1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Điện Biên :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VoiCoi, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Đi Điện Biên :D

    Tuần tới tớ định đi Điện Biên phát , có điều cũng chưa biết nhiều lắm về những nơi nên đi trên đó, có ai đó đi rùi có gì hay ho, hoặc thông tin, kinh nghiệm về đi lại, xe cộ... chỉ giùm với

    Lịch tạm thời là đi 03 ngày, lúc đi oto, lúc về máy bay (ko biết có trực thăng ko nhỉ)

    Thanks

    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ặi Voi còi
    BỏÊn thÂn thỏằn mỏằi ngặỏằi 'i cung này 'ỏằu phun ra cỏÊ lặỏằĂi. Càng to, càng bâo càng phun mỏĂnh. Tỏằô ĐB vỏằ, không có mĂy bay trỏằc thfng, chi co mĂy bay bà già cĂnh quỏĂt kêu phành phỏĂch, rặĂi bỏƠt 'ỏc kỏằ tỏằư. GiĂ vâ 'Âu chỏằông 500ngàn.
    Tren ĐB câng có vài khĂch sỏĂn. Nên ỏằY KS Muỏằng Thanh, o day còn tỏĂm 'ặỏằÊc. Có bỏằf bặĂi, có tỏâm quỏƠt, có...., còn nhỏằng chỏằ- khĂc thơ tỏằ? lỏm.
    Tôi hay 'i 'iỏằ?n biên lỏm. Hay la ban dành thỏằi gian 'ỏằf tham gia vỏằ>i bỏằn tôi 'i. Trong thĂng này 'ang chuỏân bỏằ< 'i bỏng xe mĂy 'ỏƠy. Phê lòi dom.
    [abc][deg] Cao Son
  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    kekekek, thanks đ/c, nghe hấp dẫn quá nhờ, nhưng tớ và thằng bạn định đi T6 này rùi, với lại lên đó mà đi xe máy thì mệt quá, mà thế phải đi dài ngày hơn.
    P.S: Ngồi oto cũng nhìn thấy con gái Thái tắm chứ sao kekeke
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    không gì thú bằng ngồi xe Minsk chạy ra karaoke ngoài thị xã, chọn quán có mấy cô người tông dật...
    Hasta La Vista
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác Hasta la Vista này.
    Chuyện " Thích đi" và kinh doanh cai" thích đi" la một đoạn đường dài lắm. Em chẳng đủ tài nên chỉ thoả mãn được cái " thích đi" cho bản thân em thôi. Thêm nữa, trên này có ai bắt khai rõ danh tính thôi. Cũng như bác, có cái tên Tây haha tatta gì đấy thôi. Cái nick CaoSon cua em cũng như tên người thôi. Xin bác cứ gọi em là thằng cu Sơn là được rồi.
    Nghe vẻ bác cũng thích lượt phượt đấy nhỉ. Làm một cạ nhé!
    Đời lộc cộc!
  7. Petronius

    Petronius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng này thấy khoái ông CaoSon quá, khi nào ông đi Điện Biện bằng xe máy thì cho tôi nhập hội với.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Khi đi Điện Biên bằng máy bay, bạn chớ ngạc nhiên khi vào đến lòng chảo máy bay không hạ cánh ngay mà lượn một vòng rồi mới hạ độ cao vì phải lựa theo chiều gió (thường gọi là gió phơn) xoáy trong thung lũng này, cũng là một điều kiện cho an toàn chuyến bay thôi.
    Không biết đêm đêm còn người ta ôm nhau tâm sự ngay trên đường băng của sân bay không nhỉ?
    Hasta La Vista
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhớ không nhầm, môn địa lý lớp 12 có nói đến gió phơn. Gió phơn là gió Tây nam, thuờng có vào tháng 5, tháng 6 âm lịch, bà con vẫn quen goi là gió Lào đấy. Mùa đông, không có có phơn, máy bay vẫn lượn một vòng rồi hạ cánh. Vì đâu lại thế?
    Điện biên là một lòng chảo, xung quanh là núi. Nếu máy bay hạ thấp độ cao trước khi vào lòng chảo thì hậu quả khôn lường. Tai nạn là cái chắc. Thế nên họ chỉ hạ thấp ở độ cao nhất định để vượt núi. Và với độ cao này, khi vào lòng chảo không thể xuống ngay được, buộc phải lượn lờ.
    Đời lộc cộc!
  10. sacados

    sacados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Cao Sơn,
    Lý lẽ rất thuyết phục nghe phê cái lỗ nhĩ. Cảm ơn bác không có bác thì em vẫn nghĩ cái bác Hasta La Vista lúc nào cũng đúng.

Chia sẻ trang này