1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Di du lich TQ nao

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vuhuong82, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @Mightyman: Cảm ơn bạn, tớ không rành về TQ đến thế vì đã đi được mấy đâu, chỉ là tớ biết cách tìm kiếm thông tin cần thiết thôi. Không biết tiếng TQ tất nhiên vẫn đi được nhưng biết tiếng thú vị hơn rất nhiều và cũng hỗ trợ cho mình rất nhiều trong việc tìm kiếm thông tin, tránh cho mình những khó khăn gặp phải trên đường. Bạn nên học với sinh viên TQ, giá rẻ, nhiệt tình, phát âm chuẩn. Tớ đã học với người VN và người TQ, thấy giáo viên VN phát âm sai lắm, dạy phát âm không căn bản và không nhiệt tình. Ngược lại giáo viên TQ lại kém về ngữ pháp, khả năng biểu đạt....
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @chuotngoc:
    - Giấy thông hành chỉ cần copy chứng minh thư và gửi ảnh 3x4 cho bên làm giấy thông hành thôi.
    - Thông tin tàu Nam Ninh - Quảng Châu :
    http://www.travelchinaguide.com/china-trains/viewd.asp?tid=2572/2573&tt=ktpk&s=nanning&e=guangzhou
  3. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Ngày càng có nhiều bạn muốn đi TQ nhỉ. Tôi xin trích nhật ký hành trình lần đi TQ vừa rồi của tôi. Mong có thể giúp bạn nào đó.
    Ra khỏi sân bay, tôi cứ nhìn theo hướng có biển Bus mà đi. À mà phải mua vé trước, quầy bán vé kia, dù đến đâu thì cũng một giá, 16 tệ. Tôi đi tuyến số 3 đến Nhà ga Bắc Kinh. Theo thói quen tôi ngồi hàng ghế cuối mặc dù cả xe 45 chỗ chỉ có hơn chục khách. Bác tài khởi hành và nói một tràng gì đó. Tiếng Trung giả cầy của tôi chẳng giúp tôi hiểu được. Mà đã không hiểu được thì mặc kệ chẳng buồn hiểu luôn, tôi đã biết chắc là xe này đến nhà ga Bắc Kinh mà. Chạy được 1 lúc, bác tài lại tuôn ra một tràng, lúc này mọi người trên xe đều quay lại nhìn tôi. À bây giờ thì tôi hiểu bác tài nói tôi rồi. Nhưng bác nói gì nhỉ, tiếng Trung của tôi và của bác tài là không giống nhau. Tôi rời chỗ, đi lên phía đầu xe hỏi " Bác gọi tôi ư ? Có chuyện gì vậy ?" Bác tài nói một tràng và tôi vẫn không hiểu. Tôi nói "Tôi chỉ nói được 1 chút tiếng Trung, bác nói tôi không hiểu, có ai biết tiếng Anh không ?" Mọi người hiểu tôi nói gì, và hỏi nhau có ai biết tiếng Anh không. Tôi để ý thấy có một bác Tây ngồi phía đầu xe, có vẻ bác ở TQ đã lâu nhưng bác chẳng nói gì (Có lẽ bác là người Pháp nên không thèm nói tiếng Anh). Những người TQ trên xe chẳng ai nói được tiếng Anh, lao xao nhìn nhau. Cuối cùng 1 anh ngồi trên cùng hỏi tôi bằng tiếng Trung "Đi đâu ?" Đến bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, bác tài thấy tôi ngồi một mình ở cuối xe và bác chỉ muốn biết chắc là tôi không lên nhầm xe. Bác hỏi còn tôi thì không hiểu. Tôi nói "Nhà ga Bắc Kinh" Mọi người đều thở ra. Không vấn đề gì nữa rồi. Sau đó thì tôi chuyển từ ghế cuối lên hàng ghế giữa ngồi. Cảnh đường phố từ sân bay vào đến thành phố không nằm ngoài tưởng tượng của tôi, toàn nhà