1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi du lịch Ấn Độ, Nepal

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DeBonHn10, 06/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeBonHn10

    DeBonHn10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch Ấn Độ, Nepal

    Ở trên này các anh chị nào có kinh nghiệm chỉ cho bon em với(visa, thủ tục, food,...), bọn em đang có dự định đi India và Nepal một chuyến.
  2. timtam

    timtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    timtam đang ở Ấn Độ ( chỉ mới được khoảng hơn một tháng). Nếu bạn cần hỏi cụ thể thì email cho timtam (Tam_213534@infosys.com)
    Về visa thì visa vào Ấn Độ khá đơn giản (Nepal thì timtam chưa đến nên không rõ visa thế nào, nhưng timtam có hỏi một sồ người thì mọi người bào visa vào Nepal rất cũng dễ). Bạn liên hệ với Đại sứ quán các nước nhé
    Về thức ăn thì timtam không rõ khẩu vị các bạn như thế nào nhưng theo timtam, thức ăn của Ấn Độ còn dễ ăn hơn fast food của bọn Mỹ. Chỉ có điều là phằn lớn là thức ăn chay!
    Bạn định sang Ấn Độ/Nepal khi nào và định ở bao lâu. Khoảng gần cuối tháng 7, timtam định đi chơi vùng North India (Delhi, Agra, Jaipur) và nếu thu xếp được thì đi cà Nepal
  3. DeBonHn10

    DeBonHn10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn, khoảng tháng 10 tôi mới bắt đầu chuyến đi. Lúc đó bạn còn ở India không?
    Mình dự định thăm một số đền chùa, hành hương về đất phật. Mình sẽ email hỏi bạn một số chuyện nhé.
    Cảm ơn bạn nhiều lắm.
  4. timtam

    timtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    timtam chỉ ở Ấn Độ đến hết tháng 7 này thôi, sau đó về VN khoảng một tháng.
    Đến tháng 10 thì chắc timtam không sử dụng email ở trên nữa. Bạn email cho timtam theo địa chỉ minhtam80@hotmail.com nhé
    Thân,
    timtam
  5. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Về việc ba lô sang India hay Nepal không có gì khó khăn. Bạn chỉ cần xin visa Ân Độ, nhưng nhớ là phải xin loại Multiple hay Double Entry đó nha. Xin loại Single bạn sẽ không sang Nepal được.
    Visa Nepal bạn có thể xin tại phi trường Kathmandu hoặc cửa khẩu Sonauli (30 $US). Từ ga Gokhpur bạn có thể đón xe buýt đi Sonauli với giá không đến 100 Rupees (chỉ hơn 2 $US thôi).
    Vào link sau để tham khảo thêm thông tin => http://www.lebichson.net/Thongbao/00TBLQAD2005.htm
    Chúc bạn được nhiều niềm vui trên xứ sở cà ry (curry) !
  6. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    DeBonHn10 ơi !
    Hay là bạn vào link sau xem sao. Tr nghĩ chương trình này hay quá, giá rẻ như bèo .
    DeBonHn10 vô => http://www.lebichson.net/Thongbao/00Hanhhuong2005.htm
    Nên đăng ký theo group sẽ tốt hơn
  7. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tin mới, hình mới
    Giới thiệu các bác những hình ảnh về các Thánh tích Phật giáo ngày nay tại Ấn Độ (hình mới tinh 11/2005). Vào từng link để xem. Không có tiền tham gia hành hương thì ?oHành hương online? vậy nhé !
    Chia sẻ cùng các Bác
    Nơi Phật giáng trần =>
    http://theodauchanphat01.bravehost.com/TDCP2005Lamtyni.htm
    Nơi Phật thành đạo =>
    http://www.freewebs.com/theodauchanphat/TDCP2005bddt.htm
    Nơi Phật nói bài Pháp đầu tiên =>
    http://www.freewebs.com/theodauchanphat02/TDCP2005Locuyen.htm
    Nơi Phật tịch diệt =>
    http://www.freewebs.com/theodauchanphat02/TDCP2005Cauthina.htm
    Trung tâm hoằng Pháp thứ nhất của Đức Phật và các Đệ tử =>
    http://theodauchanphat.bravehost.com/TDCP2005Vuongxa.htm
    Trung tâm hoằng Pháp thứ hai của Đức Phật và các Đệ tử =>
    http://www.freewebs.com/theodauchanphat03/TDCP2005Xave.htm
    Mục lục hình ảnh =>
    http://www.lebichson.net/Lienlac/Muclucbaimoi.htm
  8. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ với bạn vài thông tin:
    - Thức ăn: bạn không tránh khỏi món cà ri hay hương vị cà ri. Nếu không ăn cay được thì có thể bảo họ đừng làm cay. Người theo Hindu thông thường ăn chay nên món chay đâu cũng có nhưng khác với món chay của mình. Tuy nhiên các món mặn cũng có, khi mình ở đó thì chỉ thấy bán đồ biển và thịt cừu. Đó là chỉ hai lựa chọn cho món mặn vì Ấn Độ có nhiều tôn giáo. Có người không ăn thịt heo hay thịt bò.
    - Nơi ở: mình nghĩ là rẻ, giá cả khoảng tương đương với Malaysia. Tùy theo túi tiền, Ấn Độ có rất nhiều loại khách sạn nhà nghĩ mà bạn có thể đến. Mình đã ở Mumbai (tên mới của Bombay), Visackhapatnam (một thành phố biển trên vịnh Bengal) và Rajamundry (thành phố nhỏ) nhưng không có dịp tham quan nhiều nơi.
    - Con người và cảnh quan: bạn sẽ khám phá một thế giới đầy màu sắc cả nghĩa đen lẫn bóng.
    - Visa: lúc đó công ty mình xin visa để mình đến Ấn Độ từ Iran, mất 2 tuần và khoảng 40USD.
    Mình có dịp ngồi xe từ Visac tới Rajamundry, thấy được cuộc sống của nhiều tầng lớp trong xã hội. Có khi nhìn rất giống VN. Bạn nên đi như vậy ít nhất 1 lần để thấy được cái bên trong của đất nước đó. Rồi còn đi tàu hỏa từ Rajamundry tới Chennai. Tuyệt vời, cuộc sống và con người, một xã hội thu nhỏ trên một chuyến tàu.
  9. immerallein

