1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đường mòn Hồchíminh (Trường Sơn), có bác nào thử chưa nhỉ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hibuzz2005, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đi đường mòn Hồchíminh (Trường Sơn), có bác nào thử chưa nhỉ

    Ngồi buồn quá chẳng biết làm gì, thử hỏi có bác nào đi qua đường này chưa? để cùng chia sẻ niềm vui khám phá.

    Lộ trình: Sàigòn- Quốc lộ 13- Quốc Lộ 14 (Qua Bình Phước, Buônmêthuột, Gialai, Kontum)- Đường Trường Sơn (Alưới, Khesanh, PhongNha....)......không nhớ hết.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chưa đi, nhưng Thuyền rất muốn đi đó .
    Khi nào bạn đi, nhớ chụp hình rồi viết phóng sự, post hình lên đây cho bà con xem ké với ...
    Đọc lại sách báo viết hồi trước năm 75, sách báo trong thư viện gần nhà Thuyền đó (bên Mỹ này), thấy các người lính đánh trận họ kể là trên đường mòn khu vực Trường Sơn có rất nhiều ma .
    Nghe kể thì rất là serious và có vẻ thiệt lắm .
    Họ bảo là loại ma lai . Hay rút ruột thiên hạ .
    Đường Trường Sơn nghe bảo âm ủ và đầy những truyền thuyết hoang đường quỷ quái , truyền thuyết trong quân đội miền Nam trước 75 .
    Làm Thuyền cũng tò mò muốn đi cho biết lắm . Nhớ chụp hình và post vô thread này đó nha !
  3. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Không biết Thuyền lấy thông tin ở đâu ra chứ mình đâu có thấy ma nào đâu?. Mình đi rồi, 2 lần, năm 2002,...nhưng cũng chẳng lưu lại hình ảnh nào vì toàn ngồi trên xe thôi. Tuy nhiên, đẹp vô cùng.
    Bắt đầu từ đoạn kết thúc tuyến đường 14, tỉnh Kontum, đúng ra phải quẹo vô đường Trường sơn, tuy nhiên lúc đó tụi mình cứ đi thẳng vì đường 14 đẹp quá mà đoạn quẹo lại nhỏ, qua Lào tới 10km rồi mới biết là đi lộn đường, chắc bây giờ thì đoạn đó đẹp hơn nhiều rồi.
    Tuyến đường Trường Sơn hầu như làm bằng bê tông, chứ không phải nhựa Atsphan như bình thường và chỉ đủ cho 2 làn xe thôi, tuy nhiên xe tải hoặc container đi đường này là chịu thua luôn vì rất ngoằn ngèo,...Cảnh từ đoạn Kontum cho tới Alưới, Quảng Bình rất đẹp, qua những khu rừng già hoang sơ,...ngút tầm mắt chỉ thấy rừng và lác đác có một vài người thuộc các dân tộc thiểu số đi lại...và các công nhân làm đường. Dọc đường đoạn này không hề có cây xăng nào (khoảng 500-600km) (hồi đó chưa có), mình đã phải dừng lại mua dầu DO của các trạm bê tông làm đường để tiếp tục đi, và cũng đã cứu hộ 1 xe, chạy xăng, bị hết xăng dọc đường vì chưa có kinh nghiệm.
    Qua Alưới và tới khu vực Khe Xanh, cắt ngay đường 9 (Nam Lào), quẹo phải là về tới Thị Xã Đồng Hới, Quảng Bình, còn quẹo trái có thể lên thăm cửa khẩu Lao Bảo, tiếp giáp Lào (Tuy nhiên ngày đó cửa khẩu vẫn còn hoang sơ lắm).
    Tiếp tục đi dọc đường Trường Sơn, đoạn từ Đường 9, bạn sẽ gặp Nghĩa trang Liệt Sỹ Trường Sơn, đặt ở vị trí đắc địa, mặt chính nhìn xuống cầu Hiền Lương, Sông Bến Hải (Vỹ tuyết 17), lưng tựa vào núi,....Đi tiếp khoảng 200km nữa là tới khu vực Phong Nha Kẻ Bàng, một động đá thiên nhiên thuộc loại đẹp và lớn nhất VN, nghe nói trước đây, Quân Giải Phóng Bắc Việt Nam đã đóng cả 1 sư đoàn trong hang này mặc cho B52 rải thảm bên ngoài vẫn không sao. Cũng nghe nó có đoàn thám hiểm Anh đã cố đi sâu vào trong hang mà đi mãi vẫn không hết, phải quay ra,....không biết đã có ai xác định hang đó sâu bao nhiêu không?
    Từ đoạn Phong Nha trở đi tới Ngã Ba, đường Trường Sơn chia làm 2 nhánh, Đông và Tây, nhánh Tây đi qua Lào....mình chưa thử đi nhánh Tây vì sợ....Bắt đầu từ đoạn này, đường Trường Sơn mới chứng minh hết sự hiểm trở của nó, những đoạn đèo xoắn dốc ngược, những khúc cua rùng mình và những vực sâu thăm thẳm,...đây là đoạn đi từ Đà Nẵng qua Huế, tương đương với đèo Hải Vân ở Quốc lộ 1 nhưng hiểm trở hơn nhiều. Nếu bạn gặp phải lở núi thì thôi rồi, nằm lại giữa đường để quân làm đường tới giải cứu. Mình bị lần đó, núi sạt mất nguyên mấy đoạn đường cả phía trước và sau, may gặp quân làm đường của Binh đoàn 11, dẹp đường cho đi.....hên quá.
