1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi du lịch Ấn Độ, Nepal

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DeBonHn10, 06/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thể mua được thịt bò cơ à? Làm sao mua thế, tớthấy ở đây siêu thị không có bán thịt bò và thịt heo.
    @TrustMe: nghe nói là ở Bangalore hiện đại lắm, không bíêt đúng không vậy bác?
    Các bác có ai đi từ Ấn Độ sang Nepal với Tibet thì cho xin một nhúm kinh nghịêm nhé. Tớ định năm sau sẽ đi.
  2. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i đất. Dehli hiện đại hơn bangalore nhiê?u. Ăn mặc sa?nh điệu hơn, nhiê?u dân nước ngoa?i hơn. Dưng ma? chă?ng hiê?u sao ơ? dehli, cứ 7h, 7h30 la? các shop, cư?a ha?ng (trư? ha?ng ăn) la? đóng cư?a hết. Ma? hi?nh như họ có nga?y Happy Friday ( thứ 6 tươi đẹp) hay sao ấy. Mi?nh lên dehli chi? đê? chơi thui. Nga?y đâ?u tiên lên dehli nóng daf man, mi?nh nghif bụng ba?o khoa?ng 6h đi shopping cho mát me?. Hôm đấy lại la? thứ 7 mới hứng chứ. Thế ma? ra đến palika bazzar thi? nó đóng cư?a xư? nó ru?i. Đi ti?m pub với club đê? nha?y nhót thi? rof xa, ngô?i được 1 tí đến 1h30 nó cufng đóng cư?a. Rof chán. 1 Tuâ?n sau đó, cufng thứ 7. Quyết định không đi shopping ma? đi xem phim cho an toa?n thi? chă?ng hiê?u nó la? nga?y gi?. Các rạp chiếu phim không có show na?o trong Sat va? Sun ca?. Ức chế. Được cái trên dehli, mi?nh thích nhất nó có nhưfng show chiếu rất muộn. Thươ?ng mi?nh ngô?i pub vê? khoa?ng 12h thi? đi xem phim show 1h la? vư?a. Tại trên dehli nóng quá nên ban nga?y chi? dám ngu? trong nha?, đến chiê?u tối mới dám đi chơi. Mua đô? trên dehli re? hơn ơ? bangalore nhiê?u. Nhưng ma? ăn thi? lại đắt hơn va? đô? ăn thi? ít hơn.
  3. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    A?h quên, thịt bo? thi? mi?nh cha? thấy siêu thị nó bán bao giơ?. Dưới bangalore có 1 cái chợ cu?a ngươ?i Muslim, gọi la? beef market, ngay cạnh chợ rau qua? có thê? nói to nhất Bangalore. Mi?nh khoái cái chợ beef market đấy lắm. Có món thịt bo? nướng. Nó tâ?m săfn gia vị, như thịt nướng cu?a mi?nh. Nhưng ma? 1 xiên thi? ăn ngập miệng luôn. Món đấy thơm daf man. Thịt bo? ơ? đấy cực ki? ngon. eo ôi, đang ơ? VN, tự dưng the?m thịt bo? nướng quá đi mất cơ....
  4. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Từ Delhi bác đón tàu lửa đi Gorakhpur, từ Gorakhpur đón xe qua biên giới Nepal. Từ biên giới, bác đến bến xe Sidaththa Nagar đón xe đi Kathmandu. Ở Kathmandu thi có nhiều tour đi Tibet...Rẻ như bèo.
