1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải có chị em mới hiểu đc, hay bạn Atti vs mình đóng vai tình huống này cho nó cụ thể nhỉ :)
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E chỉ thấy thương gấu n thôi , càng nghĩ e càng thấy m tồi tệ . Bỏ qua cho e hết lần này tới lần khác nhưng e lại nói năng như vậy vs con nhỏ ex kia . Giờ chả biết nói gì ngoài chờ đợi , trước e cũng nói cho gấu là e vào nam rồi mở quán cafe take away ở hl , gấu rất ủng hộ e , có khi đợi khi nào e trở về ,mở quán ra , vào đúng ngày sinh nhật 25-10 của gấu , e sẽ bất ngờ xuất hiện tặng 1 bản piano mà e hứa vs gấu trước đây , lúc đó là thời điểm e hàn gắn lại tất cả . Ko biết gấu có tha thứ cho e trong khung cảnh bất ngờ đó ko ? e chỉ nghĩ đc cách quay lại là như vậy thôi

    Ban atta nói mình k sai , đúng là mình vô tâm , lạnh lùng ... k trận trọng những gì mình đang có là điều gấu nói vs mình . Mình k hề muốn trốn tránh , k muốn bơ ... mình rất muốn chạy lại níu kéo gấu , nhưng mình xin nhờ bạn 1 chút .... liệu bạn có thể tha thứ cho mình sau chuyện chiều này ko ?
  3. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả , người anh em . . . kinh nghiệm đấy , một khi mà đã xyz với nhau thì muốn bỏ nhau cũng khó ý chứ đừng nói trường hợp kẹo mềm này ... Đó là mình nói cho bạn yên tâm , còn đây là phương pháp nè bạn :
    - Đầu tiên là chối bay chối biến lỗi thuộc về mình , làm như bạn ở trên là oke rồi , tâm lý không xoắn lắm cũng tốt , cần phát huy , rồi nhắn cho em một cái tin ,KHÔNG cần pm lại cũng được , đại khái là cho gấu đọc được thôi , đại ý là mình đang sống cho hiện tại và tương lai phải không em , còn quá khứ của anh , anh chỉ muốn giữ lại một chút kí ức đẹp thôi , vì vốn anh không phải là người bạc tình mà . . . (nói dài thế thôi , nhưng diễn tả thì càng ngắn càng tốt, mình không phải bạn nên không thể giúp cái này được)
    - Lặng một thời gian khoảng 1 tuần đi , không liên lạc gì cả, sau một tuần , hoặc 2 tuần đi , ĐÂY là thời gian gấu cô đơn nhất , đang suy nghĩ về những giây phút lãng mạn ở bên bạn và nếu bạn ******** giỏi thì gấu đang nhớ về cơ thể của bạn . . .Thời gian sẽ xoá nhoà những kí ức xấu , chỉ để lại những kí ức tốt đẹp bên bạn , nó có hormon quy định đấy (đã qua nghiên cứu khoa học)
    - Tốt nhất là cáo liên lạc lại cho bạn , lúc đó thì bạn nói chuyện sao cho tự nhiên nhất , để cho cáo biết là trong thời gian cáo chia tay (tạm thời), thì cuộc sống của bạn vẫn diễn ra bình thường , nói chuyện vui vẻ và nhớ là TUYỆT ĐỐI không kết thúc bằng một lời hẹn hò . . . hẹn hò này để lần hai , hoặc lần ba nói chuyện đi . Còn trường hợp gấu không liên lạc với bạn thì . . . Bạn phải chủ động liên lạc với gấu thôi , sau khoảng 3 tuần nhé (nhưng chắc không đến đâu) , hỏi thăm sức khoẻ gấu , nói chuyện vẫn tự nhiên như trên , chủ động gọi, chủ động kết thúc cuộc gọi . . . Chúc bạn luôn happy với gấu của mình và ... hãy để cô ấy thật hạnh phúc , hehe
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác quá tồi . Phải nói thật là như vậy, có mang tiếng đào hoa chăng nữa thì sự thật giờ đây bác là 1 con ng như thế . Liệu thế thì tyeu của bác sẽ tồn tại bao lâu khi gái thì quá tin ở bác, còn bác chỉ toàn lừa với dối gái nó như vậy . Qủa tim ng chứ k phải quả sắt .
    K phải bọn gái mới lẳng lơ, gọi bác lúc này = từ đó có lẽ cũng k có gì quá đáng, lúc đấy mà còn bác quẳng cho gái nó tn :.... Bọn mình sẽ quay lại " => cứ như bác là ng quyết định mọi thứ vậy .
    Nên cho gái cơ hội lựa chọn lúc này : Nghỉ, 2 ng chia tay hoặc tiếp tục ! Âu cũng là để giải thoát cho gái nếu gái quá mệt mỏi trong time 4 tháng kia . Sức chịu đựng nó cũng có giới hạn, giải thoát 1 con ng bị nhốt trong ***g cũng là làm ơn cho nta bác ạ !
    Nếu bác còn tiếp tục, sợ gái đau với mối tình này thì nên thể hiện tyeu 1 lần nữa, và cũng cho gái lựa chọn.
    Tình cảnh này gái là ng đc quyền lựa chọn, nếu nói quá là bác đi xin tyeu của gái cũng k có gì quá đáng ( nếu bác yêu thật lòng và yêu nhiều, còn thiếu tyeu thì k cần phải xin như em đã nói )

