận nó
    Tốt nhất em hãy đối diện với chính mình và cả ảnh nữa nhưng rất tiết em lại o muốn đối diện với điều đó em bảo em sợ em sẽ mất ảnh đúng o , nhưng nếu em o làm thế thì hiện tại em cũng đang có nguy cơ như thế . Em nghĩ em sẽ chịu nổi cảm giác của em bây giờ sao nếu mà em chịu nổi cảm giác đó thì em đâu phải có những lúc muốn có một người nào khác ngoài ảnh quan tâm đến em và chăm sóc cho em chứ.
    EM hãy suy nghĩ kỹ đi còn có ra đi hay o đấy là quyền của em chị o có ý kiến đôi khi đi lại hay biết đâu 1 chân trời mới với những niềm vui mới đang chờ đón em thì sao
    CHúc em luôn là cô bé dễ thương và yêu đời
    blueocean82
  5. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho mình lời khuyên, trước khi mình gửi gắm tâm sự của mình lên đây, mình cũng đã biết trước câu trả lời rồi, mình biết mọi người sẽ khuyên mình là fải đối diện sự thật mà, mình đang rất cố gắng để làm điều đó, nhưng giữa lý thuyết và thực tế là một khoảng cách xa vời. Có đôi khi nói thì được nhưng làm thì khó lắm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cảm giác khi rơi vào những chuyện như thế này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nổi đau mà mình đang trải qua. Cũng như các bạn, khi tôi là người ngoài cuộc, tôi cũng có thể nói được như các bạn, có thể nói những lời an ủi với các bạn khác khi họ rơi vào hoàn cảnh như tôi, nhưng bây giờ tôi lại chính là người không may mắn trong chuyện tình cảm, tôi thấy mình thật sự mâu thuẫn lắm, một mặt tôi muốn chạy trốn khỏi anh, nhưng mặt khác tôi lại sợ mất anh. Có lẽ tốt hơn tôi fải đi, vì tôi sợ khi ở gần anh tôi sẽ không còn là chính mình nữa.
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Trốn chạy để quên đi anh ta ư? Bạn thử nghĩ xem có đáng ko? Bỏ lại tất cả, gia đình, bạn bè chỉ vì tình yêu ?
    Lời khuyên của các bậc đàn chị đi trước "chí ní" 100% rồi. Tui cũng chẳng còn gì để nói cả. Chỉ xin bổ sung thêm 1 điều thui: bạn đừng bao giờ nghĩ rằng ko làm được điều gì đó mà hãy nghĩ rằng bạn sẽ làm được tất cả, kể cả việc quên đi anh ấy, nếu bạn có quyết tâm. Nhất định bạn sẽ thành công.
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  7. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Híc đọc mà bực wwé
    Em bảo em o may mắn trong chuyện tình cảm ư
    O phải mình em đâu sống ở đời có rất nhiều người giống em đấy nhưng họ biết chấp nhận và phải đấu tranh mới thoát ra đưọc nó đấy chứ ai cũng có những giây phút như thế mà kể cả chị
    EM đâu phải là cô bé yếu đuối đâu việc gì em cũng có thể làm mà sao chuyện tình cảm em o dứt khoát dzậy
    Em bảo em ra đi em sẽ lại là chính em ư híc chị lại o nghĩ thế
    O biết em nghĩ gì nhưng chị thì muốn quên cái gì thì chị sẽ đối mặt với nó cho bằng được khi đau đới ta sẽ dễ quên hơn
    Em đi thế em có nghĩ đến gia đình em chưa nhất là mẹ em đấy nhóc ạ người mà em nên nghĩ đến bay giờ đấy .
    Chị o biết em post lên để nhờ mọi ngưòi cho em lời khuyên có tác dụng gì o trong khi em luôn giữ ý kiến của mình và vẫn o thay đổi nó
    blueocean82
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hic , mình thì lai nghĩ khác , bạn nên đi đâu đấy 1 thời gian , có lẽ thời gian và những mối quan hệ mới , bạn có thể chưa quên anh ý ngay được , nhưng rồi sẽ quên thôi , ko biết có phải ko nhỉ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Trích từ hoathuytinh.com :
    Điều kì diệu mang tên tình yêu

    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là ?" tình yêu là một món quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Người ngoài bao giờ cũng có những lời khuyên khác hẳn với ý kiến của bạn phải ko ?
    ( Một mặt tôi muốn chạy trốn khỏi anh, nhưng mặt khác tôi lại sợ mất anh. Có lẽ tốt hơn tôi fải đi, vì tôi sợ khi ở gần anh tôi sẽ không còn là chính mình nữa )
    Nhưng cho mình hỏi nhé : Bạn thử nói rằng bạn sẽ đi xa , không thể gần anh ấy nữa . Lúc đó anh ta sẽ phản ứng ra sao ?
    Lúc đó bạn sẽ có được câu trả lời ngay !
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi
    Bạn cố gắng vượt qua nhé
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com

Chia sẻ trang này