    Học hỏi kinh nghiệm có thể tham khảo chuơng trình này => http://www.lebichson.net/HHAD2006.htm
    Thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 tốt nhất để thực hiện
    Chuyện thịt bò ở Ấn độ thì tốt hết nên "giao du" với tụi Hồi. Em thì chúa ghét cái bọn khủng bố này. Nhưng báo trước các Bác, nếu tụi Hindu biết các bác nhậu "Thần Nandhi" thì các bác coi chừng... Sinh viên VN bị chủ nhà đuổi vì lý do Non-Veg hình như trên 20 trường hợp
  5. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em thì cảm thấy thích đất nước Ấn Độ, vẫn còn muốn quay lại để có thể khám phá thêm. Lúc đó chỉ ở 1 tháng mà hết nửa tháng là ngoài biển rồi. Bây giờ thì đang ở Iran bác phatastic ạ. Mumbai thì em ở chỉ có 3 ngày. Công ty em có chi nhánh ở Mhape.
    Các bác đi học ở Ấn Độ chắc là vui nhể. Trong thời gian ở đó, em thấy nụ cười là bí quyết lấy cảm tình với người Ấn. Em thì thích món ăn nam Ấn và không có nhiều dịp để thưởng thức các món bắc Ấn. Em cho là các món nam Ấn khá cay. Trước đó em vẫn thích đồ ăn Thái và Nhật, bây giờ món ăn Ấn trở thành một trong những món khoái khẩu.
  6. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác TrustMe ở Bangalore có lẽ là dân High-tech nhỉ ?
    Vâng Delhi bây giờ tiện nghi hơn nhiều: Có hệ thống tàu điện ngầm (nghe nói sạch hơn cả New York), thức ăn thì em khoái McDonald ở khu CP, hay các quan Nirular....
    Còn cái chợ Palika-Barzar mà bác giới thiệu toàn đồ dõm không nhé. Chợ này dân VN gọi là "chợ hầm", ở khu CP. Rẻ thật, nhưng hàng nhái, hàng dõm...cho dù bạn là người sành điệu vẫn bị bọn Ấn "cheat" như thường.
    Còn mấy vụ nhảy nhót thì em chưa biết, bác chỉ giúp em. Tháng 01/2006 em lại qua đó để nhận bằng, em sẽ thử "món" này.
    Theo kinh nghiệm của em đến bắc Ấn vào mùa đông sẽ thơ mộng hơn. Không bị cái nóng cháy da.
    Vậy nhé, Bác chỉ dùm cho em cái chỗ nào có thể "nhảy nhót" được. Sống trong môi trường học đường riết rồi "mụ" cả người. Đầu óc toàn chữ với nghĩa...
  7. TrusT_Me

    TrusT_Me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    ui em co?n bé lắm, em mới học năm thứ 2 thui ma?. Vụ nha?y nhót thi? trên dehli bây h em hô?ng nhớ tên địa danh nưfa. Cufng gâ?n Ancal Plaza lắm ạ. Với lại có 1 cái ơ? gâ?n PVR nhưng PVR na?o thi? em cufng cha? nhớ nô?i. Hay Bác xuống Bangalore đi em chi? mấy cái club với pub cho ạ. Với lại ai chă?ng biết ơ? palika bazzar la? ha?ng nhái. Dưng ma? em lên dehli du lịch cơ ma?. Cứ thấy chôf na?o đẹp la? pha?i đi tất, xem hết. A?h thế khi na?o bác sang bác cho em nhơ? bác 1 việc được không ạ? Cha? la? em có mua 1 cái Sun glasses va? cư?a ha?ng đó hứa tặng em thêm 1 đôi mắt kính. Tuy nhiên hôm đó hết ha?ng nên họ hẹn sef gư?i sau. Khoa?ng tháng 9 thi? họ gọi điện báo la? đaf có ha?ng nhưng ma? em chă?ng có dịp va? cufng chă?ng quen ai ơ? dehli đê? nhơ? lấy hộ. Cư?a ha?ng đó ơ? GK II hay sao ấy ạ. Nếu bác giúp được em thi? báo cho em 1 tiếng, em đưa bác cái Bill va? cái visting card cu?a cư?a ha?ng đấy nhá. em thanks bác trước....