    Tạm hết !
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Lúc đó gấu cũng bảo vs e lựa chọn :
    1 . a để e đọc hết rồi bm sẽ nc vs nhau sau
    2 . e k cần phải đọc gì nữa và bm sẽ ko còn gì cả

    E rối quá , chả biết thế nào nữa ....
  6. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Con trai đã làm rồi thì không được hối tiếc , đã không cho đọc thì lại còn cho cáo đọc lại làm gì , chắc gì gấu đã thèm đọc . . . Vẫn giữ quan điểm như trên, các bác đọc kỹ thấy em nó hành động là đập vỡ cả con chuột với cái bàn phím thì không đơn giản là chỉ cần qua bắt đền là xong đâu , CHƯA CHẮC đã gặp được mà còn đòi bắt đền , phải để ý đến tâm lý gấu bây giờ là rất giận dữ không quan tâm đến cái gì cả mà chỉ có những suy nghĩ rất xấu về chủ top , tạm lánh bây giờ là phương án tối ưu , chờ một time , cho em gấu bình tâm trở lại rồi lên đây nói chuyện , còn những hành động khác bây giờ , dù có ngây thơ đến đâu cũng chỉ là trò hề
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2


    E rất yêu gái và muốn tiếp tục , rũ bỏ tất cả thì liệu sau này có quay lại đc ko hả bác Gió
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn chỉ thg Gấu ở cái miệng, cái lưỡi thôi, còn việc làm của bạn thì ngược lại.
    Bạn hỏi mình ah, ko dám so sánh với Gấu nhà bạn đâu. Tán 4th, chưa biết đổ hay ko, đừng nói tới z. Gấu cuả bạn cũng hiền, sống tc hơn mình nữa. Ko đáng bị áp dụng mấy chiêu trò tán gái vớ vẩn.

    Giờ bạn có liên lạc dc với Gấu ko? hay nàng Bế quan tỏa cảng rồi?
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mìh có suy nghĩ giống bạn này , vì mình quá hiểu gấu hơn ai hết rồi , có nói gì , làm gì cũng đều là trò lố , đóng kịch hết . Lúc nó biết đc , gấu thoát xác biến thành sư tử , gầm rú lên trong nhà mình , gọi anh anh tôi tôi vs mình
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thực ra bọn mình cũng xác định rồi , 2 bên gia đình k ngăn cấm gì , mình cũng vào nam mở quán cafe rồi cho cs gia đình sung túc hơn ... lo cho tương lai 2 đứa .... tiếc là để xảy ra như vậy ... Vừa lúc về mình có nt cho gấu nd như bài đầu của mình , k thấy nt lại . Gọi thì mình k gọi gì cả , nên k biết .... Bạn atta bảo tối nay mình có nên ra biển tìm cô ấy ko ?
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rũ bỏ thì k nên nói lúc này .Muốn nghỉ à ! Bác sẽ mang đc cái danh từ : Hèn " do các bác trên này đặt cho .
    Nên ra biển hay k => trả lời bác luôn : Nên .
    Bác quá hiểu gái, có thể bắt bài gái như vậy thì cũng k có gì khó hiểu khi sóng gió nó cứ qua đi và bác là ng chủ động .
    Hãy cứ chủ động như bấy lâu nay đi thôi .
    Em chỉ sợ rồi đây cái tyeu trong lọ của bác nó sẽ vỡ bung bét hết cả .

Chia sẻ trang này