1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi du lịch Bangkok, Thái Lan từ 29-12-2006 đến 04-01-2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thaituchungtinh, 16/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ở Sân vận động Quốc Gia BANGKOK
    [​IMG]
  2. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chùa trên núi vàng[​IMG]
    [​IMG]
  3. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    À sau chuyến đi này, tôi được người quen bên Thái bảo cho là có một hãng hàng không giá rẻ nội địa Thái Lan là hãng NOK AIR. Tôi xem trên web thì thấy rẻ thật. www.nokair.com
  4. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhân airasia khuyến mãi, Tôi đã đặt được 03vé đi Bangkok vào 01.08 đến 06.08 giá mỗi vé có 72 đô (bao gồm từ a-z, không phải lo gì nữa cả, chỉ cần làm thủ tục ở check in thôi). Heee!
  5. janymeo

    janymeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là ko mất phí sân bay ở Nội Bài và sân bay bên Thái nữa hả anh?
  6. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Về phần vé không còn phải lo một cái gì nữa, chỉ phải lo phần ăn ở và đi lại bên Thái thôi. Nếu bạn muốn đặt được giá rẻ thì pahỉ mau chóng đặt từ bây giờ cho đến 19.1.
  7. janymeo

    janymeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi tư vấn giúp em với, nếu tết này sang BBK 4 ngày, trừ vé máy bay ra thì 2 người ăn, ở, chơi, đi lại mang bao nhiêu là đủ hả anh? Bọn em ở Khaosan rd và ăn vỉa hè thôi , đi thăm một số chùa và chợ nổi, còn đâu là thăm thú mua sắm. Anh design cho em một cái lịch trình với. Ko đi xem show siếc gì đâu ạ, vì mấy show ở tận Pataya tốn xiền chít! :)
  8. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bạn định Bangkok 4 ngày à? Vậy, mình có thể chỉ cho bạn một địa điểm nên đi. Mình đóan bạn không đi Pattaya nên chỉ thiết kế các địa điểm ở Bangkok. Khi xuống sân bay thì bạn nhớ lấy bản đồ Bangkok và bản đồ xe buýt nhé (vì đi đâu cũng cần thiết, nếu đi địa điểm xa thì có thể bắt xe buýt, rất tiện và rẻ và sẽ dễ tìm số các xe buýt như ở Hà Nội).
    Bạn ở Khao San thì rất gần khu quần thể Grand Palace (cung điện) và Wat Phra Kaeo (250 bath bao gồm cả tiền vé tham quan Vimanmek Mansion và Annatasamakhom), Wat Pho, nên cái này ngay buổi sáng đầu tiên phải đi này. Tiếp theo bắt thuyền qua bờ bên kia để thăm quan tham Wat Arun (chùa bình minh). Sau khi tham quan chùa Bình Minh xong, quay về bờ bên này để tiếp tục tham quan khu quần thể Vimanmek Mansion, Annatasamakhom Throne Hall (100 bath nhưng đã tính vào vé ở trên, bắt xe buýt 70 (xe máy lạnh 14 bath) từ Grand Palace và Wat Phra Kaeo). Tối lên Baiyoke Sky Hotel 84 tầng (giá vé là 200 bath, đã bao gồm cả đồ uống) ngắm cảnh thành phố Bangkok về đêm.
    Sang ngày thứ 2, bắt xe đi Safari world (ra bến xe phía nam bắt xe, bến này rất gần khao san, hình như qua cái cầu rất lớn). Cái này chơi cả hai khu mất một ngày, khoảng 7h00 thì xuất phát (8h00 thì công viên bắt đầu mở, giá vé hai khu là 700 bath, bao gồm cả ăn trưa buffe từ 11h30 đến 13h00). Tối quay trở về thì bắt xe taxi ra patpong (từ khao san ra patpong không đắt đâu, khoảng 100 bath gì đó, ở đấy có ba phố, một cho nam, một cho nữ và một cho thế giới thứ 3).
