1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là gấu e sáng nay lại tiếp tục đăng nhập vào nick face của e , hình như gấu đang quan tâm xem k biết xa nhau 1 time , e có léng phéng vs nhỏ nảo trên face ko ? hay mình tương kế quả này hả các bác
  2. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng liên quan gì đến chủ top cả tại vì con zai bây giờ đểu nhiều quá nên thấy nhiều ng có hoàn cảnh như mình thôi. Mong là các bạn đừng đểu đểu nữa hay thật lòng đi cho chúng mình được nhờ quan trọng là tự thấy mình có lỗi và muốn sửa chữ cái lỗi to đùng của mình thui. Lọ mọ vào đây mới thấy các chàng thật nguy hiểm :-ss
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cứ giả điếc coi như k biết nếu sự việc đúng là như vậy.
    Cậu cứ cả lo mấy cái vớ vẩn k đâu, việc em nó nếu có đăng nhập face của cậu thì nó cũng chỉ tò mò thôi, đấy là sự quan tâm mà k biết dồn vào đâu nên cứ phải tò mò cho đỡ xốn xang.
    Cậu định tương kế kiểu gì? Kiểu như anh nhớ em lắm hả?
    Như thế khác gì mấy cái sms hay chat YH!
    Cứ tới tận nơi đường hoàng mà nc, đừng có làm mấy cái việc " suy nghĩ theo bản năng"
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Trong cs thì không thể tránh được lúc phạm sai lầm nhưng quan trọng là tâm lý con zai bọn tớ , đứa nào đứa nấy đều k phải là ng bạc tình . Tuy mọi người trong này có những cách riêng để làm lành , nhưng đều vì 1 mục địch hướng đến cái tốt đẹp . Như vậy có phải hơn ko hay là next rồi mang lại cho nhau 1 vệt sẹo
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình định lát giờ nghỉ trưa , mình cầm hoa qua tặng gái , lúc đó phòng chỉ có mình nó thôi . Chắc nhìn thấy m là đóng sập cửa lại ngay nhưng kệ . Thừa biết là vẫn còn yêu m , nhwung chả qua là cái tôi quá lớn , nói bỏ qua thì chắc k nói = lời đâu , chỉ có hành động thì mới đem lại kết quả
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bộ các cô bây giờ k thế à [:D]
    Con người dù gái hay trai đều thế cả thôi, xấu tốt lẫn lộn. Nói thế là vơ tội cho ng tốt đấy, trên này đâu phải ai cũng nguy hiểm, bới thế mới có gà đó thôi, k có gà các Cáo nhà bạn lấy gì mà chăn :P
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay m vẫn quan tâm nt gọi nàng dậy đi làm + nhắc nhở nàng cơm nc ...tiếp lại vừa qua cty gái , gặp nguyên 4-5 cô đang ở trong p , sau 1 hồi định thần lại thì cũng đủ dũng cảm bước vào p , gấu thấy m giả vờ bận bịu sổ sách , lúc đi ra đang thấy nghịch nghịch chữ ký ở cái tờ giấy nháp , biết ngay giả vờ . Mình tiến lại nói tiếng mong gấu đừng ghét m , và chịu mọi sự trừng phạt của gấu . Tất nhiên là vẫn giận m , làm mình làm mẩy lên bảo m cầm về đi nhưng m quá hiểu tính gấu mà , giả vờ đấy ,nói tiếng tặng hoa cho gấu xong. m nhẹ nhàng xin phép ra về ... ra về cũng nhắn 1 cái sms , chắc k rep đâu .... Hy vong giờ những hành động quan tâm nhẹ nhàng và kiên nhẫn của m sẽ âm thầm được gấu ghi nhận , và sẽ lên tiếng thôi . Ko ai giận mãi 1 người kiên trì đúng k nhỉ ?
  7. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn vẫn tặng được hoa và ko bị đuổi thằng cổ rồi cố lên .
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên là gấu k phải 2 tay nhận mà m đứng sau lưng gấu rồi nói tiếng tặng và đặt lên bàn cho gấu , gấu k nói gì cả . Thể nào lúc về cũng buôn vs mấy đứa kia , nhưng công nhận m dũng cảm thật , nói xin lỗi mà có mấy ng ở đó . Haiz , nghĩ cảnh gấu vứt hay cho mấy đứa kia bó hoa của m thì buồn lắm vì cty m cách cty gấu tầm 40km , m phi về trong cái nắng 12h . K biết gấu có hiểu ko ?
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cái này k phải là hy vọng mà là tin tưởng ở bản thân sẽ cảm hóa đc gái nhé.
    Hôm nọ mình khuyên máttè cần phải làm 1 cái gì đấy, chứ k nên ngồi rung đùi mà hưởng lợi nhưng cũng k có nghĩa là khuyên máttè sồn sồn lên, cảm nhận đc cáo nó cũng xuôi với mình ở cảnh vừa xong rồi thì k cần phải nhắn tin chúc tụng gì cả, hoa cũng k cần tặng nữa, sẽ tạo sự nhàm chán cho nó.

