1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đổi tiền xu 500 VND

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Description, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đi đổi tiền xu 500 VND

    Ngày mai, Hà Nội đặt máy tự động bán bao cao su



    Nhân Ngày Dân số Thế giới, ngày 9/7 Hà Nội Sẽ khai trương chiếc máy tự động bán bao cao su đầu tiên ở Việt Nam tại số 2 phố Tràng Tiền.


    Người sử dụng máy này chỉ cần thao tác đơn giản bó một đồng tiền kim loại mệnh giá 500 đồng vào khe máy sau đó ấn nút tương ứng, một chiếc bao cao su hiệu OK sẽ rơi xuống khay.



    Mục đích là tạo điều kiện để người mua mặt hàng đặc biệt này không cảm thấy ngượng như mua tại các cửa hiệu. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Công ty EZ với tổ chức DKT quốc tế tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam.



    Trong năm nay, những người thực hiện dự án có kế hoạch lắp đặt thêm nhiều máy bán hàng tự động cùng loại ở nhiều địa điểm khác nhau.



    Theo Tiền Phong
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nên có nhiều loại để lựa chọn chứ 500 thì cứng lắm. Xu có cả 2000 và 5000 cơ mà.
  3. coixuong_online

    coixuong_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ờ, phải đi đổi tiền xu mới đc. Không có loại cao cấp hơn nhỉ. Tiếc thế. Dù sao dùng OK là an toàn rùi
  4. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    vào tiệm thuốc thì ai biết mua thuốc hay mua bao cao su. nhưng người nào cuống quít đi đổi xu 500 , sau đó chạy ra số 2 tràng tiền thì chắc chắn không phải đi mua thuốc.
    tay nào rắn mặt, cầm máy ảnh đặt sẵn focus vào cái máy bán, sau đó ngồi rình ... hẹ hẹ ...
    mua hiệu thuốc thì tiền nào cũng mua được, còn mua ở máy nhất định là phải tiền xu
    phiền ghê.
    không biết về sau có nảy sinh thêm bà bán thuốc lá ôm mẹt ngồi cạnh máy bán bao cao su tự động, ngoài chức năng bán thuốc lá, kiêm luôn đổi tiền xu 500 không nhỉ.
  5. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    mấy anh ơi, em chưa đi mua cao su bao giờ, thế đến hiệu thuốc phải nói gì cho giống dân chuyện nghiệp ạ ? eg: Cho em một "vỉ" cao su ? Hay : Cho em 500 cao su ?
  6. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nói bán cho em 500 Sing gôm, loại mà có thể thổi ra to bằng cái bóng bay ấy, thế nào các bác ở tiệm cũng biết. Còn không thì nói luôn cả hiệu nữa. Hehe.
    Còn cái máy bán BCS đặt ở chỗ nào? Đặt chỗ sáng quá có khi chỉ phục vụ cho các bác girl với các anh boy thôi.
  7. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    hôm qua em cũng hỏi như vậy chỉ thấy cô bán hàng cười với mấy người ở đó quay ra nhìn, loay hoay giải thích mãi mới mua được 1 cái...ngượng chết đi được. -_- anh này xui dại quá...Thực ra thì phải nói thế nào ạ ?
  8. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em không cần nói. Em đến bác sĩ, kêu bác sĩ kê cho em cái toa thuốc ghi như thế này:
    Chẩn đoán bệnh: YSL
    Đoán thuốc: BCS
    Liều dùng: 1lần/ 2ngày, trước khi ngủ
    Thời gian dùng thuốc: 30 năm
    Xem còn ai dám cười em nữa.
  9. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    này ông nói YSL là thế nào đẩy hả ?? tôi hỏi tử tế mà ông trả lời cái kiều gì thế, muốn fun sang bên mấy box vui cười nhé, tôi đang cần tư vấn.
  10. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    YSL="Yêu sướng lắm" chú em ạ(hehe). Chú muốn tư vấn đàng hoàng thì chú phải hỏi đàng hoàng. Chú đọc lại cái câu hỏi của chú xem cái cách trả lời của tôi nó có phù hợp với cách hỏi của chú không?
    Còn chú em muốn đi mua BCS thì vào nói với chị bán hàng"Bán cho tôi một hộp Durex". Chú nói đàng hoàng, nghiêm túc, đừng ra vẻ ngượng ngùng xem người ta có dám cười chú không.
    Thế nhé.

Chia sẻ trang này