    Sang ngày thứ 3, bắt xe đi Acient city (ra bến xe phía nam bắt xe). Cái này chơi mất một ngày, khoảng 7h00 thì xuất phát (8h00 thì khu tham quan bắt đầu mở, giá vé là 100 bath). Tối đi dạo phố Bangkok, ở ngaòi đường Bangkok rất nhộn nhịp, tối hay bán các đồ lặt vặt rất hay, vừa rẻ mà làm quà rất ý nghĩa. Người dân Bangkok rất thích bóng đá Anh (cứ tối đến tụ tập uống bia cổ vũ rất cuồng nhiệt). Tối ngày thứ 3 nên đi ăn lẩu thái, ăn cá nướng, tôm dằm và xôm nhằm (không nhớ rõ tên, 4 món này rất đặc trưng của Thái), à một món nữa (sợ các bạn không ăn được) đó là côn trùng nướng (như: châu chấu, cào cào, dế mèn, bọ cạp, cà cuống.... ngon lắm, đừng sợ). Nếu bạn nào thích đồ ăn nhanh có thể thưởng thức KFC, Mc Donnal hay Humberger...
    Ngày thứ 4, đi thăm quan chùa trimitr (chùa này nổi tiếng linh thiêng, nó nằm gần nhà ga tàu hỏa BANGKOK, có thể đến đó bằng tuk tuck hoặc taxi, hoặc tàu điện ngầm), tham quan Gorlden mountain và khu chùa chiền cạnh đó luôn (trong đó có chùa cầu may mắn). Chú ý đi xe tuktuk phải trả giá trước và cẩn thận họ hay đưa vào các của hàng mua đồ đắt tiền để kiếm tiền hoa hồng với cửa hàng đó.
    Còn nếu đi chợ thì có thể một số nơi như sau: Chatuchak market (chợ chỉ mở cửa cuối tuần thứ 7 và chủ nhật, chợ này rẻ và nhiều đồ)(cái này n), [MBK center (hàng hơi đắt), Robinson, Maboon Klong-Tokyu, Pratunam market, world trade center (mấy cái này gần nhau, nhìn bản đồ là tháy ngay, nên có thể đi bộ được)], bobe (chuyên vải, rất rẻ, nhưng hồi 29.12.2006 mình sang thì nó bị cháy, không biết đã hoạt động lại chưa?), siêu thị điện tử Patip (ở gần tòa baiyoke hotel 84 tầng, nếu mua đồ điện tử thì nên mua ở tầng 3 trở lên, đừng mua ở tầng một, trước khi mua nên xem giá cả chỗ nào rẻ thì mua) và siêu thị Platinum (quần áo, đặc biệt là quần áo bò (đẹp vô cùng, mình đã mua mấy cái về cho gia đình, ai cũng khen và bảo sao không mua thêm mấy cái nữa), cũng khá rẻ).
    Tạm thời là như vậy, nếu bạn cần gì thêm mình sẽ bổ sung thêm. À quên, ở bangkok có 4 loại phương tiện chính là Taxi, xe buýt (cái này có 3 loại xe: điều hòa, không điều hòa và mini bus), tàu điện trên cao (TBS (nói từ này bọn thái sẽ biết) hoặc sky train), tàu điện ngầm (metro) và tuk tuk. Giá cũng khá rẻ. Hiện mình có bản đồ sky train, bạn muốn thì mình có thể gửi cho bạn tham khảo.
  9. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh đặt vé đi Malaysia? anh đặt bao nhiêu? nếu rẻ cho em đặt ké.Nhưng mà em là nữ, đi không biết có tiện không nhỉ.Em khoai cái vụ đi du lịch tự túc kiểu này lắm. hi vọng chia sẻ được những thông tin và kinh nghiệm đi du lịch với anh.
    Em cũng đã đi TL rồi, nhưng chưa được đi Phuket, có ý định sẽ đi thử một lần cho biết.
  10. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình đặt vé đi Malaysia là 114 đô (mình đặt trước thời gian nó khuyến mại (giá này chỉ còn thiếu mỗi 14 đô lệ phí sân bay Việt Nam chưa tính vào vé), với lại bây giờ hết thời gian khuyến mại rồi). Mình đi tù 22 đến 24 tháng 6 (tức là tối thứ sáu đến tối chủ nhật). Bạn xem thế nào? Nếu được thì cùng đi cho vui.

Chia sẻ trang này