to, cao, thành phố nhiều chỗ đang xây dựng. Các bạn TQ chăm trồng hoa ghê, mà có khu toàn trồng hoa hồng thôi nhé. Tôi đã gặp một nice guy. Nice guy ngồi cạnh tôi trên xe, suốt chặng đường chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Thế nhưng anh ta đúng là nice guy đấy ạ. Đến bến đỗ, mọi người xuống xe hết và tất nhiên là tôi phải xuống thôi. Vừa bước khỏi cửa xe là lập tức tôi bị bao vây bởi những bác xe ôm (tạm gọi thế), các bác hỏi tôi đi đâu và giúi vào tay tôi hotel card. Tôi kiên quyết lờ họ đi, không nói một tiếng nào. Khi thoát ra khỏi đám người ấy, tôi mới thấy nice guy đi cùng hướng với tôi. Rồi tôi thấy anh ta nhìn tôi cười, tất nhiên là tôi cười lại. Rồi anh ta hỏi tôi đi đâu. Tôi lại trả lời '' Ga BK". Anh ta nói ''Thế thì đúng hướng này rồi". Rồi anh ta nói để anh ta sách túi hộ tôi. Không biết sao tôi lại đồng ý (Tôi liều quá đi mất). Và nice guy sách hộ tôi cái túi nặng nhất. Chúng tôi trao đổi, tôi thì cố nói còn anh ta thì cố hiểu. Cuối cùng thì tôi biết là Nice guy là người TQ nhưng không phải gốc BK, anh ta đi làm ở đây. Và anh ta cuối cùng hiểu là tôi muốn tìm ga tàu điện ngầm để đi về hướng Qian Men. Nice guy đưa tôi đến tận cửa xuống subway (ngay trước cửa ga BK), trả lại túi sách cho tôi và nói anh ta chỉ có thể đưa tôi đến đây, anh ta phải đi rồi. Tôi nói cảm ơn , anh thật tốt, ''you are nice guy'' Chúng tôi nói tạm biệt và tôi thấy anh ta đi ngược lại hướng vừa đi. Tôi đã bảo mà. Anh ta là một nice guy. Túi sách của tôi vẫn còn đây này.
    Tôi đi xuống subway, xếp hàng mua vé nào, 1 tệ. Nhà ga không đẹp chút nào nếu nói trên phương diện nghệ thuật. Đén Qian Men rồi, tôi chui ra khỏi ga tàu điện ngầm. Mua một cái bản đồ BK có tiếng Anh hết 4 tệ. (tiếng Trung 2 tệ). Tìm đường về khu Dazhilan nào. Nhưng tôi mệt quá (hôm trước tôi bị sốt lại cả đêm không ngủ), tôi phải kiếm một bác xe ôm thôi. Kia rồi, bác hét những 20 tệ cho quãng đường 10 phút đi bộ. Tôi bảo 5 tệ thôi, nếu không tôi đi bộ đây. May quá bác đồng ý, nếu bác đòi hơn có khi tôi cũng đồng ý đấy vì tôi mệt quá rồi.
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn likemoon nhé . Cho tớ hỏi lần nữa là làm giấy thông hành thì mình lên hữu nghị quan làm hay qua đại sứ quán làm nhỉ. Làm giấy thông hành có mất nhiều thời gian ko ? thanks bạn trước nhé
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @chuotngoc: thông tin này tớ search trên mạng, tớ đã gửi cho một số bạn bè địa chỉ này, không thấy ai kêu ca gì, chắc là ổn, bạn thử liên hệ xem sao:
    DV LÀM GIẤY THÔNG HÀNH ĐI TRUNG QUỐC!
    Nhận làm giấy thông hành qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, hoàn chỉnh trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ các giấy tờ yêu cầu.
    Chi phí: Từ 1 - 4 người giá 200.000đ
    Từ 5 - 10 người giá: 180.000đ
    Từ 11 người trở lên giá 160.000đ
    Thời hạn giấy thông hành: 15 ngày
    Các giấy tờ cần chuẩn bị: 02 ảnh 4x6 và phôtô chứng minh thư.
