1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... các bác giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi chủ Top ngoài lề tí, bạn gái kia đã từng bị... cưỡng bức r í hả???? Hỏi nghiêm túc nhé.
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn tìm lại topic cũ của Mate thì biết. Ko ai muốn kể chuyện như thế lần thứ 2.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    [:D] [:D] Có ai chết đâu mà em phải cứu, tình hình căng thẳng,chỉ sợ thiệt hại cho chị em. Cốc toàn là đực hiếm hoi lắm mới có mấy cô chân ngắn nên tớ k nỡ ;)) chỉ mong ngoài đường gặp mỹ nhân sa cơ lỡ vận, thương tích khắp ng em bốc lên xe chở về luôn :))

    @ Bác mate : Chiến sự thế nào rồi bác . :)
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2

    Chiện sự đang rất căng thẳng , ko nói trước được cai gi
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác cứ thong thả gặm cỏ thời gian này, nhưng cũng nên sẵn sàng tâm lý trc 1 số tình huống xấu có thể xảy ra. Chuyện này nên kết thúc trong 1 tuần, tránh để lâu k hay. K đợi gái chủ động mà bác phải là người chủ động tới gặp gái nó rồi bi bô gì đấy cùng với mang 1 đống tâm trạng sầu thê thảm kia, ta lại bon bon về đích thôi ấy mà [:D]
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tih hình hum nay e gặp nằm ngoài dự đoán của mọi ng , thực sự hnay e có hẹn gấu ở 1 nơi mà trước tỏ tình vs nhau... gấu bảo k ra , nhưng e vẫn đợi đến 9h thì e vô tình quay lại thì thấy nó đi vs 1 thằng , 2 đứa 2 xe . E đuổi theo để gặp gấu đến đoạn rẽ rồi thì e tâm trạng k tình tảo đã cắt ngang xe của gấu , thằng ôn kia tự nhiên đi theo sau tự nhien chõ mõm vào , rồi cứ đừng lỳ lỳ ở đây e vs gấu ... e nói : đây là ng yêu tôi , để yên cho bọn tôi nc ... lằng nhẵng mãi mới nc riêng đc vs gấu ... Thực sự hnay e nhìn thái độ của gấu khác hẳn cho vs n lần trước , e nói hết nc hết cái , thậm chí còn quyết tâm sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm , đánh đổi cải lòng tự trọng của e .... cũng chỉ nhận lại đc sự vô tình của gấu .... gấu e đã thay đổi rồi các bác ah ... e buồn và sock thực sự .... E yêu gấu nhiều lắm, e yêu rất nhiều ng con gái nhung chưa ai làm e phải đau khổ , tuyệt vọng thế này ... e quỳ xuống xin lỗi gấu , rơi nc mắt hối hận ... nhwung gấu vẫn quay lưng đi .... chỉ nói 1 câu " tôi cần thời gian suy nghĩ " .... Thực sự con gái có thể thay đổi nhanh vậy sao ... vừa mới 2 hum thôi mà 2 hôm đều đi chơi vs thằng khác sao ??? Đúng là nằm mơ e cũng k nghĩ con gái có thể thay đổi quá nhanh như vậy .... nó đi vs thằng kia ( 4 tháng e chưa gặp thằng này bao giờ )mà nó diện đúng cái váy hum e chọn cho nó , trang điểm còn đậm hơn cả hôm 100 ngày kỉ niệm yêu nhau .... thằng kia trông thư sinh hơn e , nên nó k dám ho he cái gì .... đau thật là đau

    thực sự hum nay e đau thật ... trong lời nói của nó , nó còn bảo e khốn nạn hơn cả đứa đã tình 1 đêm vs nó , rồi bỏ nó đi .... e có chat chit lăng nhăng nhưng chỉ là lời nói , chưa hề có 1 hành động phản bội nó .... thậm chí tối nay e đổi tất cả sự tự tin , lòng tự trọng mà bấy lâu nay e có ....k ngờ nó vẫn phũ phàng vs e như vậy , ngay chiều hum đó về e thấy nó k hề có 1 gì đó đau khổ cả .... lại còn hi hê đi chơi nữa ....
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tuy k buồn như bác nhưng em đọc mà cũng hình dung đc chút ít buồn thế nào ! Em cũng sock huống chi là bác . Đang xem eo rô nên post vài lời .

