1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi du lịch Trung Quốc (Nam Ninh - Bắc Kinh - Thượng Hải) (Chêcked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Nakata, 29/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Đi du lịch Trung Quốc (Nam Ninh - Bắc Kinh - Thượng Hải)

    Chào các bạn,

    Đất nước Trung Hoa vĩ đại và kỳ bí là điểm đến mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Trong tháng 10 này mình sẽ lên kế hoạch để vác ba lô đi du lịch Trung Quốc theo tuyến Hà Nội - Nam Ninh - Bắc Kinh - Thượng Hải.

    Sơ bộ là như thế này. Từ HN ta bắt xe khách đi Nam Ninh, ở lại đó chơi khoảng hai ngày. Sau đó sẽ đi Bắc Kinh bằng tàu hỏa hoặc máy bay. Nếu đi tàu hoả mất khoảng 28 tiếng còn máy bay thì chỉ mất 3 tiếng.

    Từ Bắc Kinh đi Thượng Hải thì chỉ mất hai tiếng.

    Dự kiến chuyến đi sẽ diễn ra trong khoảng 1 tuần.

    Mời các bạn có cùng mục đích vào bàn bạc nhé. Chi tiết cụ thể hơn sẽ được update ở phần tiếp theo.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Anh lấy vợ chưa mà vẫn còn được lông bông thế nhỉ?
    Hí hí hí... ở nhà là xách balo theo anh đi Trung Quốc ngay rồi đấy. Biết đâu lại bán bác được vài lượng thì cũng bõ công nhờ.
    Vẫn còn hận ngày xưa có kẻ đục tủ một mình
  3. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    mất khoảng bao nhiêu tiền vậy bạn?
  4. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, lâu rồi mình không có đi đâu, dạo này muốn đi chơi linh tinh một chút. Theo mình thì Nam Ninh chán lắm, chỉ nên ở 1 ngày thôi.
    Từ Hà Nội đi ô tô lên Hữu Nghị Quan, qua Bằng Tường, có thể đi muộn muộn 1 chút rồi từ Bằng Tường mua vé tàu hỏa đi Nam Ninh cho tiện đường, vì thường xe khách ở khá xa trung tâm, đi vào đó mà đi xe bus thì vừa mệt người lại bẩn, hôi hám, chưa kể dân TQ đi ô tô toàn nhổ nước miếng toèn toẹt rất ghê (nghe nói từ hồi Olympic đỡ hơn nhiều).
    Đi tàu thì đỡ hơn vì có nhân viên nhà tàu nó chạy ra chạy vào. Nên đi tàu hỏa, các khách sạn tương đối cũng nằm xung quanh ga tàu. Tới ga khoảng 5 giờ (4 giờ Việt Nam), tắm rửa, ăn tối, đi dạo chợ đêm của nó, chợ đêm ở Nam Ninh giống y như cái chợ ở Hàng Ngang hàng Đào ấy, toàn đồ linh tinh như nùi tóc, đĩa lậu, chụp ảnh Hàn Quốc...
    Nói chung, Nam Ninh chán phèo, chả có gì cả.
    Sáng hôm sau, ra ga sớm mua vé đi Bắc Kinh, ra muộn thì xếp hàng ốm xác. Nếu có vé tối đi là tiện nhất, sau khi mua được vé thì lượn thành phố cả ngày. Ở đó có cái công viên gì đó to nhưng chán cực kỳ luôn, mình lần trước đã sa chân lỡ bước vào 1 lần nên không tội gì lại chui vào đó, có thể ra khu đô thị mới của nó, đẹp, thoáng và khá nhiều chỗ có thể lượn lờ được.
    Ăn uống ở Nam Ninh rẻ nhưng bẩn, bị Tào Tháo rượt là chuyện bình thường, nên mang theo thuốc đau bụng. Đồ ăn mặn phát khiếp, dấm thì chả chua tí nào, cho vào có khi còn mặn thêm. Được cái là ở Nam Ninh lắm người Việt, có thể nói chuyện thoải mái.