    Mời liên hệ:
    Lan - 0915 366 899
    Email: tranlanls104@yahoo.com
  6. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo và hết.
    Đêm đầu tiên ở BK, tôi ở khách sạn FEYH, 70 tệ cho dorm 4 người. Phòng thì sạch sẽ có điều phải dùng khu vệ sinh chung mặc dù cũng khá là sạch sẽ. Ngày hôm sau tôi đã chuyến sang một khách sạn khác Shi Yi Jing thì phải, cách FEYH khoảng 200 m, 50 tệ, có nhà vệ sinh riêng trong phòng. Nhân viên khách sạn rất nhiệt tình và thân thiện. Khu Dashilan chả khác gì Hàng Ngang, Hàng Đào ở Hà Nội, bạn cứ đi cho mỏi chân nhé.
    Nếu bạn không rủng rảng tiền trong túi và vô khối thời gian, đồng thời muốn thưởng thức cuộc sống hàng ngày của người dân BK, thì bạn ít dùng taxi nhé, đi xe bus và tàu điện ngầm. Xe bus là 1 tệ, nhưng cũng tuỳ tuyến đường nếu bạn đi từ bến đầu đến bên cuối có thể là 3 tệ đấy. Tàu điện ngầm nều bạn đi tuyến 1, 2 (tức là loanh quanh khu trung tâm) chỉ 2 tệ (nếu tôi nhớ không nhầm). Dashilan nằm ngay cạnh một bến xe bus lớn Qien Men, bạn nên ghi lại số hiệu những xe bus đi qua bến đỗ này, sẽ rất có ích
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mình post tạm tấm ảnh
    Sẽ viết bài và thông tin lăng quăng sau.
    [​IMG]

    Đây là sân bay quốc tế Bắc Kinh, cách nội thành chừng 30 km. Hiện nay TQ đang xây dựng 3 nhà ga quốc tế mới (mỗi nhà ga rộng chừng gấp 5 lần nhà ga Nội Bài, gấp chừng 7 lần nhà ga Tân Sơn Nhất) để đón Thế vận hội 2008
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 11/10/2007
  8. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Giá tàu điện ngầm ở Bắc Kinh là 3 tệ nếu đi ở làn 1 và 2,nếu đi thêm làn 13 tức là tàu trên mặt đất thì là 5 tệ.Vé xe bus là 1 tệ,nếu đi dài sẽ tăng lên tối đa là 3 tệ hoặc 6 tệ cho loịa xe điều hoà,nhưng gần đây giá bus ở BK giảm xuống rất rẻ,nên cứ đi bus thoải mái.taxi khá xa xi 2tệ/km,với tình trạng tắc đường ở BK taxi là 1 phương tiện cưcbất tiện,khi tắc đường xe bus chạy nhanh hơn taxi.
    Được Nam_Anh_BJ sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 13/10/2007
  9. aq1904

    aq1904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tiếc quá em vừa book tour di TQ, đợi mãi ko có ai đi cùng, vả lại đi từ HCM.
    Em đã book tour di từ 20/10 (đáng lẽ đi 18/10 nhưng bị hủy tour) từ HCM, tour 7 ngày, bk-th-hc-tc, thế mà bị chém tới 665usd.
    Hẹn đi bụi với các bác vào đợt sau.
    Thích đi du lịch bụi, nhưng ko có ai đi cùng thời điểm này, với lại ko có ai đi từ HCM cả.
    Thân./.
  10. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới tháng 11 có bạn nào làm chuyến du lịch TQ không, cho mình đinh cùng với nhé, thời gian của mình không hạn chế vì có cả 1 tháng nghỉ. Mình dự định đi qua các địa điểm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu, Tô Châu...!, chưa biêt lịch trình nên phải ntn. Các bạn cho mình chút lời khuyên nhé!

Chia sẻ trang này