1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Quằn quại vật vã thoi thóp thấp thỏm nơm nớp ngắc ngứ

    vòng luẩn quẩn này thì về đc tới đâu =((
  2. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tôi già rồi các bác ạ mãn teen lâu rồi.

    Thời gian sẽ giúp gấu quyết định được nhìu thứ chúc bạn mate cưa lại được gấu :)
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nói xui nói rủi chứ có khi nào Gấu bác buồn tình, cần đc tư vấn nên mạnh dạn bấm google : tu van tinh yeu thấy ngay dòng thứ 2 nên vào box này lấy tên feca k nhể , vậy thì chết thật [:D]
  4. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trí tưởng tượng nhỉ
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng để phòng chứ k có ng ném đá, ném gạch đỡ sao nổi . [:D]
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mình xin update chút xíu về có sự biến động chút . Vẫn giữ tcam vs gấu ,sau 1 hôm e bị 113 bắt xe , gấu ra đón e và rồi cho đến hnay, đến thăm gấu thì gấu đa cười nói vs e . Không còn anh anh tôi tôi nữa , hiền và xinh hơn mấy hum trước nhiều rồi các bác ak . Vẫn giữ cái kiểu trêu chọc gấu và khéo léo , cũng rút ngắn được khoảng cách nên e đã cầm tay và hun gấu đk vào má[r32)] . xong không nói không rằng gì nhưng thế là ổn rồi , sau này sẽ cạch cái tật tán tỉnh linh tinh ,trăng hoa nữa , con gái khi đã ghen lên thì sợ lắm . Không biết đường nào mà lần đâu , trân trọng những gì mình đang có thì sẽ yên ấm nhà cửa , các bác nhé ...

    Tiện thanks bác Li 1 cái vì cái điều 3 của bác hum trước bác dạy e làm chột dạ , dù bị gấu xua đuổi thì chạy 1 lúc thôi , ko thì gấu sẽ cô đơn lắm , mà e lại còn rất yêu gấu . E đã quay lại và hiểu ra nhiều điều [r2)]
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ko biết sóng yên để lặng đc mấy hôm, thôi thì cứ mừng trc đã. Ke ke.
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Có khi sao chuyện này thì việc săm soi là không thể tránh được rồi , thôi kệ , mình làm việc của mình , ko ai ảnh hưởng gì thì sẽ yên ấm thôi

Chia sẻ trang này