1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh biết là chú nôn nóng, nhưng chú thấy đấy, tán gái không chỉ ngày một ngày hai. Chú nhanh thế mà cũng đi mất cả tháng. Huống hồ lấy lại hình ảnh lại càng khó hơn. Đừng nghĩ cả 2 đã hiểu nhau, đã yêu nhau thì sẽ dễ dàng hơn, thực ra dễ thì dễ thật nhưng khó hơn là tán tỉnh. Cần phải từ từ từng ngày từng ngày.

    Giờ phải tự tin vào bản thân đã, nó như đánh cờ vậy, thằng nào thong thả suy nghĩ, đi chậm nhưng có tính toán sẽ thắng. Ông nào ỷ xe nhiều pháo mạnh, cắm đầu mà đánh thì chỉ thất bại.
    Chi tiết thế nào ngủ dậy anh nói sau. Chú yên tâm, ca này nếu làm đúng cách thì đơn giản thôi.
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E xin chờ tin bác , cái gì đã xoắn thì e xoắn hết rồi , tâm lý rất thoải mái , dù nó có tuyên bố mai nó lấy ck thì vs e là muỗi vì nó đang sai lầm chứ k phải em
  3. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thật là thủ đoạn đúng là con trai giống y hệt ng yêu mình.
    có lỗi thì phải nhận lỗi và chịu phạt. bạn muốn đc tha thứ thì phải thật lòng và đừng bao giờ thế nữa khi con gái còn yêu thì dễ tha thứ lắm mới chịu khổ 1 tý đã kêu. bạn gấu nhà bạn còn buồn và khổ hơn rất nhiều mình thấy thật thương cho những ng có kiểu ng yêu thế này rồi lại chứng nào tật nấy. quá thất vọng về mấy chàng
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    - máttè 1 điểm vì quan điểm há miệng chờ sung,
    Nếu vẫn rất tự tin, tin rằng bản thân mình k cần làm gì gái sẽ chủ động liên lạc. Nếu như có mất gái thì sau này cũng chẳng trách được ai, chỉ trách được mình vì quan điểm của gái khi nhìn lại, nó sẽ đánh giá máttè là thằng không quyết tâm, k có đủ ý chí để hàn gắn tình yêu. Vứt là đúng!

    Trong khoảng thời gian tới, nếu máttè k quan tâm tới gái nữa. Gái nó sẽ rất nhớ máttè , có thể khóc vì máttè có thể cảm thấy k ngủ đc, cảm thấy cồn cào nhớ đến phát điên phát dại. Nhưng máttè cũng nên nhớ rằng, con gái nó có 1 sự tự ái cao vô cùng. Việc nó có thể liên lạc lại với máttè, 2 đứa lại làm lành lại hay nó sẽ không và im lặng chờ 1 người đàn ông khác, 2 trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra. Rất cao!

    Nhưng chính máttè, cậu cũng cần gái chứ k phải là 1 kẻ bất cần. Việc cậu rung đùi chờ mà lòng thổn thức, chính bản thân cậu đã tự đặt mình vào thế bị động, mà tình huống đấy cũng không khả thi.
    Nếu cậu cảm thấy mình đúng thì cậu cứ việc rung đùi chờ hưởng lợi,
    thế nhưng nếu cậu thấy mình đã sai, hãy xin lỗi. tếu táo và thẳng thắn. Hãy cứ chủ động hàn gắn, nếu như đã làm hết sức mà cô gái của cậu vẫn kiên quyết từ chối thì đúng là 1 đứa lạnh lùng, thứ gái k có lòng vị tha mới là đáng vứt!

    Không phải cứ lúc nào cũng chứng tỏ mình là 1 thằng đàn ông mạnh mẽ, 1 thứ bất cần là hay.
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ah ko huynh ah , nói là ngồi đợi nhưng trong lòng đệ nóng như lửa đấy . Chả qua là tự chấn an 1-2 hôm sau cái buổi tối hôm qua thôi , giờ e tỉnh táo ngồi nghĩ lại toàn bộ diễn biến hum qua . Thực ra việc gái nó đi vs thằng gà kia là 1 phần trong kế hoạch trả thù của nó vs e thôi ... vì e quá hiểu con ng của gái , vô cảm và thù rất dai ... Kể cả nhưng lời nói hôm qua , cũng chỉ muốn e phải đánh mất tất cả sự tự tin , lòng tự trong , cả gái ... lúc quỳ xuống xl thì nó bước đi vào nhà , nhung gái chưa đi lên nhà ngay mà 1 lúc sau khi rồi mới lên , chí ít e đã đánh đúng vào tâm lý của gái ....