    Bác bình tĩnh lại, và suy xét mọi chuyện, coi đó như liều thuốc độc mà bác đã tự mình chế biến ra và phải uống nó, k thể khác đc .
    Gái đang bị che mắt, em gần như khẳng định như vậy, hẳn 2 ngày qua có thể gái có suy nghĩ thế này : Mình 1 lòng với anh ta, nhưng đánh đổi đc gì, anh ta vẫn chứng nào tật nấy, cưỡi ngựa xem hoa, tại sao phải đau khổ, dằn vặt vì 1 ng khốn nạn như vậy,... => mọi suy nghĩ tiêu cực ùa về, đè nén cảm xúc và theo phản xạ tự nhiên của con người, sẽ tìm cho mình 1 thú vui tạm thời, thử xem có thay đổi được gì k, đi bên ng đàn ông khác ta có cảm giác gì mới k, có ai làm ta k suy nghĩ về con ng đốn mạt kia k . => Coi như gái chấp nhận thử thách.
    Nếu thử thách đó mang lại nhiều điều thú vị, đi bên ng khác ta thấy ng này hơn hẳn ng kia,... => về nhà và so sánh => đưa ra quyết định
    Nếu tình huống : đi bên ng khác nhưng vẫn thấy nhớ, thấy đau khi nghĩ về bác, k vui và k có cảm giác hphuc hay gì gì đó khi đi với bác=> tức là vẫn còn yêu, và mọi chuyện chắc cũng k cần nói nữa bác mate nhỉ, sẽ đơn giản đi nhiều . Còn k thì kết quả sẽ rất tồi tệ .
    Hãy cho gái suy nghĩ trong thời gian này, tôn trọng mọi quyết định của gái .Khoảng 1 tháng nữa, nếu k có tiến triển gì thì theo em nên như lúc đầu em đã nói : hẹn gặp 1 lần ( chót ), cho gái lựa chọn 2 con đường, và SG thẳng tiến .
    Em cũng nói thêm là gái bác đang phải nếm đau khổ nhiều lắm đới, đừng nghĩ gái lạnh lùng như vậy là mọi chuyện đã kết thúc bác ạ ! Nỗi đau lớn sẽ làm tcam nta chai sạn đi rất nhiều .
    Em xem EU tiếp phát
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng nghĩ như gió đoạn tô đỏ trên , vì nó bảo những nỗi đau mà đã trải qua chỉ là 1 móng tay so vs những gì nó đã từng chịu thôi . Rôi trong lời nói còn trách mình trước giờ sao a k lên nhà tự giới thiệu là ng yêu của e đi , trước e có đề cập vđ này nhưng chính nó là ng gạt đi , giờ nó lại lôi ra trách e là sao ? giờ tâm lý căm ghét e đang đè lên cái đầu tí tẹo của gấu rồi , e chả biết phải làm gì hơn . Vừa tâm trạng quá , làm 1 bài lên face , chắc là gấu sẽ đọc đc . Hy vọng nó hiểu đc tcam của e vs nó k phải là tcam hời hợp , yêu thì yêu mà k yêu thi thôi ....
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bình tĩnh Mate ơi,

    Con gái, nhiều khi nhìn vậy mà thực ra ko phải như vậy. Nên biết quan sát ánh mắt. Nó nói lên nhiều điều lắm. Tưởng là phũ phàng, vô tình mà lòng đầy mâu thuẫn giằng xé. Hành động quay lưng đi nói lên điều đó.
    Mình cho rằng đây là một sự trả đũa những gì bạn đã làm trc kia. Hiểu cảm giác khi nhìn người mình yêu đong đưa, hoa **** với kẻ khác. Gián tiếp muốn nói với bạn rằng " Ko có anh, tôi vẫn đầy zai theo" " anh phải trả giá vì đã ko trân trọng tôi" "lần này tôi sẽ ko dễ dàng tha thứ cho anh"...

    Nói cách khác, những câu nói "khốn nạn", cách thể hiện bất cần, dữ dằn như vừa rồi ko phải vì cô ấy đã thay đổi, đã hết yêu. Gã trai kia thực ra giống như cái gối ôm, như con cún hay em búp bê giúp Gấu giải buồn, thấy bớt cô đơn, bớt trống vắng, chơi vơi trong lúc này.

    Bạn nên bình tĩnh, cố gắng dẹp cái cay cú, thất vọng đang cao trào. Đêm nay sẽ là một đêm nhiều trăn trở với Gấu. Giãn binh khoảng 2 ngày để 2 bên lại sức. Thấy Gấu đi với ai cũng đừng nhảy dựng lên. Cái kiểu gái khi đã xù lông nhím tự vệ, thì ta càng xáp vô, nó lại càng ác hơn.

    Sau rồi, thật bình tĩnh làm một cuộc nói chuyện duy nhất ( tiện tay thì vớ bừa cái gì mà đập). Xuống nước như tối hôm nay là quá đủ rồi.

    Have a nice dream.

    "Nơi nào còn hi vọng, nơi đó có con đường"​
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Haiz ... cuối cùng cũng qua đc 1 đêm vất vả ... chưa biết nói thế nào , để lát qua cty rồi tính sau vậy

Chia sẻ trang này