1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi đường mòn Hồchíminh (Trường Sơn), có bác nào thử chưa nhỉ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hibuzz2005, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Lần trước đi chụp khoảng 100 kiểu, tuần trước đem cho IT sủa máy chúng làm mất tiêu gần hết. May có vài kiểu lưu ở chỗ khác nên còn sót lại nay pót lên cho mọi người xem đỡ.
    Tầm hình dưới chụp một làng nhỏ chân núi thuộc tỉnh Thanh Hóa cách đường khoảng gần 1 km vào tầm 4 giờ chiều. Tôi đã rất suýt xoa về sự yên bình của làng, nhưng mái ngói đã thâm rêu, những cánh rừng chạy tít lên đỉnh núi. Hai hòn núi đá lớn như hai ông thần canh cổng, những cây cau già đứng thẳng mạnh mẽ. Phía mép rìa làng cận cảnh là một cánh đồng ngô sắp vào mua thu hoạch và tiếp theo là cánh đồng lúa xanh tốt chạy suốt tới chân người chụp ảnh.
    [​IMG]
    Tấm sau chụp vào quãng 8 giờ sáng, sau một giấc ngủ dài sâu trên vùng núi cao thuộc tỉnh QB. Lúc đó trời lành lạnh nên khá nhiều sương mù.
    [​IMG]
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn thân mến:
    Bạn tìm thử cho tôi chỗ nào dưới vĩ tuyến 17 mà có tương lai
    sầm uất nhất để tôi mở quán cơm không?
    Càng hoang vắng thì càng tốt, vì có thể dễ xin phép, và đầu tư
    đỡ tốn kém hơn.
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Có khó gì đâu. Dễ hơn thời Codep bỏ đi nhiều rồi.
  4. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt vời, bác Levan chụp được hai hình đẹp quá, chỉ tiếc rằng em đã đi quá lâu nên không còn hình nào để post lên cho vui. Lần sau em nếu đi được sẽ chụp thật nhiều...
    Thấy hình của Bác lại nao nao nhớ tới những vùng quê, quê hương VN đẹp thật đấy, suốt ngày ở TP...nhìn thấy xe cộ, nhà cửa,....thèm một cảnh tượng đồng quê như vậy.
    [​IMG]
    Được hibuzz2005 sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 22/10/2005
    Được hibuzz2005 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 22/10/2005
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Các bác à, cái tình trạng nhiễm bệnh sốt rét chốn rừng thiêng nước độc bây giờ ở VN ngày nay như thế nào nhỉ ? Đi đường TS qua các khu rừng có dễ bị nhiễm không ?
    Hồi đó ở Bảo Lộc chứ chưa đi đâu cho xâu và xa mà khối người bị bệnh này
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Thành ngữ "rừng thiêng nước độc" từ lâu đã không đúng nữa.
    Cả từ "ngã nước" cũng bị biến mất trong ngôn ngữ ngày nay .
    Nó đã thành từ cổ, để nói bệnh người nghèo sau khi đi miền
    ngược về, do thiếu ăn, thiếu vệ sinh, và chịu nhiều gian khổ.
    Tuy vậy, từ "sốt rét" vẫn có giá trị ngày nay.
    Sốt rét là bệnh truyền nhiễm do muỗi mang vi trùng từ người
    nọ sang người kia. Bệnh này đã có thuốc chữa rất tốt, nên số
    người mang vi trùng không nhiều. Tuy vậy, muỗi thì không thể
    diệt hết được. Đi ViệtNam, chẳng cứ miền Trường Sơn, mà
    bất cứ nơi đâu, cũng có thể có người mang vi trùng sốt rét và
    muỗi. Vậy, bạn tốt nhất phải mang theo màn mà ngủ.
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bệnh sốt rét có mặt ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở các vùng rừng núi và tại các quốc gia nghèo trong đó có VN. Nếu bạn ở ngay TPHCM bạn vẫn có thể bị bệnh sốt rét nếu nhà của bạn ở gần kênh Nhiêu Lộc hay Kênh Thị Nghè gì đó. Nghe nói muỗi ở đó to như con chuồn chuồn chuối, tiếng rít khi bổ nhào như tiếng rít của máy bay phản lực. Bệnh sốt rét là do muỗi A-NÔ-PHEN (nôm na gọi như vậy) mang ký sinh trúng gây bệnh từ người bị bệnh truyền cho người khác khi nó đốt chích người đấy.
    Khi xưa các cụ gọi đó là bệnh ngã nước, đổ cho là do không hợp nước khi có người từ miền xuôi lên miền ngược làm ăn sinh sống.
    Bi giờ đi đường TS bạn không phải lo nhiều tới sốt rét, bạn chỉ cần lo tới các cô gái dân tộc Kà tu, Vân Kiều bắt bạn là đủ. Hi hi.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 05/11/2005
  8. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi Dung-Quất về, post lên tấm hình để các bác xem chơi. Đây là hình Đê chắn sóng Dungquất, đang được xây dựng. Đê này có chiều cao khoảng 20m từ đáy biển và cao khoảng 10m trên mặt nước. Chiều rộng mặt đê được thiết kế 10m, sử dụng công nghệ Acropode bọc mặt ngoài đê, có thể chịu được sóng, bão có chiều cao sóng tới 9m với chu kỳ 100 năm.
    [​IMG]
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chụp rất nhiều chuyến đi đường TS năm 2003 nhưng một số lớn ảnh bị mất. Còn lại vài ba tấm. Sau đây là 2 trong số đó:
    Rẽ ngang để xuống Lăng Cô 2 ngày vui thú với mắm sò và các nàng tiên cá xứ Châu Ái:
    [​IMG]
    Không quên thăm kinh thành Huế
    [​IMG]
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 16/11/2005
  10. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bước bác LevanT
    1. Một con thuyền chơi vơi: chụp từ đỉnh đèo Cả, nhìn xuống vịnh Vũng Rô
    [​IMG]
    2. Vịnh Vũng Rô (không có hoa nên chụp tạm cành cây)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này