    Thực sự giờ m biết thừa là gái vẫn còn tcam vs m , nhưng gái đang bị lòng căm thù che hết mắt rồi , ko biết phải làm thế nào nữa ... E tính gấp 365 * = giấy rồi tặng cho gái , mỗi 1 * là 1 lời chúc ... bắt chước bài của 1 tiền bối trong cốc đã quy ẩn .... Ăn năn hối hận đã có , chỉ thiếu có quyết tâm sửa chữa hay ko thôi ... 365 **** sẽ là thể hiện điều đó .... hy vọng gái hiểu ra tất cả
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Làm gì phải khổ thế, cứ để 3 - 4 hôm nữa hãy qua đánh = hoa là đc rồi, nó có thể vứt đc 1 hôm nhưng nó có vứt hết 1 tuần được không?
    Tâm lý con gái nó chỉ giận đc khoảng 3 - 4 hôm thôi, có em thì chỉ 2 hôm, nhưng cậu cứ im hơi lặng tiếng khoảng 3 hôm sau hôm cậu quỳ xuống j j đó. Sau đó mua bó hoa ra vẻ mình là thằng si tình lắm. Đến và xin lỗi nó, làm gì mà gấp giấy với sao làm gì cho khổ.
    Mà gấp lắm nó lại bảo mình màu mè, bày trò. Lắm đứa nó đổ cả lọ đi thì phí công sức. Nhục mẹt ra.
  7. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn là nên thật lòng và sửa chữa thật đi vì mình cũng giống bạn gấu của bạn, mình cũng nhận được nhiều sao nhiều trái tim lắm rồi. Bạn phải thực sự hiểu ra lỗi của bạn và quyết tâm sửa chữa thật lòng đừng để giống ng yêu của mình hứa rồi để đấy con gái khi yêu ngu lắm dù bjk ko dễ vứt bỏ người yêu như con trai các bạn đâu. Con gái ng ta chỉ cần nhất là sự thật lòng. Bạn có bjk bên trong cái lạnh lùng của bạn gấu là sự đau khổ buồn chán lắm ko nếu ko đc tha thứ thì cũng đừng nên trách than gì cả đấy là kết quả do bạn tự làm ra. Hi vọng bạn sẽ được hạnh phúc bên bạn gái và đừng làm bạn gấu buồn nữa.
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn đã cho mình 1 chút lời ,dù là rất nhỏ thôi nhưng thực sự k nhỏ chút nào . Mình k biết phải làm thế nào để cô ấy nhận ra là mình đã hối hận tất cả rồi , chỉ mong cô ấy đánh kẻ chạy đi và cho kẻ chạy lại 1 cơ hội để bù đắp lại . Mình xin hỏi bạn 1 chút ngoài lề là trước đây bạn vs ng yêu bạn có xảy ra TH như mình và gấu k ?
  9. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ko phải trước đây mà là hiện tai đang như vậy đấy mình rất buồn lên lang thang trên mạng mới đọc được câu truyện của bạn. Bạn cứ gấp sao, tặng hoa con gái ai chẳng xúc động, hằng ngày hãy hỏi thăm, quan tâm và cho bạn gấu 1 ít thời gian nữa nhưng tất cả việc bạn làm ko phải là để bạn gấu thấy bạn hối hận mà là thật tâm bạn hối hận nếu là mình chắc mình cũng ko nỡ đánh bạn quá tay đâu . Mà đừng có biệt tích để chờ bạn ý tự nguôi ngoai naz, cái ý chỉ làm ng ta bực mình và tủi thân hơn thôi. Còn giờ việc quyết định ko phải do mình hay do bạn mà là do gấu nên bạn phải chấp nhận thui vì chẳng trách được ai cả. giờ chỉ có hi vọng thôi vì bạn cũng làm hết sức rồi, dù ko quay lại được thì ít ra cũng làm bạn gấu ko ghét bạn nữa. Quan trọng nhất là đừng có lằng nhằng với các e gái khác nữa mình thật ko hiểu có 1 ng yêu mình thật lòng là ko đủ mới con trai các bạn à????
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Chí ít ra cũng có 1 người đồng cảm vs gấu của mình , chắc bạn cũng cảm thấy buồn lắm khi trông thấy cảnh ng yêu mình chat chit yêu đg vs 1 đứa trên mạng như vậy . Thực ra thì trước m có giấu gấu mình , có bắt cá 2 tay nhưng chỉ qua mạng thôi , trong time yêu nhau m k hề tiếp xúc vs nhỏ đó , 1 phần vì nhỏ ở xa , 1 phần vì m yêu gấu , k muốn cảnh dắt dít nhỏ đó mà làm gấu buồn . Mình cũng đã chấm dứt vs nhỏ đó qua đoạn chat vừa rồi . Tiếc là gấu quá khinh ghét m , có lẽ 3 ngày sau thì m sẽ chủ động hỏi thăm , hay mang hoa qua cty tặng gấu ... biết là sẽ bị ghét rồi nhưng ít ra cũng cảm thấy k hối tiếc dù có nhận đc kết quả ra sao đi nữa . Giữa bm có 1 cái gì đó khó nói lắm , bảo sao 5 lần 7 lượt m phạm lỗi , m chỉ xuống nc là gấu tha thứ ngay , cả 2 đứa cũng tính chuyện sau này rồi đấy chứ , đk nhà m cũng có , 2 bên gia đình k phản đối gì , cốt là 2 đứa hay mâu thuẫn , gấu nó muốn 1 tyêu của 2 đg thẳng song song , mà m thì ngược lại 2 đôi dép thì đúng hơn . Cảm ơn bạn rất n đã cho m chút lời tâm sự , biết đâu m vỡ lẽ ra n điều

Chia sẻ trang này