Đi du lịch một mình Tôi là nam, đang buồn , ở Sài gòn, định đi du lịch một mình tại Đà lạt hoặc Nha Trang vào đầu tháng 12, có ai cũng một mình đồng hành cùng tôi không?
Bác này mâu thuẫn nhỉ... nếu bác thích 1 mình thì bác cứ đi 1 mình thôi.. rồi cùng chia sẻ cảm giác Phiêu du 1 mình qua các miền đất thế nào... hợ hợ.. bác nói thế này thì là bác đi 2 mình rồi... Nếu không bác phải đổi tên Topic thành Cần tìm bạn đồng hành Du lịch!!
Cám ơn bạn đã góp ý cho tiêu đề của tôi. Tôi muốn nhấn mạnh tiêu đề là "một mình" vì đơn giản là tôi đi một mình, tôi muốn tìm bạn đồng hành để thành 2, 3,... mình cho vui. Cám ơn bạn đã quan tâm đến bài của tôi.
Vâng! vì em tưởng bác có thú tiêu giao 1 mình... còn khi muốn giao lưu chiến hữu cho khuây khoả thì bác nên tìm thêm bạn đồng hành.. em chỉ góp ý cái tiêu để để bác sớm tìm được đúng đối tượng... Chúc bác sớm vui!
Hơ hơ , cứ tưởng có ngưòi cùng sở thích . Tớ nhiều khi hay đi một mình nhưng có lúc muốn đi cả một mâm thế mới zui
Đi một mình là điều kiện cần (chưa phải đủ) để gọi là đi phủi hay cách nói nôm na ở box này thường gọi là "phượt" Đi một mình hay độc hành đã diễn ra từ rất lâu đời rồi chứ ko phải đến gần đây (tính khi Pháp xâm lược VN) thì mới nhắc đến trong sử sách hay các hồi kí của những người nổi tiếng.
Cam on cac ban da quan tam den de tai nay. Toi da di du lich Da Lat voi 02 nguoi ban moi lam quen that de thuong vao trung tuan thang 12 vua qua. Hy vong se gap lai cac ban vao nhung dip khac.