1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi dưới mưa !thật có nhiều chuyện để nói

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meongo83, 24/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói đi dưới mưa với người yêu thì dù trong áo mưa thì vẫn có gì lãng mạn nhưng hình như đi trong mưa toàn những con người cô độc một mình .......một thực tế đáng buồn.
    Catfish+Bread

    (^_^)

    smart
  2. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    buồn em chả thấy buôn các bác a... em chỉ sợ mẹ em buồn thôi... đưa em đi khám ko buồn mới là lạ ốm đó các bac ơi đừng đi dưới mưa
    Em Biet Em La Nguoi Den Sau
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi rất thích đi bộ dưới trời mưa, ma nói chung là tôi thích làm nhiều thứ lúc trời mưa lắm, như là nghe đài này, rồi. cái gì nữa nhỉ, chẹp wên rồi, hì hì. Cứ mỗi lần trời mưa, tôi với cô bạn thân lại phóng xe ra đường mà chẳng có gì để che đầu cả. Nghĩ lại thấy hồi đó sao mà vui thế không biết. Bi giờ thì kể cả có trùm áo mưa kín người thì tôi cũng chẳng muốn đi mưa làm gì cả, trừ khi nào bắt buộc phải đi thôi à.
    No love so true as love that die untold
  4. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn là thú vị khi đi dưới mưa.Tuy nhiên chi khi ta muốn va co thêm 1 ngươi bạn để tâm sự
    Trung
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    cần gì phải đi dưới mưa với người yêu mới lãng mạn chứ , dù chỉ là một người bạn để tâm sự thôi cũng là đủ rồi !

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  6. cunanh

    cunanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quơ trời ơi, đông vui quá, cho tui thôm doa với
    Tuỳ tâm trạng thôi quí vị ạ!
    Quí vị nên nhớ là có nhiều lụa mưa lém:
    Mưa ngâu
    mưa bụi
    mưa thì thầm
    mưa trên biển vắng
    mưa phùn
    mưa bão
    mưa lớn
    mưa nhỏ
    mưa to
    mưa vừa
    ...................
    Chú ý mà chọn , kẻo 1 đi không trở lại
    NOW and FOREVER
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đi dưới mưa hả?... nghe cũng thinh thích nhỉ?.... có lúc thì lãng mạn thật nhưng mà có lúc thì chắc chắn là đi xong thì ốm khẩn trương đi viện liên tục mất........ khi nào thật vui thì chàng với nàng đi chơi dưới mưa...... lúc đó thì có nhiều điều để nói lắm.... nhưng mà nếu buồn thì đừng dại mà đi dưới mưa.....người ta gọi hành động đó là liều mạng và dại đấy.... chết tiền thuốc...
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Tôi đã đi dưới cơn mưa .. đi lặng lẽ .. âm thầm .. lặng lẽ .. Không biết tôi đi đã được bao lâu rồi nhỉ .. chân lê bước nhưng không rõ mình đã đi đâu .. và đã đi được bao lâu nữa .. Ngày xưa cũng có nhiều lần tôi đã dầm dề cơn mưa như thế .. Ngày xưa tôi cùng bao người Ham chạy rong trong mưa đến thế .. Bây giờ .. tự nhiên kỉ niệm oà về với tôi .. Ừ .. Kỉ niệm
    Hải thân thương
    Vậy là 5 năm rồi mi ra đi biền biệt ... Mi ra đi hông thèm quan tâm đến sự thương tiếc của mọi người .. Ta nhớ xưa kia .. Phải nói sao nhỉ .. uh ta mi và nhóc Hoàng đã rong chơi dưới mưa .. rồi cả 3 đau 1 trận .. vậy mà vẫn cười .. hi Kỉ niệm mà phải không??/ Sau bây giờ .. ta chẳng còn thấy mi nữa .. đôi khi Hoàng và ta đi dạo .. ta với nó nhớ mi lắm lắm mi có biết không .???
    À ta kể cho mi biết luôn nhé .. mi biết không thằng Hoàng có người iu khác rồi .. hihi 8 năm để quên 1 cuộc tình .. VĨ đại thật phải không??? hihi
    Hải ơi .. !!! nhớ mi lắm
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn! Hừ, có lần em đang hì hục vừa đạp xe vừa quạt thì mưa, mát thật! Hic, nhưng sau đấy thì đường ngập, chân em nổi mẩn dị ứng, đầu thì ngứa điên lên, ặc ặc, trong túi lại chả còn đồng nào, về ốm mất mấy hôm. Mà cún một cái là chả có thằng nào cho mình bóc lột cả!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  10. KANI

    KANI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    attttttttttttttt xiiiiiiiiiiiiiiiiii``````````````
    có bác nào có khăn giấy em xin mọt tờ
    em đi dưới mưa lần nào về là ốm lần đấy , xin kiếu cái lãng mạn của các bác
    " Có sức khoẻ là có tất cả , không sức khoẻ là không có gìiiiiiiii..."
    Toi that vong xuong cho doi rao ban , ai thuong tinh mua lay trai tim toi

Chia sẻ trang này