1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi du lịch kiểu Tây Ba Lô - Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi koibitoyo, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nếu khi đi 2 người thì yên tâm rồi, sẽ hỗ trợ được cho nhau. Nhưng quan trọng nhất là đi 1 người, khi tình trạng đó xảy ra thì sẽ rất khó xử lý.
    -Vẫn đề tìm hiểu rừng trước khi đi cũng tốt, nhưng em cho rằng rừng nào thì cũng thế thôi, đều có rắn cả, có điều mình có gặp nó và bị phập...hay không thôi.
    -Khi hút nọc rắn ra, nếu không có dụng cụ thì mình hút bằng miệng không biết có được không các bác nhỉ. Bác có dụng cụ hút nọc rắn cho em cái địa chỉ mua hang với, để em kiếm 1 cái.
    -Mọi người nói khi bị rắn cắn thì không được di chuyển, tức là 0 dược tự mình di chuyển có phải 0, còn người khác đưa, bế hoặc cõng mình thì vẫn được chứ.
    -Tình hình là đi rừng thì điện thoại cũng chẳng có sóng, may ra gào thật to lên, có nhà dân nào gần đó thì mình sống thôi, không may mà gặp cướp hoặc lâm tặc lúc đo thì mình toi luôn rồi.
    -Tóm lại là hơi bị khó cho những chuyến đi rừng rồi, chẳng nhé niềm vui hoang dã lại bị kết thúc lãng nhách thế này à các bác ơi
  2. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nước ta là xứ nhiệt đới, rừng nào thì cũng có rắn cả thôi, tuy là đã có ít đi nhiều vì rắn nối đuôi vào nhà hàng đặc sản cả rồi. Tôi cũng lấy làm lạ là đôi khi tôi đi tới những rừng cực kỳ rậm rạp, xác suất gặp rắn là rất lớn mà số mình hên. Chỉ một lần duy nhất trong khi rửa mặt dưới suối thì một chú rắn nhỏ màu sắc khá sặc sỡ phóng vụt từ kẽ đá ra và bơi nhanh như chớp ... giữa hai bàn tay mình. Cảm giác lạnh toàn thân, lông dựng đứng . Thực ra rắn là loài vật không tấn công người, trừ trường hợp bạn vô tình dẫm phải nó hoặc xâm phạm vào hang ổ nó.
    Và đây là vài kinh nghiệm chưa bao giờ áp dụng khi bất ngờ gặp rắn độc
    - Đừng bao giờ rời mắt khỏi nó (để phán đoán phản ứng của nó) và cố gắng đứng bất động (tránh kích động nó) cho đến khi nó bỏ đi (phần đông các trường hợp, rắn sẽ bỏ đi khi không còn thấy nguy hiểm).
    Và khi bị "khợp"
    - Nhanh chóng đặt nạn nhân nằm bất động, tháo bỏ nhẫn và quần áo chật.
    - Dùng giác hút xử lý vết cắn và garrot phần trên vết cắn... lạy trời đừng cắn vô cổ.
    - Tuyệt đối không dùng cồn rửa vết thương, cái này chỉ giúp nọc ngấm nhanh vào máu.
    - Tìm đường gần nhất ra đường cái và đưa nạn nhân cấp cứu tại trung tâm y tế gần nhất (cái này thì tôi không chắc đến 30% trong trường hợp khẩn cấp vì đa phần những khu rừng đẹp đáng coi đều xa khu dân cư, đôi khi cách đường cái đến 2 ngày đi bộ, lại còn khoảng 3-4 h ôtô để đến trung tâm huyện)
    - Cẩn thận với các kinh nghiệm dân gian. Cá nhân tôi thì thấy dân trong các bản làng xa xôi chẳng có nhiều phản ứng tích cực trong trường hợp rắn cắn. Chẳng sao đâu, Giời bắt ý mà, chết thằng này mai ta lại đẻ thằng khác thôi.