    immerallein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của tôi về Ấn Độ:
    1. Bẩn. Rác rưởi khắp nơi.
    2. Đói: Sau khi đi Ấn Độ, tôi mới "phát hiện" ra rằng mình ko ăn được curry. Thực tế là trước đó tôi có thể ăn được, thậm chí còn thấy rất ngon. 3 tuần ở ÂĐ đã biến tôi thành người sợ curry đến tận bấy giờ (sau 2 năm). Kết quả: đói. Sụt 3kg sau 3 tuần tại ÂĐ. Về nhà ăn gì cũng ngon. Mang được mấy hộp thịt bò đi lúc đói cứ phải mắt trước mắt sau ăn vụng, đến khổ.
    3. Ăn mày. Đâu đâu cũng thấy ăn mày. Otô đỗ đèn đỏ họ cũng xông ra đập cửa kính xin tiền. Sợ.
    4. Ngưòi ơi là người. Đi đâu cũng thấy những người là người... thật ko hổ danh cường quốc dân số. Tôi đi tàu hoả từ New Dehli đến bang Rajasthan, thấy cơ man người là người. Toa tàu chứa được khoảng 100 người, thì nhồi fải đến 200 người, chưa kể người ngồi trên nóc, người đánh đu ngoài cửa.... không khi đặc quánh. Khủng khiếp. Còn nữa, 700km tàu hoả chạy mất 23 tiếng đồng hồ.
    Tuy nhiên, cũng fải công nhận rằng:
    1. Ngưòi dân Ấn Độ rất hiếu khách. Đi đâu bạn cũng nhận được nụ cười thân thiện khi bạn là ngưòi nước ngoài.
    2. Cuộc sống ở Ấn Độ khá bình dân. Bạn tha hồ lang thang đây đó, tiêu tiền khá thoải mái, không giống như khi bạn đi du lịch ở các nước phát triển khác. Tuy nhiên khi shopping phải để ý kẻo bị móc túi. Và tôi thấy áo da ở ÂĐ cũng rất rẻ và đẹp. Đặc biệt ở ÂĐ có món đặc sản "điện thoại quốc tế". Lúc buồn bạn có thể ra cửa hàng điện thoại công cộng "nấu cháo" về VN 30p, 1h, mà cũng chẳng đáng mấy tiền.
    3. Rất nhiều danh lam thắng cảnh và di tích giàu giá trị về mặt lịch sử, rất thích hợp cho những ai thích khám phá. Cuộc sống và thói quen sinh hoạt của người Ấn khác hẳn chúng ta, rất thú vị để tìm hiểu.
    Cuối cùng, như đã nói, với một cái bụng đói, tôi chả thấy hứng thú đi đâu, làm gì cả. Món duy nhất tôi ăn được (vì ko thấy có mùi curry) là trứng luộc chấm muối. Do vậy, chắc sẽ ko có chuyện đến ÂĐ lần thứ hai.
  10. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khi ở Visakhapatnam, tình cờ tôi đọc một mẩu quảng cáo trên tờ báo địa phương. Một gia đình giàu có nào đó đăng báo tuyển vợ cho cậu ấm vừa du học ở Mỹ về. Tiêu chuẩn là cô dâu phải tiết hạnh con nhà gia giáo. Không biết các bạn nghĩ sao chứ tôi thấy hơi sốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở một xã hội mà kết hôn do cha mẹ sắp đặt vẫn còn phổ biến, người phụ nữ còn phải theo những tiêu chuẩn đạo đức phong kiến và vấn đề giai cấp, giàu nghèo nặng nề thì thấy cũng bình thường.
    Từ Visakhapatnam tới Rajahmundry mất khoảng 5 tiếng lái xe. Tôi có cảm giác như đi trên quốc lộ 1A của mình. Con đường băng qua một vài ngôi làng, thị xã, cảnh gặt lúa, phơi lúa bên vệ đường, nhà tranh vách nứa,.. Đôi khi có thấy những bức tượng thần của đạo Hindu cao bằng vài tầng lầu xây bên đường. Ấn Độ là quốc gia có rất nhiều tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá nên có lẽ khó có thể khám phá hết. Rajahmundry là thành phố nhỏ gần vịnh Bengal. Trong thời gian rảnh, tôi trả 15 rupees cho người lái xe ba bánh gắn máy, giống giống như chiếc tuk-tuk ở Bangkok, chở một vòng thành phố, ghé thăm một vài đền thờ Hindu. Lúc đó tôi vẫn còn sử dụng máy chụp hình film nên không có ở trong máy tính post lên cho các bạn xem. Con sông có ý nghĩa quan trọng đối với người Ấn Độ, nguồn gốc của sự sống, người lái xe có vẻ thích thú khi giới thiệu nó. Đầy phù sa trông cũng giống Mekông nhà mình. Ngoại ô của thành phố nằm ven bờ biển bị tàn phá bởi trận tsunami vừa rồi, vẫn còn thấy vết tích từ trên không khi bay trực thăng ra giàn khoan từ Rajahmundry.

Chia sẻ trang này