1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đổi tiền xu 500 VND

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Description, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    chà, có lẽ là anh em mình không hiểu nhau, anh thì thích chơi chữ mà tính tình em lại bộc trực, trong box GDGT nên em nghĩ anh chỉ post những từ và bài liên quan đến giới tính thôi, nào ngờ anh còn cho url sang bên YTST ( cái này chắc anh rành và hay vào hơn em ) Nên em không biết anh có thâm ý như vậy. Nhưng em nghĩ lại cũng thấy bất tiện, chẳng nhẽ anh luôn nói tắt chữ cái với mọi người sao ? mà mỗi box có 1 liên tưởng khác nhau anh ạ. vd chữ giao-hợp bên box toán học và bên box GDGT em nghĩ là có nhiều suy diễn khác nhau.
    p/s: Thôi, chúc anh giữ mãi cái YSL của anh nhé. . Cám ơn đã giúp em, anh là người NN nhất mà em từng gặp đấy
  2. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Vẽ chuyện quá, ra siêu thị mà mua rât nhiều lựa chọn, nhặt 1 hộp bỏ vào rỏ, ra tính tiền, chẳng cần nói gì cả
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    lmao...thế trông nó có giống với cái máy bán soft drink hay là giống như cái máy ATM??
    nhưng em nghĩ cái máy ý chỉ giải quyết nhu cầu nhanh, gọn, nóng bỏng và khẩn cấp trong những lúc cần thiết nhất....
    mà cần có thêm nhiều sự lựa chọn nữa : ngoài chỉ bán 1 cái đơn lẻ ra, nên có các nút option khác cho mua một gói nhỏ vài cái, hoặc một gói to một tá, và nên có một hộp chứa các tờ giấy nói vềAIDS và fòng tránh thai......
    tốt nhất nên mua sẵn một hộp to Durex ở nhà, nhà mình một nửa, nhà gf đặt một nửa, nên dấu dưới thanh dát giường ttrong trường hợp sợ người khác thó mất....
  4. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    nếu mà nhiều máy thì giải quyết nhu cầu nhanh gọn, chứ có 1 cái à, mùa hè nắng nóng chẳng nhẽ lặn lội phóng xe máy ra đấy mua . Thôi thì đi bộ ra tiệm mua cho nhanh. T_T. Mà các bác cho em hỏi là ở VN có những máy bán hàng tự động gì rồi ?..Hay là bán BCS là loại đầu tiên? o_0 ?
    Được taitrandht sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 10/07/2004
  5. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    He he thế thì ngày mai mình phải lên Tràng Tiền xem dân tình mình xêp hàng mua BCS mới được
  6. Banzai

    Banzai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Việt nam mình mới có máy bán hàng tự động thôi. tức là cái loại dùng xu ấy. vì chính xác ra thì xu VN cũng mới ra đời được nửa năm. bây giờ chắc có điện thoại dùng tiền xu và máy bán BCS thôi. vấn đề ko phải là cái máy đấy sẽ là nơi duy nhất có thể mua BCS. trước nay ko có máy đấy thì ng ta chửa hết à. chắc mục đích đặt cái máy đấy là để tuyên truyền, khuyến khích mọi ng dùng BCS thôi. ai ko xxx thì mua về nghịch. kiểu như bên nước ngoài thỉnh thoảng có ng đi qua phát cho một đống. trẻ con 4,5 tuổi cũng mang về. mang về rồi lấy cái kim châm một phát nhỏ rồi vuốt phẳng phiu. đem vào tủ của bố cất. thế là 9 tháng sau nó có một đứa em.
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi đi mua bao cao su, ngượng chết đi được, không để đâu cho hết ngượng.
    Không phải là vì khi bị hỏi mua mấy chiếc, tôi đã trả lời bà dược sĩ nhà thuốc là : "Có bao nhiêu mang hết ra đây!" , cũng không phải vì sau đó, các bà khác bỏ quầy chạy hết ra xem "con" nào mua lắm bao thế (Hu hu...) mà vì.... nó đắt quá, hôm đó rủi ro trong túi chỉ còn hơn hai trăm nghìn đồng, mà theo trí nhớ của tôi, hình như trên tivi cách đây độ 8-9 năm, nó quảng cáo là chỉ 500 đồng/3 bao OK cơ mà, sao bây giờ các loại đều vài nghìn/bao thế này?
    Chả là hồi đó, năm ngoái chứ đâu, trong một phút bồng bột dại dột không làm chủ bản thân, tôi đã lên mạng Internet và mở một chiến dịch "Tặng bao cao su miễn phí cho bạn" trong một tháng dành cho đối tượng học sinh phổ thông và sinh viên đại học, nói chung là bất kỳ lứa tuổi nào, để bạn làm quen với bao cao su, có hướng dẫn sử dụng thử (Khuyến khích tập dượt trước một mình để quen thao tác thôi, chứ không khuyến khích 2 người thử chung một chiếc!!!) sau này nếu bạn "lâm trận" chắc cũng không bỡ ngỡ và cũng mạnh dạn dùng thôi.
    Hehe, kết cục là hồi đó tiền mua bao cao su còn ít, tiền gửi bưu điện đi các tỉnh mới gọi là điên cái đầu. May không bị thằng nào chơi xỏ nó cho tên và địa chỉ của chủ tịch tỉnh, hay của ông giáo dạy Toán hay trù úm nó chẳng hạn!

Chia sẻ trang này