    Vậy tốt nhất, không nên đi rừng một mình. Bạn gái nào muốn đi nhớ rủ tôi
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
       Đọc bài của ông anh thấy về lý luận và thực tiễn đi rừng của ông anh đáng bái phục. (post bài xong thì sẽ vote cho ông anh 10 sao ***** trừ đi năm sao *****  [​IMG]). E đã từng sống ở rừng Phú Quốc (năm 1994) 2 tháng , kinh nghiệm về rắn thì ít mà kinh nghiệm đối phó với kiểm lâm và "ứng xử" với đồng nghiệp thì nhiều vì liên quan đến chặt cây làm than (ko biết bây giờ còn rừng cho lâm tặc làm than ko [​IMG]). Gặp rắn thì nhiều nhưng may chưa bị cắn.     Lần đầu tiên gặp rắn hổ mang, chưa có kinh nghiệm theo bản năng E định vung rừu (trong đó gọi là búa) thì con rắn phồng mang nhìn cực kì hung bạo làm E thót tim, sợ quá chẳng dám nhúc nhích chân tay. Cứ thế 4 mắt nhìn nhau (hồi đó chưa bị cận), mình nhìn rắn, rắn lại nhìn mình, lúc sau thì nó lẳng lặng trườn đi.  Sống trong rừng 1 thời gian E cũng có kinh nghiệm phát hiện rắn nằm ở trên cây, về sau gặp rắn thì kệ Mother nó, tránh đi chỗ khác. Nếu nó nằm ở chỗ gần mình định cưa gỗ thì lấy cành cây thật dài khềo khềo, đánh động cho nó đi.  Đời E chưa bị rắn cắn và cũng chưa giết rắn bao giờ nhưng ăn thịt rắn thì 2 lần ở làng Lệ Mật- HN. [​IMG].-------------------------------------------------------------------------------------     Bàn rộng ra một tí, chả cứ gì rắn mà bất kể con gì như chó-mèo-chuột mà cắn, nếu mình không biết có dại hay không huặc ko thể theo dõi con vật thì để "ăn chắc mặc bền" tốt nhất cứ khẩn trương ra bệnh viện tiêm phòng cho chắc chắn. Chứ nếu các bạn có làm sao thì đã đành gia đình người thân đau xót mà box du lịch cũng đau khổ lây !
  4. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thanx DHLV!!! Trông ảnh ông bạn quen quá, tháng vừa rồi quay trở lại mấy bản Mèo ở Phong Thổ hình như thấy ảnh ông dán ở đầu làng . Không biết tụi trẻ con nghịch ngợm đã kịp gỡ đi chưa
  5. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bác có giác hút ơi.Bác cho em địa chỉ mua cái đó đi.Em cám ơn nhiều.
    Nói chung là em cần mua bộ quần áo của Ngụy cho dày và đi dày cao cổ cũng của Ngụy nốt. Bác nào biết địa chỉ bán thì cho em biết với
    Bác ĐHLV ơi, làm thế nào để nhận biết được rắn ở trên cây vậy, ghê nhất là khoản gặp rắn lục, rất khó nhận ra, treo lủng lẳng trên cây, bị nó phập.. 1 phát vào cổ là đi đời
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
        Bạn ra phố Lê Duẩn- Hà Nội (Nam Bộ cũ) mà mua, các loại quần áo đó thì nhiều vô biên. Còn những loại chuyên dụng khác (ko bán phổ thông) thì phải hỏi chỗ khác. Gặp rắn thì xác định như dẫm phải mìn mo. Không dẫm thì không sao, dẫm phải thì...khác chăng dẫm phải mìn mo thì còn lấy lá cây để chùi (thực tế đi toilet trong rừng toàn dùng lá cây) còn gặp rắn thì đứt.    Nếu yếu tim thì cứ theo đường mòn mà đi đừng sục sạo vào lùm cây mà có làm sao lại bảo ko nói trước. Tốt nhất nếu đi theo đoàn thì đi sau, cái này hồi đâu Tớ giát chết toàn đi cuối cùng, về sau quen rồi thì chẳng quan trọng.     Còn rắn lục hay tắc kè thì cũng có hình thù cho dù nó có nguỵ trang với cây xanh, nếu nó vắt vẻo trên cành cây thì ít ra cũng phải phân biệt đâu là cành đâu là lá, nếu không là mù màu à ?    Tóm lại gặp rắn mà không có chuyên môn như mấy bác ở làng Lệ Mật-HN thì tốt nhất là cứ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên"Chúc bạn sau chuyến đi không phải tiêm kháng sinh phòng dại !
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp ( đi một mình ) không có hoặc ko mang theo dụng cụ chuyên dụng cho việc chữa trị khẩn cấp khi bị rắn cắn. Bạn có thể dùng cái nắp của bình đựng nước ( loại chuyên dụng ), lấy hộp quẹt ra, châm lửa và hơ để đốt cháy oxi trong nắp bình, Nhanh tay úp nắp vào chỗ bị rắn cắn, giữ chặt 1 vài giây, nắp bình sẽ dính chặt vào chỗ bị cắn và nọc độc cứ thế mà ra. Trong khi đó bạn dùng giây buộc chặt ....( Cái này bít roài khỏi nói ).
    Đi ngủ thôi, mịt quá.
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của các bác thấy rút ra được rất nhiều kinh nghiệm.
    Tình hình đi rừng nếu muốn an toàn chắc phải mặc quần áo giáp sắt và thẳng tiến.
    Em thấy bảo nếu gặp rắn mình bất ngờ ngồi thụp xuống thì nó chạy phải không các bác nhỉ?
    Không biết khi gặp rắn mình chạy nó có dồn theo không các bác . (;-;)
    Từ bé đến bây giờ vẫn sợ nhất là rắn.

Chia sẻ trang này