1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi để quên anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ticonuong, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người về những lời khuyên, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không đi nữa, có lẽ các bạn thấy đây quả là một quyết định quá nhanh của tôi, nhưng tôi tin vào quyết định của mình. Tôi muốn ở lại một fần vì bản thân tôi, vì gia đình tôi, và cũng vì cả anh nữa. Đọc đến đây có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên không hiểu là tại sao fải vì anh fải không. Thật sự là như thế, tôi thật là ngu ngốc và đa cảm khi hiểu sai về con người anh. Gần đây tôi biết được một sự thật về anh, sự thật tại sao anh lại đối xử với tôi như thế, là vì anh có chuyện buồn mà tôi không biết, tôi đã quá ích kỉ khi nghĩ sai về anh, giờ đây tôi muốn được là chỗ dựa cho anh trong cuộc sống các bạn ạ vì tôi còn yêu anh nhiều lắm. Tôi tin là anh sẽ vui trong niềm hạnh phúc chân thành.
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà , nếu mà muốn quên thì đã đi rồi cần gì phải tham khảo ý kiến mọi người nữa
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nói thế chứ . Nếu thật sự bạn ấy muốn quên thì không cẩn phải đi đâu cả. Chắc chắn bạn ấy có đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình trong chuyện này cho dù là rất khó. Chỉ cần quyết tâm mà thôi
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  4. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đang muốn trốn chạy hiện thực đây. Lúc trước thì khuyên ng` khác mạnh mồm ghê, nào là bạn nên thế nọ, bạn nên thế kia. Vậy mà bây giờ, tui cũng ... Đúng là chẳng thể nói trước được điều gì. Có lẽ tui sẽ đi du học, đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi VN, thoát khỏi ....
    Anh ơi, em xin lỗi, đừng tha thứ cho em
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  5. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn ư? ticonuong,như vậy là thực sự em chưa hiểu về tình yêu rồi.Mình càng chạy trốn thì mình lại càng bị hình bóng của người ta ám ảnh.Em fải cố gắng chấp nhận sự thật va dần dần tự làm chủ tình cảm của mình thôi,mà tại sao lại fải xoá mờ hình bóng của người ta chứ???fải chăng là anh ta không có tình cảm với bạn hay là như thế nào???Đấy cũng là một lí do rất quan trọng để cho bạn fải suy nghĩ.Nếu như trong trái tim của người kia không có bạn thì bạn nên gạt bỏ.Nhưng nếu như trong tim cua anh ta lại cũng vô cùng yêu bạn thì sự chạy trốn của bạn fải chăng là làm chon hai người cùng đau khổ!!!!Vì thế nên bạn fải suy nghĩ kĩ càng trước một quyết định như thế này,không có sau này có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi!!!Chúc bạn có một quyết định đúng đắn!!
    WALTDISNEY
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ em ko cần phải đi du học nữa rồi. Tìm kiếm 1 đất nước xa xôi chẳng bằng ở lại VN, sống ở quê hương, chết cũng phải ở quê hương. Dù sao, đi du học thì vẫn có ngày phải trở về, còn như em, đi tới 1 nơi ít ng` muốn tới, đã đi là ko quay trở lại được nữa. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi ng`. Cho cả anh, cho cả em, cho cả ....
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  7. Squall_1982

    Squall_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói này em đã từng viết được mà ?
    Tại sao bây giờ em ko làm được ?
    Em còn muốn anh lo lắng cho em đến bao giờ nữa đây ?
    Cuộc đời vẫn thế - Vẫn níu yêu thương mong manh - Một bờ cát trắng - Chỉ để anh ghi tên em ...
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ...em thương các bác quá đi!Sao đọc chuyện của các bác mà em cảm động như là chuyện của em vậy nè???
    Chẳng biết nói gì nữa các bác ạ!Em chỉ có câu này:Chuyện gì rồi cũng qua hết,,đâu rồi có đó,bạn bè là nơi chia sẻ.....
    Các bác đừng ôm khư khư nỗi buồn thế?Vừa hại tim hại phổi,vừa đau đầu mệt óc,có khi đau cả... miệng í chứ( nếu là buồn...cười)
    cho đời vui nào!Sẽ qua thôi mà!
    .....Cứ biết thế đã!
  9. chet_trong_tim_em

    chet_trong_tim_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Re to ai_ni :
    Bạn đang làm khổ Squall và chính mình đấy
    Cậu ấy đã rất dũng cảm khi dứt khoát với bạn
    Đừng dại dột khi đùa giỡn với mạng sống của chính mình như vậy
    Mình không biết gia đình bạn có bao nhiêu anh chị em nhưng đừng làm khổ gia đình vì một sự nông nổi như thế
    Hy vọng 2 bạn sớm vượt qua quãng thời gian khó khăn này
    Chúc lành
    Cô đơn lang thang mình anh ...

Chia sẻ trang này