1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì tội của bạn cũng quá to đấy vì mới yêu có vài tháng đã làm ng yêu mình phải chịu bao 5, 7 lượt hơi bị ác đấy. Bạn giống y hệt ng yêu mình cái khoản kia nhưng ít ra phải 3 năm đâu bạn ý tốt hoàn hảo đối mới mình, có lẽ thời gian làm bạn ý thay đổi mà mình ko thjk ứng được. Đừng giải thjk nhiều nếu gấu ko hỏi, đừng nói dối là gấu hiểu lầm vì nói mấy kiểu ý chẳng ai tin đâu, cần nhất là sự thật lòng và sự thay đổi của bạn. Mình cũng mong là bạn sẽ được tha thứ :)
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Pic của bác mate cũng thu hút khá nhiều chị em vào đấy nhỉ, chả trách mới đâu 2 ngày mà 10 trang, hot quá :)
    Có lẽ chị em hiểu rõ hơn cánh đàn ông chúng ta, bác mate nên trân trọng và nghiệm ra 1 số điều tối kỵ trong chuyện tình cảm nam nữ. Dù sao thì sóng gió cũng giúp bác trân trọng gái hơn .
    Kết quả em dự là sẽ có trong tuần này, với điều kiện bác chủ động trong trường hợp gái k có tiến triển gì. Nếu gái chủ động gặp bác nói rõ mọi chuyện thì tốt còn k thì trong vài ba ngày tới nên có hành động cụ thể.
    Hóng tin bác .
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E cũng sống cho tốt đợi đến thứ 7 rồi sẽ gặp mặt gái , trong những ngày tới thì việc k ll sẽ đc e cố gắng , mặc dù rất khó chịu các bác ah , bt ngày nào cũng quấn vs nhau , cả 1 tuần như thế này ai mà chịu cho nổi, bản thân gái cũng sẽ như e thôi , dù có đi chơi vs bất cứ ai đi chăng nữa ... ko biết thứ 7 có nên làm 1 cái gì đó tặng cho gái ko , hoa hay sao giấy chẳng hạn ... sợ mỗi kiểu cứ như tối qua , nó nhìn thấy nó lại đập bố xuống đất thì nhục lắm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thực ra 5-7 lượt là bm mâu thuẫn và m xuống nc làm lành , chứ k to như lần này . Âu cũng có lý do để bm cùng nhìn lại mqh 2 đứa cũng như sẽ trân trọng nhau hơn khi qua đc sóng gió này . Bạn nói đúng , qua minh có giải thích thì bị tương lại cho 1 đống vào mặt , thôi thì cứ thú nhận hết lại tốt . Đằng nào thì m vs con bé kia cũng đã chấm dứt từ quá khứ rồi
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn đỏ của bác em mới giật mình nhớ tới mấy cái phim Hàn hay Tàu gì ấy, thời gian chờ đợi nên có ít tài lẻ như đục đẽo, vẽ vời chân dung ,..v..v.. rồi đem tới thổ lộ với gái : Đây là tất cả tấm lòng, tình cảm anh đặt vào trong này trong những ngày vắng em,anh nhận ra em quan trọng thế nào, Gấu à, I Love U [:D]
  5. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Thấy chú vật vã quá, nói tóm lại cũng ko có gì ghê gớm cả. Mới chỉ chát chít thế thôi, chưa hẹn hò abc các kiểu mà gái của chú đã ***g lên thế kia. Chắc gì gái của chú cũng ko chát chít các kiểu với mấy chú khác. A thấy chú nhún nhường, lụy quá, trong khi sự việc ko nghiêm trọng như thế. Chú đã hối hận và gái cũng biết điều đó. Chú còn muốn chứng minh sự thật lòng gì nữa. Gái có phải ông nội chú đâu mà phải quỳ xuống xin lỗi, làm đủ trò các kiểu . Cs phải do ta quyết định, việc đếch gì phải dựa vào 1 đưa con gái như thế. Chuyện bé tí mà gái cũng ko thông cảm được thì sau này gặp sự cố lơn hơn, chắc chú chết vì gái quá. Thế nhé.
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Thực sư là đã hơi nản comment vì thấy chú khôn không ra khôn, dại không ra dại, mà kiểu này rất khó cải tạo.

