1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi du lịch ở Myanmar tìm hiểu huyền thoại núi thiêng Popa

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi nhadatgiagoc, 11/10/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhadatgiagoc

    nhadatgiagoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Myanmar - Núi Popa là trung tâm tín ngưỡng và là niềm tự hào của đất nước này. Đền thờ trên đỉnh núi chính là nơi lưu giữ rất nhiều tượng Phật lớn, và nơi đây thu hút rất nhiều người tôn sùng đạo Phật từ khắp nơi hãy cùng đi du lịch ở Myanmar
    [​IMG]
    Khi đứng trên đỉnh Popa và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tất cả những âu lo muộn phiền dường như cùng những đám mây hờ hững trôi đi hết. Càng tận hưởng lâu càng cảm nhận rõ nét cái khung cảnh huyền ảo mà ít nơi nào ở Myanmar có được.
    Từ trung tâm Bagan, bạn sẽ đi chiếc xe 4 bánh kiểu xe lam chạy qua những con đường mòn gập ghềnh hai bên là đồng ruộng trải dài. Khoảng một tiếng sau, phía đường chân trời hiện sẽ ra ngọn núi dáng tựa như đỉnh Phú Sỹ của Nhật Bản. Đó là núi Popa.
    Núi Popa
    Núi Popa cao 1.518m so với mặt nước biển, nằm ở ngay trung tâm đất nước Myanmar, cách đô thị Bagan khoảng 50km về phía tây nam. Những ngày trời trong xanh, người ta cũng có thể nhìn thấy ngọn núi từ dòng sông Ayeyarwady (Irrawaddy).
    Núi Popa chính là trung tâm tín ngưỡng và là niềm tự hào của đất nước Myanmar. Đền thờ trên đỉnh núi là nơi lưu giữ rất nhiều tượng Phật lớn. Để lên đến đỉnh ngọn núi, du khách cũng phải vượt qua 777 bậc thang (chừng 45 phút), leo lên các bậc thang ngắm nhìn cảnh trời là điều thú vị không thể bỏ qua khi đi du lịch ở Myanmar
    Ngoài việc tận hưởng không khí trong lành, ngắm cảnh trời đất, sông nước bao la, du khách khi lên tới đỉnh Popa sẽ được các hướng dẫn viên kể nghe những câu chuyện về ngôi nhà huyền thoại của "NAT" hay "linh hồn" Taung Kalat, nơi thờ phụng 37 vị Nat hay còn gọi là những vị thánh trong tín ngưỡng dân gian, thần bảo hộ cho những người cơ cực ở đất nước Myanmar.
    Đỉnh Popa
    Trên đường lên đỉnh Taung Kalat, du khách sẽ nhiều lần ngừng bước để ghé vào những ngôi đền thờ. Tại gian thờ 37 vị Nat, bạn sẽ được nghe những người giữ đền kể truyền thuyết về hai vị Nat anh em nhà Mahagiri (Đại Sơn) từ kinh thành Tagaung ở tận đầu nguồn dòng Irrawaddy, họ đã được nhà vua Thinligyaung xứ Bagan (344-378) giúp che giấu. Ước vọng của họ đó là sau khi qua đời được nằm lại trên đỉnh Popa và đã được thỏa nguyện. Hai anh em Mahagiri đã trở thành những vị Nat bảo hộ cho những người cơ cực.
    Một truyền thuyết khác kể về Popa Meday (người mẹ hoàng gia của Popa), người mà theo tích xưa có tên là Me Wunna vốn sống trên đỉnh Popa và chỉ ăn hoa. Bà ngỏ lòng yêu Byatta là một quân nhân hoàng gia đi thu thập hoa từ Popa về cho nhà vua Anawrahta xứ Bagan (1044-1077). Byatta là người đã bất tuân lệnh nhà vua, người phản đối cuộc hôn nhân và những đứa con của họ đã bị mang về cung điện. Me Wunna vì quá đau khổ nên đã chết cùng với Byatta và trở thành một vị Nat. Hai người con của bà cũng trở thành những anh hùng khi phục vụ nhà vua nhưng sau này họ lại bị quy trách nhiệm trong việc xây dựng ngôi chùa ở Taungbyone gần Mandalay và bị hành hình. Họ cũng trở thành 2 vị Nat rất quyền năng nhưng thân xác đã gửi lại Taungbyone nơi lễ hội chính được tổ chức hàng năm vào tháng Wagaung (tháng 8).
    Từ đỉnh Taung Kalat lúc này du khách có thể thấy toàn cảnh bên dưới. Dù khu vực xung quanh núi khá khô cằn nhưng Popa cũng có đến 200 dòng suối chảy quanh. Những cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến lữ khách thấy lòng thanh thản đến lạ kỳ giữa miền cổ tích Myanmar. Hãy đi du lịch ở Myanmar để cảm nhận những giác cảm tuyệt vời này

Chia sẻ trang này