    A?h quên. HIx khô? thế, có ý kiến với bác thế na?y. Em cufng đi sub way ơ? dehli mấy lâ?n. Hix nhưng ma? daf man wá ạ. Khai mu?, nô?ng nặc. Chă?ng bu? với bangkok va? China. Sáng ngu? dậy đi học thấy bafi bull **** ma? chán lun
  8. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    BĂc nĂy rĂ lĂ lẩm cẩm, Y Ấn bao nhiĂu nfm mĂ cĂn bi bọn Ấn cả. BĂc 'em 100 cĂi hoĂ 'ơn cũng vĂ hi?u thĂi. QuĂn 'i. Người Ấn luĂn lặp lại cĂu: "Tomorrow, please". CĂi "tomorrow" 'Ă '"ng nghĩa cĂu: "ngĂy mai fn khỏi trả tiền"
    Nếu cần nhảy nhĂt mĂ 'i Bangalore thĂ t> 'i Mumbai hấp dẫn hơn. Thanks.
    CĂn Subway khĂc v>i Metro 'Ă BĂc Ă! KhĂng biết bĂc 'Ă 'i chưa mĂ nĂi nĂ cĂ mĂi "nư>c thĂnh".... Metro Delhi lĂ của bọn Nhật lĂm 'ấy nhĂ, sạch hơn cả Bắc Kinh, Paris... lĂ cĂi chắc...
  9. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    McDonald bên này không có thịt bò.. Hôm trước tớ gặp 1 chỗ bán, mừng húm, nhảy vào xếp hàng mua, xong mới thấy cái menu của McDonald toàn mấy cái gì đâu không. Ăn chả quen được.
    Ở Mumbai có chỗ nào để đi chơi thế các bác? Tớ nghe nói có Kolaba đágn đi. Mumbai không có metro lẫn subway, chỉ có train thôi. Nghe bảo giờ cao điểm, lúc ở trên xe lửa, bạn có thể nhảy lên khỏi chỗ mình đang đứng mà không rơi xuống chạm đất được . Mumbai bẩn, nhà cửa chả quy họach gì hết. Mà Chennai cũng vậy.
    . Cứ tưởng thành phố nào ở Ấn cũng thế hết chứ. Hi vọng Delhi đẹp.
    @oilman: bác qua 1 tháng mà nhớ rõ tên địa danh ghê nhỉ. Bên Iran so với Ấn Độ thế nào vậy bác?
  10. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ở một đất nước đông dân và còn lắm người nghèo như thế thì em nghĩ thành phố không có sạch sẽ được đâu. Chẳng hạn rất nhiều người nghèo từ các vùng quê lên Mumbai để kiếm sống, sống tạm bợ trong các túp liều, sống dưới chân cầu,.. Vì vậy mà trận lụt vừa rồi lắm người gặp nạn. Visak thì khá sạch sẽ, Chennai thì em chỉ cưỡi ngựa xem hoa nên không thấy hết. Nghe nói Mumbai đã có metro rồi mà, người bạn em bảo thế. Lúc đó chỉ lòng vòng ở khu New Mumbai. Định lên thành phố Mumbai cho biết thì họ bảo phải đi từ sớm do kẹt xe, nên thôi, em qua đó vì công việc là chính mà.
    Iran thì sạch sẽ. Tehran nằm ở độ cao 1500m, khá lớn với 12 triệu dân. Do động đất xảy ra thường xuyên nên ở đây không có nhiều nhà cao tầng. Iran và Ấn có quan hệ lịch sử lâu đời. Họ cho rằng hai dân tộc này và người Đức có cùng nguồn gốc (em thì chịu, người Ba Tư hay đặt mình quá cao.). Ở Mumbai các bác có thể thấy một số các di tích của người Ba Tư. Các bác ở đấy chắc là biết rành hơn em.
    Em nghe nói miền bắc Ấn hay ăn bánh mì dẹp (flat bread) còn nam Ấn thì ăn cơm nhiều hơn. Món dale thì em có thử qua, do đứa bạn Ấn Độ nấu cho.

Chia sẻ trang này