    Nên dành nhiều thời gian đi Bắc Kinh, vì có nhiều cái đáng xem và mất thì giờ, ví dụ Cố Cung, Di Hòa viên, Viên Minh viên, Great wall, mấy cái nhà bong bóng quả trứng tổ chim trong vụ Olympic vừa rồi. Đồ ăn ở Bắc Kinh cũng tàm tạm, nhưng thường béo mỡ.
    Thượng Hải khá đắt đỏ, chỗ đó ngoài cái đường Nam Kinh (các phim phéo gì về Bến Thượng Hải... thường lấy phối cảnh là con đường này), còn lại mình không thấy chỗ nào hay ho cả. Nếu thích kiểu nhà cổ xưa thì ở Bắc Kinh có thể tới một vài cái ngõ (hồ đồng) hoặc ở Thượng Hải thì có khu Hồng Kiều cũng ổn. Ăn uống ở Thượng Hải không ngon và thuộc hàng top về giá cả ở châu Á, không thua gì Tokyo hay Osaka đâu.
    Mua bán thì ở Bắc Kinh và Thượng Hải khá đắt đỏ, nhưng chất lượng hàng thì còn ok, chứ Nam Ninh thì rẻ nhưng mà giống hệt Quảng Châu nhiều hàng dởm. Nói chung đi chơi thôi, còn mua bán thì về VN mua cũng toàn hàng China, hơi đâu mà vác cho nặng người.
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bài viết của bạn.
    @ Bin: Dự kiến chi phí chuyến đi khoảng 10T bạn ạh
    @hoangthuy: cái máu vi vu thành máu rồi em ạh, thế nên có vợi hay không có có vợ vẫn phải đi em ạh. Đang ở phương trời nào thế em. Dạo này hội Vivu còn hay tụ tập gì không mà ít thấy alo cho anh thế.
    @
  6. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà cảm ơn, nếu có thời gian đi chung cho vui, với lại mình cũng sử dụng được tiếng Hoa nên tiện thì đi thôi.
    Ban chiều vừa chat với người bạn ở Bắc Kinh, cô ấy nói là tàu hoả từ Nam Ninh đi Bắc Kinh chỉ có 1 chuyến/ngày, thời gian xuất phát là 9 giờ 10 sáng, giờ đến là 12 giờ 09, tổng cộng ngồi tàu hết 27 tiếng. Giá vé ngồi cứng 276RMB, nằm tầng 2 giá 483RMB, tầng 1 là 770RMB.
    Xem ra phải ở Nam Ninh mất 2 đêm đấy. Trước đi Nam Ninh mình có thuê khách sạn ngay gần ga, phòng ốc cũng được, giá phòng tương đối, khoảng 250RMB bao ăn sáng buffet.
    Mình nghĩ 10 triệu e không đủ đâu, nếu muốn ở chỗ sang trọng, sạch sẽ một chút thì chắc khoảng 15 triệu.
  7. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh đi Thượng Hải thì có thể đi bằng tàu hoả cho rẻ, có chuyến tàu đêm, ăn tối xong rồi lên tàu ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau úp bát mỳ tôm ăn xong là vừa đến Thượng Hải (trên tàu có nước nóng free), đỡ tốn 1 đêm tiền phòng mà vẫn nằm ngủ điều hoà mát vật.
  8. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    E đặt 1 cục gạch to cho Papa của e, vì papa e mới nghỉ hưu muốn đi một chuyến theo lịch trình như thế này bằng tàu, e tìm mãi ở các tour DL mà ko có. Off ẹp gì thì cho e đến ngó nghiêng với.
    YM: muadong177
    MB: 0989316662