    Qua tới địa phận Huế, mọi người lên tạt qua Huế để nghỉ lấy lại sức để tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, đoạn còn lại thì bắt đầu bằng phẳng và dễ đi, qua Quảng Trị, Hà Tĩnh....nói thêm, tới Hà Tĩnh nhớ tạt qua quán Dê núi ở đường đi cửa khẩu Cầu Treo, đảm bảo không đâu thịt Dê ngon bằng ở đó hết....tới Nghệ An...đoạn cuối đường Trường Sơn ra Quốc Lộ 1A là ở Nghệ An rồi, gần Vinh.....
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  5. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng là năm 2002 em đi thì đường khó đi vô cùng, và chắc cũng đẹp hơn bây giờ vì có thể là nhà đã bám dầy mặt đường rồi.
    Bác mà dám đi mô tô thì em cũng chịu bác rồi...tuy nhiên hôm trước thấy trên tivi có chị cựu chiến binh, bị bệnh ung thư mà dám đạp xe đạp vượt đường Trường Sơn ra tới tận Hà Nội....mất cả tháng. Thật là nghị lực con người thì không thể tưởng tượng được. Em ngồi xe hơi mà ê hết cả người, chịu không nổi...nói gì tới xe đạp hay xe máy.
    Đi đường Trường Sơn lâu rồi nên các địa danh và mô tả có thể sai sót, mong các bác lượng thứ và bổ xung.
    Tuy nhiên sau khi đi, em có cảm giác là ai cũng nên phải qua đó 1 lần, chứng kiến được những cảnh đẹp của đất nước mà hàng ngày không dễ gì thấy được. Bây giờ người ra có tiền, đi nghỉ toàn resort, còn đâu là thú vị nữa đây.
    Nói hơi viển vông, nếu có được bác nào muốn đi cùng khám phá lại, em mừng vô cùng đó....
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ừa nghe mọi người đi về tả lại tớ cũng mơ ước được đi lắm. Ngày còn đang học thì bảo nhất định khi ra trường sẽ đi 1 chuyến. Thế rồi từ ngày đi làm tới giờ vẫn chưa thực hiện được .
    Hìhì hum nào mọi người đi khám fá lại thì cho tớ đi ké với nhé , chứ đi 1 mình thấy hơi sợ .
    Anh levant bao tuổi rùi mà vẫn còn nhiều nhiệt huyết thế ạ? Ngưỡng mộ quá! Ngày xưa còn trẻ em cũng hay hào hứng thế lắm , giờ thì đi xe máy quá 30km là em cũng thấy mệt bở hơi tai .
    Hay bao giờ làm chuyến đạp xe nhỉ (đi ô tô lên đó rồi lấy xe đạp ra đạp 1 đoạn cho oách )
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đi với anh. Anh sẵn lòng cho em ké.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Anh levant bao tuổi rùi mà vẫn còn nhiều nhiệt huyết thế ạ? Ngưỡng mộ quá! Ngày xưa còn trẻ em cũng hay hào hứng thế lắm , giờ thì đi xe máy quá 30km là em cũng thấy mệt bở hơi tai .[/QUOTE]
    Thưa em, anh đủ già nên thừa kinh nghiệm để đưa em đi an toàn và anh đủ trẻ nên thừa sức khoẻ để đưa em đi tới nơi về tới chốn. không sứt mẻ.
    Anh nói nghiêm túc đấy.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 17/10/2005
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thưa em, anh đủ già nên thừa kinh nghiệm để đưa em đi an toàn và anh đủ trẻ nên thừa sức khoẻ để đưa em đi tới nơi về tới chốn. không sứt mẻ.
    Anh nói nghiêm túc đấy.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 17/10/2005
    [/QUOTE]
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  10. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Hihì, phục bác levant57 ghê, một câu trả lời thôi mà bao quát hết tất cả các ý nghĩa rồi. Nghe vậy cũng đoán được bác thuộc "trình" cao rồi, nếu không thì không đúc kết được những lời như vậy. Giao người cho bác là yên tâm quá xá rùi còn gì....
    Bác halai..., đi chỉ mất khoảng 03 ngày thui, gì mà mất tới cả tuần. Ngày đầu đi có thể nghỉ lại Banmêthuột, hưởng hương vị đặc sản thú rừng (đó là nếu muốn chứ không thì cứ đi thẳng cũng được). Ngày thứ 2 về nghỉ tới Đồng hới Quảng Bình và ngày thứ 3, tối là tới Hà Nội rùi.....

Chia sẻ trang này