1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi du lịch Nhật tháng 12 này trong 2 tuần xin Visa như thế nào?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ginny_le, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ginny_le

    ginny_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch Nhật tháng 12 này trong 2 tuần xin Visa như thế nào?

    Bạn mình ở Ý, sang Nhật công tác 2 tuần và đón Giáng Sinh ở Nhật, ảnh muốn mình qua cùng (mình đang ở Tp HCM) nhưng hiện tại mình chưa có Passport và không biết việc xin Visa có khó lắm không, mình vẫn còn đang học và chưa có việc làm. Nếu bây giờ làm Pasport thì có đi kịp không? Làm thế nào mới có thể xin được Visa? Mình chưa đi du lịch nước ngòai bao giờ. Bay từ Tp HCM qua Nhật mất bao lâu và giá vé khỏang bao nhiêu cho 2 tuần.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu bạn đi du lịch được Nhật bản theo kế hoạch bạn vừa nói thì nhớ PM tư vấn cho mình nha. Mình trả bạn phí tư vấn 1 trăm ngàn USD. Hợp đồng tư vấn có thể ký ngay ngày mai. Thanh toán 10% giá trị hợp đồng sau một tháng được tư vấn và 90% còn lại sau một năm ( Vì mình tính là sau 1 tháng thì mình đã làm đưọc phi vụ đầu tiên, còn sau 1 năm mình đã kiếm được cỡ 200 ngàn đô rồi ). PM cho mình ngay khi bạn có thể. Từ hôm nay đến tháng 12 mình mong ngày mong đêm PM của bạn.

    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 22/10/2007
  3. ginny_le

    ginny_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Mình thật sự o biết nên mới hỏi vậy, không được thì nói không được sao bạn lại trả lời mỉa mai vậy chứ. Quá đáng!
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thôi chết ! Đùa đúng người không thích đùa rồi. Bạn ơi thông cảm nha, Onami hay nói đùa chứ ít khi mỉa mai ai đâu. Mà cụ thể là không có ý định mỉa mai bạn. Thôi Onami nói lại vậy.
    Đơn giản thế này thôi: Khó có thể đi như thế được  bạn ạ. Vì nhiều người ở Việt nam sẵn sàng bỏ 10 ngàn đô ra để đi du lịch Nhật bản ( du lịch, rồi .... ) nhưng không có cửa nào cả. Mà họ cũng không thiếu gì bạn bè ở trong nước, ngoài nước và cả ở Nhật bản. Chỉ có thể bảo lãnh trong trường hợp thăm thân thôi - ví dụ như bố mẹ hoặc vợ ( chồng ) của bạn mang quốc tịch Nhật bản ( quốc tịch chứ không phải thẻ xanh - thẻ lưu trú đâu nha ). Anh bạn mình sang Nhật từ năm 10 tuổi, chỉ có thẻ lưu trú chứ chưa được nhập quốc tịch, ở Kanagawa  mà hồi về Việt nam lấy vợ đã mất gần nửa năm để làm giấy bảo lãnh cho vợ sắp cưới sang Nhật đó.
    Tư cách Visa để sang thì không thiếu gì cách kiếm được, nhưng 2 tháng thì gấp quá.
    -------
    À, thêm một chút: Anh bạn của bạn mang quốc tịch Italia phải không? Nước Nhật bản có qui định rõ công dân của một số quốc gia đượp phép nhập cảnh Nhật bản mà không cần Visa. Onami thấy  khi xuống sân bay Narita vào phòng làm thủ tục nhập cảnh chia rõ hai luồng. Với những người mang quốc tịch đó, việc du lịch Nhật abnr là chuyện nhỏ như con thỏ, thích thì mai đi, tối nay đi mua vé máy bay thôi, còn người Việt mình thì....... Nên giải thích cho anh bạn ấy hiểu.....  

    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 22/10/2007
  5. batsvvnjp

    batsvvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tại vì Việt Nam sang đấy toàn trốn, nên visa xin vào Nhật khó lắm. Không có người bảo lãnh thì chịu thôi!
  6. ginny_le

    ginny_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng xin lỗi bạn nhé vì chuyện này khá qua trọng với mình. Anh ấy là người Ý 100%, bạn trai của mình, vì ảnh rất bận nên không thể bay sang VN, tụi mình o có thời gian gặp nhau. Anh biết sẽ đi Nhật vào tháng 12 này nên mới muốn mình đi cùng. Mình không nghỉ lại khó đến vậy (vì mình thấy người Nhật hay qua VN). Vậy chắc mình phải đợi thêm gần cả năm trời nữa vậy. Ghét Nhật Bản luôn, khong thèm thích nữa
    Mình cảm ơn bạn nhiều lắm nhé! Mình ngốc thiệt, bạn nói đùa mà mình cứ tưởng thật.
  7. lovelyhusband

    lovelyhusband Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nhiều công ty du lịch vẫn có thể làm được gấp như thế thì phải, bạn thử liên hệ một số công ty xem có được không? Để xin Visa, bạn lên LSQ ở Nguyễn Huệ, người ta hướng dẫn cụ thể lắm .
    Mình có qua đó rồi nhưng mà có người nhà nên dễ hơn nhiều . Giá vé khứ hồi là khoảng trên dưới 900USD, bay thẳng,ước chừng khoảng 5 tiếng là đến sân bay Narita .

Chia sẻ trang này