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng tạm tính thôi, đi du lịch kiểu Ta ba lô nên chi phí cũng thấp hơn đi tour. Tuy nhiên sẽ đi được nhiều nơi thú vị hơn. Nếu check qua chi phí khách sạn ở hostel thì cũng không đắt lắm, khoảng 300K/ngày là ok. Ăn uống bên TQ không đắt lắm. Dĩ nhiên, theo công thức chuẩn của dân du lịch, chi phí là 10T thì hệ số an toàn là thấp nhất là 2xChi phí dự tính
    Mình có một cô bạn bên Bắc Kinh, lần trước cô ấy nói có thể book vé tàu qua mạng được. Nam Ninh thì chả có gì đâu, bọn mình chỉ dừng chân ở đó vì ta có tuyến đường bộ đến Nam Ninh và từ Nam Ninh có tàu và máy bay đến Bắc Kinh.
    Từ Bắc Kinh đi Thượng Hải bằng tàu hỏa giờ đã được rút ngắn thời gian rất nhiều rồi, ta có thể đi tàu cao tốc của Trung Quốc để xem thế nào, xem so với tàu TGV của Pháp và tàu cao tốc Nhật có khác gì không ?
  10. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình tính lại thử theo các cung đường chính, thấy chi phí vào khoảng 10 triệu như Nakata nói.
    Từ Bắc Kinh đi Thượng Hải nếu đi tàu đệm chân không thì chỉ có chuyến ngày, khoảng 21 giờ tới nơi, giờ đó mà đi tìm khách sạn cũng mệt nghỉ, chi bằng lúc quay về đi tàu đệm có phải hợp lý hơn không.
    Lúc về, theo mình, ta sẽ đi từ Thượng Hải quay về Bắc Kinh bằng tàu đệm, rồi bay thẳng từ Bắc Kinh về Hà Nội, để dưỡng sức cho hôm sau đi làm.
    Các cung đường chính
    Hà Nội-Hữu Nghị Quan-Bằng Tường: xe hơi
    Bằng Tường-Nam Ninh: tàu hỏa/ôtô
    Nam Ninh-Bắc Kinh: tàu hỏa
    Bắc Kinh-Thượng Hải-Bắc Kinh: tàu hỏa/tàu đệm
    Bắc Kinh-Hà Nội: máy bay
    Lịch trình tạm tính
    Thứ 7: Khởi hành, tối tới Nam Ninh
    Chủ nhật: Khởi hành đi Bắc Kinh (ngủ đêm trên tàu)
    Thứ 2: Trưa tới Bắc Kinh, thăm Di Hòa viên, Viên minh viên
    Thứ 3: Ở Bắc Kinh chơi, thăm Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành
    Thứ 4: Ở Bắc Kinh chơi, tối đi Thượng Hải (ngủ đêm trên tàu)
    Thứ 5: Sáng tới Thượng Hải, check-in, đi chơi.
    Thứ 6: Ở Thượng Hải chơi
    Thứ 7: Ở Thượng Hải chơi, tối đi Bắc Kinh (ngủ đêm trên tàu)
    Chủ nhật: Từ Bắc Kinh về thẳng Hà Nội, kết thúc chuyến đi.
    Khách sạn:
    Nam Ninh: 1 đêm
    Bắc Kinh: 2 đêm
    Thượng Hải: 2 đêm
    Phí di chuyển tàu hỏa tạm tính
    1. Bằng Tường ?" Nam Ninh: 17RMB (ghế cứng, tàu này không có ghế mềm và nằm)
    2. Nam Ninh ?" Bắc Kinh: 276RMB (tàu, ghế ngồi)
    3. Bắc Kinh ?" Thượng Hải: 179 x 2 = 358RMB (tàu thường, ghế ngồi)
    Tổng cộng: 651RMB
    Phí hàng không Bắc Kinh-Hà Nội: 210USD (VietNamAirlines, bay thẳng)
    Phí khách sạn (2 người/phòng):
    Nam Ninh: 100 x 2 đêm = 200RMB
    Bắc Kinh: 200 x 2 đêm = 400RMB
    Thượng Hải: 200 x 2 đêm = 400RMB
    Tổng cộng: 1.000RMB
    Phí ăn uống, đi lại khác: 500RMB
    Phí visa: 35USD
    Tổng chi phí cứng = 2.151RMB + 245USD (9 triệu đồng)
    Phí dự trù: 1 triệu đồng.

Chia sẻ trang này