1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đổi tiền xu 500 VND

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Description, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    ông trả lời vui cũng không sao, tôi cũng chỉ muốn hỏi trên tinh thần giải trí và học hỏi, nhưng nếu ông bị thằng nào nói là thằng YSL là thằng đàn ông, ông có tức không, rồi nó lại sửa thành Yêu Sướng Lắm. Với lại làm ơn đừng gặp ai cũng gọi là chú này chú nọ nhé, nghe như kiểu tôi nợ ông nặng lãi vậy, ra ngoài đường gặp trai tầm tuổi thì xưng em gọi anh cho xã giao thôi. chứ chẳng phải vì ông hơn tí tuổi mà tôi nể nên gọi anh đâu. góp ý chân thành đấy.
    Thế nhé.
  2. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chú em ạ, thế chú nghĩ chú là cái gì mà chú lên tiếng nói vài câu là tôi phải ngồi nặn óc để sửa thành "Yêu sướng lắm" thế kia? Tôi ghi YSL mục đích để đùa và tôi cũng hiểu rằng chú mà đọc vào thì chú nghĩ ngay đến cái nghĩa kia, cái đó là mục đích của tôi. Hiểu không? Còn chuyện mua BCS để làm 2 ngày/lần mà chú em nghĩ rằng "yếu sinh lý" thì do chú bị "ỳ tân lý", vào cái box YTST mà đọc nhé.
    Còn chú em có nể hay không nể là chuyện của chú. Chú ra đời rồi thì tự khắc sẽ biết nể ai và không nể ai. Trên forum tôi cũng không chấp chú làm gì. Còn theo thói quen của tôi, có nhỏ hơn tôi 1 tuổi tôi cũng kêu là chú.
    Vậy nhé chú em.
  3. deptrai_nhat_mang

    deptrai_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là bác nào có nhu cầu cứ gọi em 1 câu, em mua hộ, 5000 1 lần Mình chả dùng nên chả ngượng, cây ngay ko sợ chết đứng, hờ hờ
    Ai có nhu cầu thì liên hệ nhá, em ko châm kim đâu
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Thế này mấy bác điều tra dân số lại có việc rồi. Ngày ngày ra ngồi trước cái tủ bán BCS, tối về miệng lẩm bẩm: "May thật, mình vẫn có việc làm, kiểu này thất nghiệp thế nào được khi dân số vẫn tăng"
  5. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    vâng, em nể anh quá, em mới chập chững vào đời thôi đã biết thế nào là già mồm. Còn anh có sở thích chơi chữ thì em cũng chịu thôi ạ, anh chơi chữ sang quá đi thôi LOL, dùng toàn từ đắt !! Em đã nói rồi, nếu anh mà nói người chẳng nghĩ đến ta thì anh có già mấy ra ngoài đời cũng chả thằng nào nó nể đâu anh ạ. Anh nên nhớ anh chả là cái mẹ gì mà nói người này người nọ YSL hay là YTSL cả nhé. Tôi nói nhẹ một thì anh đốp lại 10 vãi ấy quá...LOL
    Thế nhé, chào cháu
  6. @BAIDA

    @BAIDA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    khiếp, mấy chú bé trong này ác quá. Chú ImD1 bao nhiêu tuổi rồi, ke ke khệnh nhỉ. Có mấy con trong này khi nào cũng xưng chị chị em em, cứ như già đời lắm :D như ngoài đời anh nhảy vào óp ú chúng nó từ lâu rùi hẹ hẹ. ...mà cái máy,.. cái máy đấy chỉ có 1 cái thôi à, chắc là cũng để thành mốc mõm ở đấy thôi, may ra nhà nước phải quảng cáo trên truyền hình là có cơ may trúng thưởng thì bà con mới mua hẹ hẹ
  7. ngo_oi

    ngo_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lại kể chuyện mua BCS
    Chuyện là thế này, bác trai tôi bị ốm liệt giường, khoản vệ sinh cá nhân ko tự lo được. Thế cho nên ban đêm chị giúp việc nhà tôi phải làm "thuỷ lợi cho bác". Tức là dùng bao cao su và một ống nhựa dẫn đến một cái container. Ngày nào bác tôi cũng dùng một cái là ít nhất, không kể những lúc thao tác sai hoặc là có defect. Cả nhà tôi, trừ tôi ra ai cũng có nhiệm vụ đi mua BCS. Chị giúp việc còn trẻ =>không sao, anh tôi thanh niên => không sao, mỗi tội anh ấy tính tình láu lỉnh lần nào đi mua cũng hỏi cô bán hàng về quality và đòi vào trong thử, chỉ khổ nhất là bác gái tôi hơn 70 tuổi rồi, cứ bị các cô bán hàng cười tủm tỉm vì mua thường xuyên lại với số lượng lớn. "Bà này già thế, mà còn..."
    Thế mới biết BCS có thêm một tác dụng nữa.
    Theo tôi các bạn nam không nên ngượng khi mua BCS. Chuyện đó hết sức bình thường. Nếu có thể, làm giống như anh tôi ấy, xem ai cười ai nào ????
  8. Banzai

    Banzai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    đang chuyện tử tế giờ lại thành chuyện cười. nhân tiện hỏi các bác xem mặt mũi cái máy đấy nó thế nào. đặt ở đâu. mới cả lúc cần tiền thì đút BCS vào nó có phun ra 500 ko.
  9. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hài hước quá, Em đi làm thường xuyên qua phố Tràng Tiền nhưng cũng chưa để ý là cái MÁY đó nó nằm ở chỗ nào, hình như là gần bảo tàng LỊCH SỬ VIỆT NAM thì phải , phía đằng sau Nhà hát lớn ý,
    Ai mua rồi chỉ chỗ để em đến mua thử một phát, Cái gì cũng phải thử mới biết cảm giác thế nào.
    Mà lớn rồi đi mua BCS là chuyện bình thường. Con trai cũng nên thủ 1 vài cái trong ví phòng khi trời mưa ! Chuyện nhỏ !
  10. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chào chú em,
    Chú xem lại nững chỗ tôi highlight trên ấy nhé, rồi chú so lại với bài tôi xem tôi có nói chuyện kiểu ấy không. Rồi xem "ai nói người mà chẳng nghĩ đến ta nhé". Lẽ ra tôi không trả lời chú, nhưng nghĩ lại nếu tôi không trả lời thì thành ra chú lại nghĩ "mình nói đúng quá".
    Thế nhá chú em.
    P/S: YTST=Ý tưởng sáng tạo. Bài nói về tính ỳ tâm lý ở đây:
    http://www.ttvnol.com/ytst/379147/trang-2.ttvn
    Còn YTSL là gì thì tôi không biết nhá =)
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 09/07/2004

Chia sẻ trang này