1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Di động và những chuyện buồn cười (lạm bàn xung quanh cái DĐ....)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Di động và những chuyện buồn cười (lạm bàn xung quanh cái DĐ....)

    Sáng nay em đi học buổi đầu tiên,hi`...(cái này chắc là ai cũng biết roài đấy ạ )...Sáng sớm em đến sớm nhất trường vì là mẹ em đi làm sớm nên em fải đi sớm theo..."ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường "....hic....đến nơi thì chẳng có ma nào cả,lang thang quanh đấy cũng chẳng có lấy một hàng net cho nó tử tế,hic...nói trắng ra là chẳng có hàng nào .....hi`...em mở bài hơi lan man roài...stop

    Vào học thì lố nha lố nhố,chẳng quen đứa nào,may quá có chuot-u học cùng em cho có chị có em,hi`...Dưới bàn em có 3 anh người Lào...giờ nghỉ giải lao cũng làm quen được mí anh,mí anh rút ví cho 1 đồng tiền Lào làm kỉ niệm luôn ....Cái này là tự nguyện đấy ạ ....Em lại lan man....

    Qua mãi chưa đến chuyện chính gì cả...hi`....thông cảm em fải đi tường tận....Vì lớp em cũng có mấy anh cũng hơi lớn tuổi,nói là lớn dưng mừ cũng dừng lại ở đầu 3 là cùng thôi ạ.Anh ý có cái di động trông cũng cũ cũ,chẳng biết là cái đời nào (em không thông thuộc lắm ),dưng mừ lại rất thích gọi trong lớp,đúng là khoe của,hay là thật không thì em chẳng biết....Lúc mọi người vào học roài cũng cứ thấy anh ấy nói chuyện mãi mới vào....khi vào thì em nghe loáng thoáng có đứa nào nói "vợ đau đẻ gọi điện về "...chẳng biết có đúng không mà tai anh ấy đỏ lừ....em bi giờ nghĩ lại mà thấy buồn cười quá....Sau đấy em còn nhìn thấy anh ấy gọi điện lén lút (thực chất là vờ lén lún nhưng mà rất công khai )===>chắc là cố ý muốn khoe của....

    Em thấy là rất buồn cười những người dùng di động theo cái kiểu đấy:có người vào đám đông đặt cộp xuống (nghe oai như cóc==>chuối),đang đi trên đường hết lên...

    Hôm trước em còn nghe một vụ hay lắm,dưng mà bi giờ em fải vìa...hẹn các bác hôm khác....bác nào có chuyện gì hay hay kể cho anh em nghe với nhá!

    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!

Chia sẻ trang này