    Không phân tích dài dòng lãng phí nữa, chỉ khuyên chú là thằng đàn ông hơn con đàn bà là ở cái bản lĩnh, bản lĩnh ở đây không là gì to tát cả là bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt.. để không quấn vào sự đồng bóng của đàn bà.. Phụ vốn dĩ không dùng lý trí để giải quyết sự việc, nếu chú rơi vào cái mớ bòng bong đó thì chỉ thêm rối trí và mà chẳng có ích lợi gì.. theo kinh nghiệm xương máu của anh thì lắm thầy thì nhiều ma, tuy nhiên nghe đàn ông còn có lúc đúng lúc sai, còn nghe đàn bà cố vấn chuyện tình cảm thì chỉ có hỏng.

    Dù ai nói gì thì nói, nhưng theo anh vụ của chú hoàn toàn có thể giải quyết (dù chú không đi thoe đúng cách).. nhưng theo nhận định của anh thì chú đã tự cầm súng bắn 1 lúc cả vào 2 chân mình rồi, nên chú sẽ phải chấp nhận ở vị thế.. lùn hơn gái dài dài.. điều gì xảy ra tiếp thì có lẽ anh không cần phải nói nếu đây không còn là mối tình đầu của chú.

    Anh không có ý mạt sát chú, nhưng xem ra nói nhẹ nhiều khi lại không thích nghe.
  8. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    N khi cái j nó cũng là sự may mắn. Mình chẳng làm j, tự nhiên gái nó hết giận thôi. Nhiều em ngon lành mình chẳng tán tỉnh j thì em nó vẫn yêu mình, n em mình tán chết cha, mặc dù chẳng ngon lành = mấy em khác, ... nhưng vì 1 lí do nào đấy mình vẫn thích mà lại chẳng tán được. Dời là như thế. Mà nghe chủ top kể xong thì cũng hơi nản. K biết nó y bạn tn nhưng qa lời kể thì mình cũng thấy nên giải tán. Tình cách, cư xử của con gái như thế là k được. Khuyên thật 1 câu, mai sau còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều. Nghỉ thôi, thật sự đấy.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xí hoàn cảnh của mình cũng giống mới bạn gấu thì mình cảm thấy thế nào thì nói ra như vậy thôi naz cũng có thể bạn gấu kia ko giống mình nhưng bạn bjk khi bị lừa kiểu đó con gái ai chẳng ghen, ai mà chấp nhận được chứ. Đôi khi vứt bỏ mọi thứ mà quỵ lụy tốt hơn nhiều. Đã yêu đương thì đừng có tính toán naz muốn gì làm nấy cứ nghĩ thế nào là đúng thì làm bjk chưa ít ra ko phải hối hận. bạn ko thấy bạn gái kia bjk bạn chờ ở đó nên đã đi qua mặc cái váy bạn chọn à??? Có thể bạn ý đi hẹn hò để quên bạn, để trêu tức bạn chứ hết yêu bạn ngay mà thay đổi thì ko bao giờ đâu, bạn cũng bjk là bạn gấu yêu bạn nhiều đừng nghĩ ai cũng dễ thay đổi naz.
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Vì comment của gái này anh sẽ phân tích thêm.. (nhiều khả năng gái có luẩn quẩn trong này, và anh không loại trừ gái này là gái của chủ top [:D])

    Em gái ạ, anh hoàn toàn đồng ý với những gì gái nói ở trên, nhưng bi kịch cuộc đời lại nằm ở chỗ, làm sao gái nó biết được điều trai đang làm là thành thật hay: "vì anh đang đau khổ nên mới quỵ lụy câu xin tôi tha thứ như thế.. liệu rồi sẽ được bao lâu đây?" a chắc chắn đây chỉ là 1 trong hàng trăm băn khoăn luôn nhảy múa trong đầu gái vào những thời điểm như thế.. đó là lần 1, cồn lần 2, lần 3 thì em gái sẽ thế nào..

    Nếu bản thân anh không phải là cao tăng, có khả năng đọc tình huống và đón đầu được những dòng suy nghĩ như thế, thì khôn ra nên hoạt động theo 1 nguyên tắc chung nhất.. và theo em nguyên tắc này nên lấy từ đâu?.. phụ nữ bọn e chăng [:D]

Chia sẻ trang này