    1/Giờ máttè im lặng chờ từ 2-4 ngày tiếp theo, sau đó rủ 1 cái cà phê, trong đó gài 1 câu chuyện thế này:
    "Em mấy hôm nay thế nào?........... ngày xưa các cụ đã có câu: giận lắm thì mất khôn, hơn nữa khoa học cũng đã chứng minh rằng: 1 người vui vẻ bình thường thì sống lâu gấp 4 lần 1 đứa hay giận dỗi, mà con gái khi giận sẽ tạo nhiều nếp nhăn và ,,,,,,,,, ko xinh!"

    Để ý thấy gái :) bật cười thì giở bài ra:
    "vậy có phải là xinh hơn k nào."

    2/Giả sử gái k bật cười thì máttè lại nghiêm túc mắt đăm chiêu (lắm bố trên này bảo mắt chớp chớp đuôi vẫy vẫy) nhìn gái mà nói:
    "K có em bên cạnh, cuộc sống này chán lắm"=((
    -> Tuy nhiên khả năng này khó xảy ra, mà cách 1 lại hợp với phong cách đểu đểu của máttè hơn>:)>:)>:)

    Về cơ bản chỉ có thế. Cái mình muốn máttè quay trở lại là như vậy, chứ k phải cái kiểu há miệng chờ xung rồi không tỉnh táo thêm 1 lần nữa quỳ xuống. Lấy lại bản sắc riêng thôi,
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ở chỗ mình mưa to quá , thế là khi qua cty gái vào vất cho gái cái áo mưa trùm ng cho đỡ ướt thì gặp ngay bên ngoài đang mặc áo mưa , thôi kệ đàng nào cũng thấy rồi , qua bảo " trời mưa to đấy e mặc áo mưa này vào cho đỡ ướt " . gái vẫn đang ngỡ ngàng , k biết e ở đâu ra , thì e để vào cốt xe nhẹ nhàng rồi bảo té khẩn ... gái chưa kịp nói gì .... đi 1 đoạn thì e thấy gái đi đằng sau thế là tiện bảo " thôi để a đưa về luôn "... mưa to e thì ướt hết , gái thì k nói gì , nhưng e biết kiểu gì cũng bên trong cũng lo cho e lắm , mấy lần đi trời mưa vs gái e biết mà ,nên thôi kệ . Đợi gái vào tới nhà an toàn thì e cũng về , k nói gì cả ... về e ướt như chuột . Haiz chả biết có làm tan chảy trái tim băng giá này của gái ko ? Ah quên mất là lúc về e để ý k cầm hoa của e về , chắc để ở phòng làm việc roài
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chắc chắn sẽ có 1 buổi gặp nhau nc như bác nói , e cũng vừa dầm mưa vì gái về, giờ đến lúc đó thì e có im hơi lặng tiếng thì cũng có lý do , " a bị ốm mấy ngày vừa qua " ... nếu gái còn yêu e thì chắc chắn những hành động hnay sẽ làm gái suy nghĩ lại và sẽ đưa ra quyết định .... còn đến lúc đó mà vẫn k lay chuyện đc tình hình gì thì e xin pó tay . Bảo sao gái e thuộc cung Bò Cạp - sát thủ máu lạnh . Haiz

Chia sẻ trang này